Cách giải quyết tình huống 10/7: Em trai gặp nạn nhưng vợ con là số 1!

Bluesy |

(Soha.vn) - Nếu em trai mình chỉ vì si mê một người con gái mà gặp nạn, bạn sẽ hy sinh bản thân thậm chí cả vợ con để cứu người em ấy?

Tình huống mục Đàn ông 360 hôm nay đưa ra liên quan đến bộ phim Bụi đời Chợ Lớn đang được rất nhiều người quan tâm và bàn luận. Câu hỏi được đặt ra là: Nếu bạn là Hùng Chợ Lớn có một người em như Lâm thì bạn sẽ làm thế nào? Đây cũng là tình huống thể hiện quan điểm, cách ứng xử bảo vệ người thân khi họ gặp nạn.

 

Trong phim, Hùng Chợ Lớn vì cứu giúp em trai mình mà đã liều hy sinh cả bản thân, anh em trong băng nhóm. Thậm chí bỏ qua cả lời can ngăn của người vợ đang mang thai. Và rồi vì người em trai tên Lâm - một người đã khờ dại si mê người tình của tên đối thủ máu lạnh Tài Nhớt mà Hùng đã đối đầu, tham gia những trận chiến sinh tử một mất một còn, kết quả Hùng đã phải bỏ mạng và mất luôn cả Chợ Lớn.

Cách giải quyết của Hùng Chợ Lớn trong bộ phim cũng gần giống với cách giải quyết, xử lý của Hector vì muốn bảo vệ em trai là hoàng tử Paris nên đã bị vạ lây, bị Argamenon dẫn quân tham chiến và bị để mất thành Troy.

Đó là cách giải quyết của Hùng, của Hector trong phim, còn độc giả nếu là họ họ sẽ lựa chọn cách giải quyết thế nào? Không đồng tình với cách xử lý của Hùng Chợ Lớn, hầu hết các độc giả đều cho rằng trong trường hợp này chỉ nên "giúp một phần nào thôi, vợ con là số 1". Bên cạnh đó, cũng không ít người lựa chọn phương án "Mặc kệ, nó vì một đứa con gái hơn nữa mình còn có vợ con".

Câu chuyện của Hùng Chợ Lớn còn làm chúng ta nhớ đến trường hợp Nguyễn Thanh Tuấn ở Đồng Nai. Tuấn đã phải chịu hình phạt 14 năm tù vì ra tay giết kẻ côn đồ để bảo vệ người vợ mang thai. Đây cũng là một bài học đáng để chúng ta suy ngẫm, để lựa chọn cách xử lý phù hợp vừa bảo vệ được mình vừa bảo vệ được người thân yêu của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại