*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tôi không sao quên được kỷ niệm của ngày Tết năm ấy. Anh tôi chở cha tôi trên chiếc xe này còn tôi lóc cóc đi xe đạp theo sau để về ăn Tết ở nhà ngoại. Cậu tôi và mấy anh con trai chạy ra trầm trồ quấn quít quanh chiếc xe mới quên cả chúc tụng...
Với dân "nhậu chuyên nghiệp", Sài Gòn có đủ món như dê, bò tơ, thịt chó, cho đến những thứ cao cấp hơn như kỳ nhông, huyết tôm hùm, nhím, cua đinh... "tiểu hổ".
Nếu như dân chơi 7X, 8X một thời tung hoành dọc ngang, làm mưa làm gió ở các tụ điểm ăn chơi thì cho tới thời điểm này, phần đa trong số họ đã phải "về hưu non".
Ngắm đôi vịt uyên ương bơi lội trong hồ, chú gà vảy cá kiêu kỳ vỗ cánh… là thú vui mới đang phổ biến của dân chơi Sài thành và giá của các loại động vật cảnh này không hề rẻ.