Khi bị nhầm tên vợ: 3 mặt 1 lời là tốt nhất!

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Để giải quyết tình huống mà Đàn ông 360 đặt ra, các 'đấng mày râu' đã chọn giải pháp 3 mặt 1 lời với cả vợ và người nhầm lẫn.

Tình huống mà Đàn ông 360 hôm nay đặt ra cho độc giả là cách ứng xử khi một người gọi điện thoại đến nhà nhưng lại nhầm tên vợ bạn với 1 người đồng nghiệp ở cơ quan.

Phương án giải quyết được nhiều bạn lựa chọn nhất đã thể hiện cách ứng xử khá thông minh và văn minh của các ông xã. Trong trường hợp này, phần lớn các "đấng mày râu" đều cho rằng Nghe điện thoại và đính chính luôn để vợ thấy mình trong sạch là cách tối ưu nhất để tránh hiểu lầm.

Độc giả Denmark cho rằng: "Nếu đã bị hiểu lầm thì tốt nhất là cầm máy nghe luôn, 3 mặt 1 lời là tốt nhất. Sau khi dập máy rồi lại giải thích thì cũng khó để vợ tin. Phải cố nào hay ghen thì lại lý sự, không tin."

Khi bị nhầm tên vợ: 3 mặt 1 lời là tốt nhất!
 

Bên cạnh đó cũng có những độc giả chia sẻ về tình huống dở khóc dở cười của mình. Bạn độc giả có nickname gemini đã từng bị trường hợp tương tự nhưng là do sự trêu chọc của đồng nghiệp. Nhưng cũng chỉ vì thế mà anh chàng đã phải "toát mồ hôi hột" khi giải thích với vợ.

"Hôm đó cả phòng mình đi ăn liên hoan, trong lúc trêu đùa mình đã vô tình 'chém gió' rằng không sợ vợ và vợ mình không hề biết ghen. Thế là túm lấy câu đó, các đồng nghiệp 'trời đánh' bàn nhau tìm cách chứng minh cho tôi thấy rằng 'ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng'.

Tối hôm đó, trong khi tôi đang tắm thì điện thoại bên ngoài vang lên, vợ tôi ra nhấc máy rồi thấy nói 1,2 câu gì đó thì im bặt. Lúc sau tôi đi ra ngoài thì đã thấy vợ mặt lạnh tanh nhìn tôi rồi tra khảo: 'Anh và cô Loan đó có lằng nhằng gì với nhau mà để người ta gọi điện đến nhà mình lại bảo tôi tên là Loan hả?.

Tôi tái mặt biết rằng đây là 'sản phẩm' của các đồng nghiệp nhưng giải thích thế nào thì cô ấy vẫn không tin, khóc nức nở rồi bảo tôi là Sở Khanh, lăng nhăng. Thật sự tôi không nghĩ vợ tôi cũng ghen ghê như vậy.

Tôi phải gọi điện cho đám đồng nghiệp nhận mình thua. Hôm sau cả nhóm, trong đó có cô Loan đó phải đến nhà giải thích cho vợ tôi rằng đó chỉ là 1 trò đùa thì vợ tôi mới nguôi giận".

Trong cuộc sống gia đình chuyện hiểu lầm, xảy ra là bình thường. Cái quan trọng để "giữ lửa" một mối quan hệ chính là sự bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại