Dân mạng mở cuộc bình chọn những điều không nên tin ở con gái, và câu nói này đứng top 1

Coca |

Vì con gái rất mâu thuẫn nên đôi khi, ta không thể tin được bất kì những gì họ làm, họ nói.

Con gái ấy mà, mới nghĩ đến thôi đã thấy rắc rối rồi. Tính tình thì bất định, khi yếu đuối, lúc lại mạnh mẽ hết cả phần con trai. Suy nghĩ thì mâu thuẫn, giây trước nghĩ một đằng, giây sau nghĩ một nẻo. 

Ngoại hình cũng biến hóa khôn lường, ở nhà lôi thôi lếch thếch, ra đường lại lộng lẫy như công chúa, như kiểu 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.

Vì sự nghịch lý, khó hiểu, khó chiều của con gái mà có đôi khi người ta không dám tin con gái từ cái nhìn đầu tiên đâu. 

Thậm chí mới đây, cư dân mạng còn mở nguyên một post bình chọn những thứ không đáng tin của con gái, trong số đó, câu nói này đã nhận được lượt vote cao hơn cả.

Dân mạng mở cuộc bình chọn những điều không nên tin ở con gái, và câu nói này đứng top 1 - Ảnh 1.

"Em có giận đâu" - một câu 4 chữ ngắn không thể ngắn hơn, ấy vậy mà lại hàm chứa nhiều ý nghĩa lắm nhé. 

Nếu một ngày đẹp trời nọ, bạn thấy bạn gái mình cứ là lạ, sai sai mà nghĩ mãi không biết sai ở đâu, bạn hỏi cô ấy đang giận dỗi gì bạn à nhưng câu trả lời nhận được lại là 4 chữ này thì xin chúc mừng, bạn... xong đời rồi!

Bởi vì sao ư? Vì "Em có giận đâu" có bao giờ thực sự có ý nghĩa như mặt chữ đâu. Ngược lại, muốn hiểu con gái thì bạn phải hiểu ngược nhé. 

"Không giận" ở đây tức là "Em giận! Giận lắm rồi! Anh chết chắc rồi! Nhưng muốn hỏi em vì sao giận hả? Đừng mơ! Tự đi mà đoán!". Một đống chấm than, một đống cảm thán đang âm thầm hiện lên trong đầu cô nàng bạn yêu đấy.

Dân mạng mở cuộc bình chọn những điều không nên tin ở con gái, và câu nói này đứng top 1 - Ảnh 2.

Bạn mà tin câu "Em có giận đâu" của con gái thì bạn ngây thơ quá rồi

Câu nói tưởng chừng đơn giản này xem chừng đã làm khổ rất nhiều chàng trai, bằng chứng là nó đã được liệt vào list những câu nói nguy hiểm nhất mọi thời đại. 

Bên dưới bài đăng bình chọn những thứ không thể tin ở con gái này, người ta còn thi nhau đưa ra nhiều gạch đầu dòng khác. Trong khi đó một vài cô gái cũng vào biện hộ cho chính mình.

Hạnh Duyên: "Thật ra nhiều khi con gái không giận đâu. Nhưng tụi con trai không tin, cứ lải nhải "Em giận à, đừng vậy mà...". Đã giải thích mà không tin và lải nhải quá nhiều => bọn con gái nó giận luôn".

Lê Ngọc Khải: "Phía sau một cô gái dỗi hờn là một chàng trai không biết mình sai ở đâu".

Nguyễn Duy Vượng: "Em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Giả dối!!!".

Phương Hùng: "Có 3 thứ không thể tin ở con gái: Ảnh tự sướng trên Facebook, gương mặt đã qua make-up và... xi nhan".

Đặng Phương: "Em không giận đâu, em không ghen đâu, em không sao đâu, em ổn mà,anh thích thì anh cứ làm đi. Combo luôn nhé!".

Dân mạng mở cuộc bình chọn những điều không nên tin ở con gái, và câu nói này đứng top 1 - Ảnh 3.

Có phải tự nhiên mà con gái bị coi là chúa mâu thuẫn, chúa khó hiểu đâu

Văn Mừng: "Đi ra đường chạy xe nếu gặp các bạn nữ chạy trước thì tốt nhất nên chậm lại. Vì bạn không biết được là người ta sẽ quẹo đi đâu đâu. Nhiều lúc xi nhan trái thì lại quẹo phải, nhiều lúc thì quẹo không cần xi nhan luôn, nên cẩn thận".

Lê Thanh Bình: "Em yêu anh không phải vì vật chất => 2 tuần sau chia tay vì có thằng nhà giàu tán em".

Nguyễn Chí Duẩn: "Miệng thì nói: Anh cứ đi chơi đi em không giận. Trong lòng: Đi đi về rồi biết tay bà!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại