Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu?

Trình Ca |

Những đồ vật được cư dân mạng "khoe" đều được làm ra cách đây hàng chục năm, có tuổi đời rất lớn.

Trên một page lớn có hàng trăm nghìn thành viên theo dõi vừa xuất hiện bài đăng về chuyện "khoe đồ cổ" và ngay lập tức nó đã trở thành trào lưu hot được nhiều người hưởng ứng tham gia. Ai cũng muốn khoe đồ vật lâu năm đã gắn liền với nhiều kỷ niệm của gia đình.

Trào lưu ấy được mở đầu bằng đoạn chia sẻ thế này của thành viên Lê Tiến: "Cái muôi này nhà mình ngót nghét 40 năm rồi. Từ lúc bố mẹ mình cưới nhau, giờ cả nhà vẫn dùng múc canh bình thường. 

Nó bị lõm do hồi bé hai chị em mình hay lấy nó đập hạt mơ ngâm rượu của bố, lấy nhân ra ăn. Nhà các bạn có đồ vật nào cổ như này không, khoe cho mọi người cùng biết".

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 1.

Chiếc muôi "huyền thoại" của gia đình bạn Lê Tiến.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 2.

"Đây là cái mâm nhà mình dùng chắc cũng tầm 20 năm. "Vũ khí huyền thoại" của mình đó. Từ những lần mang ra gõ bắt chước tiếng trống, mang ra đánh nhau với ông vì phân chia ranh giới việc nhà và đặc biệt đưa ra đỡ mỗi khi bị mẹ đánh đòn" - facebook Tora Suzuko chia sẻ.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 3.

"Cái xe này từ thời chị đầu nhà mình dùng, cũng 40 năm rồi đấy. Hồi đó có xe này là hoành tráng lắm. Hết 6 chị em chơi, giờ đến con cháu hàng xóm, con cháu nhà mình. Cả làng ai cũng biết cái xe" facebook Nguyễn Trần Nam.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 4.

"Nhà nào còn dùng điện thoại bàn không, đồ cổ lâu năm của nhà mình đây" - facebook Lê Đức Thọ.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 5.

"Mình có cái mền từ thời má mình mới vào Phú Yên năm má 16, 17 tuổi. Nay má đã 45 rồi" - facebook Tuan Anh.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 6.

"Hồi lớp 9 mình mang cái bát nhôm này đến lớp mà cả lớp ai cũng hỏi mang chậu đi học à. Bát nhôm rất dày và có lâu năm lắm rồi" - facebook Lý Trường Sơn.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 7.

"Nhà mình, nhìn đâu cũng thấy đồ cổ cả" - Facebook Nguyễn Hữu Toàn.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 8.

"Nhà mình có cái tivi đen trắng từ thời ông ngoại để lại, vẫn còn chạy tốt lắm" - facebook Khanh Duy Nguyen.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 9.

"Giày thời thượng những năm 70, 80 nè" - facebook Trí Thanh Võ.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 10.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 11.

"Bàn ủi của ngoại" - facebook Trí Thanh Võ.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 12.

"Xe đạp nhập nguyên chiếc từ Pháp" - facebook Trí Thanh Võ.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 13.

"Nồi đồng từ thời ông bà nhé" - facebook Huế Nguyễn.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 14.

"Hình đèn dầu mới ít ngày thôi đó, chắc mọi người tưởng chụp cả thế kỷ rồi đúng không. Bão số 12 chị mình mới chụp ảnh này" - facebook ZoZo Hoàng.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 15.

"Ấm điện gần 30 năm tuổi, thuộc hàng siêu tốc thời ấy của Liên Xô nên rất bền. Trước chị mình đun nước pha sữa cho con giờ đến lượt mình tiếp tục đun nước tắm, luộc bình, đun nước ống các kiểu" - facebook Hoàng Phong.

Dân mạng Việt khoe đồ cổ trong nhà từ cái thìa đến ống đũa: Nhà bạn có từng sở hữu? - Ảnh 16.

"Cái ống đũa ông cố mình đúc đã 55 năm rồi, bà mình vẫn còn giữ và dùng cho đến bây giờ" - facebook Yến Nhi Phạm.

Ngoài ra, cũng có không ít những bình luận khác kể câu chuyện về những vật dụng có tuổi đời lâu năm trong nhà.

"Nhà mình thì có đồ cổ hơn nhưng là một cái cối đá, một cái cối xay cũng bằng đá nữa nghe mọi người nói lại là có khoảng từ những năm 1930. Ngoài ra nhà còn có cái ấn từ đời cụ tổ để lại từ những năm 1700 bao nhiêu đấy" - facebook Ngân Hứa cho biết.

"Nhà mình có một cái chăn đơn ngày xưa còn trẻ ông ngoại đắp. Sau này mẹ mình đi lấy chồng thì mang đi. Sinh mình ra mình đắp cái chăn đó đến lớn, đi lấy chồng cũng lấy cái chăn đem theo và hiện tại con mình 2 tuổi đang đắp cái chăn ấy" - facebook Yen Kieu viết.

"Năm 1972 ông bà ngoại cưới nhau rồi mua một cái quạt có cánh với những nút ấn tăng, giảm tốc độ đều làm bằng sắt hẳn hoi, hiện tại nhà mình vẫn dùng tốt. Ông bà mình đùa bảo sau này cưới thì trao cho mình làm đồ gia truyền" - facebook Nguyễn Thành Quang bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại