Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu!

Thảo Nguyên, Thành Đạt, Lê Huy |

Câu chuyện về những ngày cuối đời của Tuyết Nhi và mong muốn duy nhất của bà nội cô bé khiến những người có mặt không khỏi xót xa.

Rạng sáng ngày 5/3/2017, Tuyết Nhi - cô gái 18 tuổi chỉ nặng 20kg vì bị suy phổi - qua đời. Ước mong nhỏ bé của Tuyết Nhi là được gặp 2 thần tượng Khởi My và Kelvin Khánh vẫn chưa được thực hiện, bức tranh thêu chữ thập mà cô bé mới nhận thêu cũng còn dang dở...

Chiếc rạp nhỏ được dựng vội bên ngoài căn nhà nhỏ nằm nép bên bờ hồ Tai Trâu nơi cô bé cùng bà và 3 em gái sinh sống để tiếp đón những người tới tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chỉ có mấy người họ hàng thân thiết, vài ba người hàng xóm lân cận tới chia buồn, động viên bà Lan - bà nội Tuyết Nhi, người đã chăm chút cho cô bé từ những ngày đầu tiên đau ốm.

Điều giản dị, số 2: Cuộc sống của Tuyết Nhi

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 2.

Chiều 5/3, khi chúng tôi tới, bà Lan đang ngồi tiếp đón những người tới chia buồn cùng gia đình. 75 tuổi, bà phải đưa tiễn con trai và giờ là cháu nội về nơi chín suối.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 3.

Gương mặt thất thần và những giọt nước mắt trực trào trên đôi mi của người bà nội đã 75 tuổi khiến ai cũng phải chạnh lòng. Bà đã gồng gánh nuôi Tuyết Nhi và 3 em của Nhi suốt gần chục năm nay, bất chấp bệnh tật của cô bé và sự khó khăn, thiếu thốn của gia đình.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 4.

Tuyết Nhi còn trẻ, lại đau ốm từ nhiều năm nay nên chỉ có chính quyền khối phố và bà con, hàng xóm thân cận tới chia buồn, đưa tiễn. Vòng hoa gửi viếng của Khởi My, Kevin Khánh.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 5.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 6.

Căn nhà quá hẹp nên phường bát âm được bố trí ngồi ngay ngoài cửa chính, trên lề đường. Mọi thủ tục trong tang lễ đều được rút gọn.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 7.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 8.

Trong phòng khách ở tầng trệt, chiếc giường mà Tuyết Nhi thường nằm đã được dẹp đi, thay vào đó là linh sàng của cô bé.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 9.

Gia đình chọn bức ảnh trước khi Tuyết Nhi lâm bệnh để làm ảnh thờ. Việc bài trí trước linh sàng cũng hết sức đơn sơ, giản dị.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 10.

Mẹ Tuyết Nhi cũng về kịp với cô bé trước khi em trút hơi thở cuối cùng.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 11.

Trong vòng tay của những người tới thăm hỏi, bà Lan - bà nội Tuyết Nhi - liên tục nhắc lại: "Mấy ngày nay, Nhi nó cứ kêu mệt, kêu khó thở rồi đòi: Bà để con chết đi, con khổ quá!"

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 12.

Bà Lan bảo, những ngày cuối đời, Tuyết Nhi quá mệt nên chẳng kịp dặn dò, chia sẻ với bà điều gì cả.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 13.

"Bây giờ Nhi nó mất rồi, 4 bà cháu tôi vẫn sẽ tiếp tục gồng gánh nuôi nhau vậy thôi. Bây giờ tôi chỉ có mong muốn duy nhất là đến 49 ngày của Nhi, tôi có tiền để xây cho nó 1 ngôi mộ đàng hoàng".

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 14.

"Tôi vẫn còn có thể gồng gánh lo được cho 3 đứa em của Nhi cái ăn hằng ngày, nhưng để xây được mộ cho Nhi thì quá sức đối với tôi".

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 15.

"Ngày mai, đưa Nhi lên Đài hóa thân, tôi sẽ gửi cháu ở đấy khoảng 1 tháng rồi về gom góp trong gia đình để lo chu tất hậu sự cho con bé".

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 16.

Một trong số 3 em gái của Tuyết Nhi lặng lẽ ngồi sau cánh cửa. Ngày còn sống, Tuyết Nhi thường đợi tới giờ các em của mình đi học về. Với cô bé, đó chính là giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất vì có người để trò chuyện, hỏi han.

Đám tang nghèo của cô gái 18 tuổi đầy nghị lực: Bà nội đau đớn, chỉ mong đủ tiền xây mộ cho cháu! - Ảnh 17.

Vậy là, trong căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại 1 người bà đã 75 tuổi cùng 3 đứa cháu nhỏ nương tựa vào nhau.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Tuyết Nhi, xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Hoặc có thể trực tiếp giúp đỡ gia đình em Tuyết Nhi: số nhà 79, ngõ 399, đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại