Đàn em Công Phượng gãy xương đòn trong ngày HAGL gục ngã trước Đồng Tháp

Hải Bình |

Tiền vệ Đình Nguyên của U17 HAGL dính chấn thương gãy xương đòn, đối diện nguy cơ chia tay giải U17 Quốc gia 2019 từ khá sớm.

Chiều nay 1/7 tại Tây Ninh đã diễn ra lễ khai mạc giải U17 Quốc gia 2019. Ngay trận đầu ra quân chạm trán với U17 Đồng Tháp, U17 HAGL đã đón nhận tin không vui khi tiền vệ Ninh Đình Nguyên (7) dính chấn thương nặng phải rời sân cuối hiệp 1. Không những thế, họ còn mất người khi Quốc Bảo nhận thẻ đỏ rời sân cuối hiệp 2.

Theo như thông tin mới nhất, tiền vệ sinh năm 2003 bị gãy xương đòn khá nặng. Nhiều khả năng, số 7 của đội bóng trẻ phố Núi sẽ phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Với khả năng chuyên môn được đánh giá khá cao, Đình Nguyên là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Ngọc Cảnh tại vòng chung kết năm nay.

Trở lại với trận đấu đầu tiên của lứa đàn em Công Phượng tại giải U17 năm nay, đội bóng trẻ phố Núi là những người nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Sự cơ động của Đình Nguyên và Thành Đạt giúp U17 HAGL có nhiều tình huống hãm thành khá nguy hiểm.

Đàn em Công Phượng gãy xương đòn trong ngày HAGL gục ngã trước Đồng Tháp - Ảnh 1.

Đình Nguyên (7) thi đấu khá xông xáo trước khi dính chấn thương nặng rời sân. Ảnh: Anh Khoa.

Khi hiệp 2 khởi đi, U17 HAGL vẫn là những người nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thế nhưng, cơn mưa nặng hạt tại Tây Ninh đã khiến cho chất lượng của trận đấu phần nào bị ảnh hưởng. Lối chơi hoa mỹ, giàu tính sáng tạo của đội bóng trẻ phố Núi không còn được triển khai như ban đầu.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U17 HAGL phải nhận lấy quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 71, cầu thủ vào sân thay người Nhân Ái ghi bản mở tỉ số 1-0 cho U17 Đồng Tháp sau tình huống không hiểu ý của thủ môn và hậu vệ HAGL.

Dường như bừng tỉnh sau bàn thua, U17 HAGL vùng dậy mạnh mẽ. Các đợt tấn công được tổ chức liên tiếp, một trong số đó được Thanh Long tận dụng thành công, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng trẻ phố Núi.

Thế nhưng, khó khăn lại chồng chất khó khăn với U17 HAGL, khi ở phút 82 họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân sau khi Quốc Bảo nhận thẻ đỏ rời sân. Tận dụng lợi thế này, U17 Đồng Tháp vùng lên tấn công và có bàn ấn định tỉ số 2-1 do công của Minh Tài ở phút cuối cùng.

Đàn em Công Phượng gãy xương đòn trong ngày HAGL gục ngã trước Đồng Tháp - Ảnh 2.

U17 Viettel (đỏ) có chiến thắng trong ngày ra quân. Ảnh: Anh Khoa.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U17 Viettel đã có chiến thắng sát sao 1-0 trước chủ nhà của giải U17 Tây Ninh. Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng trẻ áo lính là tiền đạo Vũ Bá Hải Dương, xuất phát từ pha bóng lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà của giải.

Ngày mai 2/7, giải U17 Quốc gia 2019 tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu trên sân Tây Ninh. Lúc 16h00, U17 Khánh Hòa sẽ đối đầu với U17 PVF. Ngay sau đó lúc 18h30, U17 Bình Dương sẽ ra quân chạm trán với U17 Thanh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại