Đàm Vĩnh Hưng: 12h đêm có người gọi điện, tôi vẫn mặc quần áo, bật đèn xuống chụp hình cùng

Mai Anh, Ảnh: Hải Long |

"Có những người ở miền Tây cũng đón xe lên đây gặp tôi. Đi đường xa nên đến đêm mới tới nơi...", Đàm Vĩnh Hưng kể.

Vốn nổi tiếng là một trong những ngôi sao chịu chơi nhất nhì showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần gây bất ngờ với những bữa tiệc theo phong cách độc đáo “không giống ai". Năm nay, anh tiếp tục nhận được sự chú ý khi tổ chức buổi gặp gỡ, chụp hình lưu niệm với fan hâm mộ nhân dịp Giáng sinh 2020.

Đáng chú ý, buổi giao lưu được tổ chức ngay tại biệt thự riêng của Đàm Vĩnh Hưng ở quận 10, TP. HCM. Nam ca sĩ mở cửa tự do để người hâm mộ có thể tham quan, check-in, đây cũng là thông lệ được anh duy trì suốt 6 năm nay.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, để chuẩn bị một không gian lung linh, ngập tràn sắc màu nhất cho đêm Noel, anh đã mất 10 ngày lên ý tưởng, set up đồ đạc, trang hoàng cả trong nhà, sân vườn và ngoài cổng căn biệt thự sang trọng.

Đàm Vĩnh Hưng: 12h đêm có người gọi điện, tôi vẫn mặc quần áo, bật đèn xuống chụp hình cùng - Ảnh 1.
Đàm Vĩnh Hưng: 12h đêm có người gọi điện, tôi vẫn mặc quần áo, bật đèn xuống chụp hình cùng - Ảnh 2.

“6 năm nay, năm nào tôi cũng có những cách trang trí khác nhau, chưa bao giờ lặp lại cả. Phần trang trí trong nhà là quan trọng nhất. Tôi thay lò sưởi năm ngoái thành đàn piano, màu sắc cây thông cũng thay đổi, năm nay không phải cây thông màu trắng mà là màu hồng.

Ở bên ngoài, tôi nhổ toàn bộ cây chuông vàng cũ đi, trồng 100 cây mới, tạo thành một rừng thông thực sự.

Những món đồ trang trí rất đặc biệt, 100% ở Việt Nam không có, tôi lựa ở rất nhiều nước khác nhau, Mỹ là nhiều nhất, có cả châu Âu, Thái Lan, Singapore”, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ.

Chia sẻ về lý do mở cửa miễn phí cho fan đến chụp hình, giao lưu, “ông hoàng nhạc Việt" nói: "Khi đi diễn ở nước ngoài, tôi thấy người ta trang hoàng Noel rất đẹp. 

Nhưng về đến Việt Nam, tôi thấy người dân chỉ có một vài chỗ chụp ảnh Giáng sinh đẹp như khu xóm đạo ở quận 8. Các fan thấy tôi trang trí và đăng hình lên facebook thì hỏi nhiều lắm, nên thay vì chỉ trang trí trong nhà, tôi quyết định làm công khai để cho mọi người chụp hình. Các fan biết được nên đến đông vui lắm".

Đàm Vĩnh Hưng: 12h đêm có người gọi điện, tôi vẫn mặc quần áo, bật đèn xuống chụp hình cùng - Ảnh 4.

Nhờ sự đầu tư và độc đáo của nam ca sĩ, buổi gặp mặt thân mật của anh thu hút hàng trăm fan hâm mộ đến từ nhiều nơi khác nhau. Có những fan ở tuổi U60, U70 vẫn đi đường xa đến để gặp mặt nam ca sĩ, nhiều người dẫn theo cả gia đình, con nhỏ đến chụp hình lưu niệm. Chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong những buổi gặp mặt dịp Noel, Đàm Vĩnh Hưng kể:

“Có rất nhiều câu chuyện vui trong dịp Noel. Năm nay, có một cô từ Phú Quốc vào Sài Gòn chữa bệnh, nghe tin tôi mở cửa đón fan, cô cũng lặn lội đón taxi tới để chụp hình. Cô ôm tôi và khen tôi những câu nghe xúc động lắm.

Rồi có những người ở miền Tây cũng đón xe lên đây để gặp tôi. Đi đường xa nên đến đêm mới tới nơi, gọi điện bảo tôi xuống để chụp hình cùng. Lúc đó dù 12h đêm rồi nhưng vì thương mọi người đường xa vất vả, tôi vẫn bật đèn, mặc quần áo xuống chụp hình cùng fan.

Có những fan ở Hà Nội, Hải Phòng đến phòng trà xem tôi diễn cũng bảo “không được chụp hình ở nhà anh Hưng thì chết mất”, nên tôi lại đưa mọi người về nhà chụp hình. Tôi thấy được tình cảm mọi người dành cho mình rất nhiều nên lúc nào cũng sẵn sàng tổ chức những buổi gặp mặt như thế này".

Đàm Vĩnh Hưng: 12h đêm có người gọi điện, tôi vẫn mặc quần áo, bật đèn xuống chụp hình cùng - Ảnh 5.

Noel và Tết Nguyên đán là hai dịp được Đàm Vĩnh Hưng đặc biệt chú trọng. Năm nay, do tác động của dịch bệnh nên nam ca sĩ không thể về Mỹ trang trí biệt thự riêng. Thay vào đó, anh tổ chức một bữa tiệc thân mật ở Việt Nam để sum vầy cùng bạn bè, người thân.

"Nhân dịp Noel, tôi cũng gửi lời chúc đến độc giả một mùa Giáng sinh bình yên, may mắn, vui vẻ bên gia đình", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại