Dân mạng Đông Nam Á chê Malaysia toàn chân gỗ, bất ngờ khi Thái Lan "dựng xe bus"

Trình Ca |

Trước khi trận đấu diễn ra, có lẽ ít ai nghĩ diễn biến của nó lại theo chiều hướng bất ngờ như thế.

Như vậy, ĐT Malaysia và Thái Lan đã cùng cầm chân nhau trong trận bán kết lượt đi của AFF Cup 2018. Cả hai bên đều không một lần chọc thủng lưới đối phương.

Trong trận đấu, điều bất ngờ nhất chính là sự áp đảo của phía Malaysia. Thái Lan với phong độ hủy diệt từ vòng bảng đã không có được một màn trình diễn thật sự thuyết phục. 

Tuy tung ra đến 23 cú sút nhưng Malaysia không một lần đưa bóng vào lưới Thái Lan, đó là chưa kể việc họ chỉ có 2 lần sút trúng đích.

Thái Lan thậm chí còn tệ hại hơn, chỉ sút 6 lần và chẳng trúng đích lấy một lần. Tỷ lệ kiểm soát bóng Thái Lan chỉ có 36%. Nhiều dân mạng đã bất ngờ sau khi xem trận đấu.

Dân mạng Đông Nam Á chê Malaysia toàn chân gỗ, bất ngờ khi Thái Lan dựng xe bus - Ảnh 1.

Malaysia lấn lướt Thái Lan trên sân nhà.

"Tôi cứ nghĩ Thái Lan sẽ "nghiền nát" Malaysia dù đó là sân Bukit Jalil nhưng chẳng phải. Nếu Thái Lan mà lên ngôi thật thì Đông Nam Á quá là "vùng trũng" bóng đá của thế giới", một dân mạng Việt Nam ngán ngẩm.

"Thái Lan phản công tệ, hàng thủ để quá nhiều khoảng trống cho Malaysia nhưng may mà cầu thủ Malaysia quá "chân gỗ". Họ toàn sút lên trời. Với lối đá này mà vô địch AFF Cup thì thật không tưởng", dân mạng khác bình luận.

"Chẳng biết nói gì về Tahala, anh ta sút như thể trên trời có chim bay qua vậy. Kết quả này sẽ rất khó cho Malaysia khi làm khách trên sân Thái Lan, thật thất vọng", một cổ động viên Malaysia buồn bã.

"Thái Lan chơi cứ như Man United hiện giờ vậy, "dựng xe bus" khắp mọi nơi với một lối đá đáng chán", facebook Muhamad Farish mỉa mai.

Dân mạng Đông Nam Á chê Malaysia toàn chân gỗ, bất ngờ khi Thái Lan dựng xe bus - Ảnh 2.

Không có bàn thắng nào được ghi.

"Thái Lan chắc bị "choáng" khi xuống cái sân mà có hàng chục nghìn cổ động viên áo vàng đen. Tôi nghĩ vậy chứ chẳng có lí do gì mà khiến họ chơi chán như thế hết", một dân mạng cau có.

"Thái Lan nên đổi tên thành "King of ASEAN Parking Bus" (Vua dựng xe bus Đông Nam Á", quá thất vọng", một cổ động viên Malaysia cay cú.

"Kiểu dựng xe bus này không phải là điều mà bóng đá Thái Lan cần. Đem Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin đến đây cho chúng tôi", một cổ động viên Thái Lan cũng vô cùng bức xúc.

"Malaysia chơi như thể đây là trận chung kết cuối cùng, ước gì họ được vào chung kết và gặp lại Việt Nam nhỉ. Tôi thích Việt Nam lắm", dân mạng khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại