Đâm giết người vì tưởng là cướp

Bùi Phan |

Chỉ vì nghĩ hai thanh niên đi đường gần nhà mình là kẻ xấu, nam thanh niên vô nhà lấy roi điện và dao đuổi đánh, đâm chết một người.

Hôm nay 19/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Thanh Sang (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30' ngày 4/1/2019, chị Võ Thị Giàu điều khiển xe gắn máy đi về nhà tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Khi đến đầu hẻm nhà mình, chị Giàu thấy anh Nguyễn Tấn Hiệp chạy xe máy chở anh Trần Minh Mẫn phía sau. Tưởng hai người là cướp, chị Giàu nhanh chóng điều khiển xe về nhà sau đó hô hoán.

Đâm giết người vì tưởng là cướp - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Thanh Sang

Nghe thấy tiếng la của chị gái, Sang liền chạy ra đôi co với anh Hiệp và anh Mẫn, hai bên xảy ra xô xát. Anh Mẫn dùng tay không đánh vào đầu Sang, tức lên, Sang chạy vào nhà lấy roi điện và một con dao bấm đuổi đánh hai anh Hiệp và Mẫn. Trong lúc hai bên đuổi đánh nhau, Sang có đâm anh Hiệp một nhát và bỏ chạy.

Anh Hiệp đi bộ hướng về nhà Sang thì ngã gục xuống. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường bệnh viện. Giám định cho thấy anh Hiệp do bị thủng phổi. Gây án xong, Sang bỏ trốn, nhưng đến trưa ngày 5/1/2019 ra công an đầu thú.

Tại tòa, Sang khai nhận vì thấy chị gái hô cướp, chạy ra cứu nên bị cáo mới hành động như vậy. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng, đã xâm phạm tính mạng người khác một cách trái pháp luật, có tính côn đồ, do đó cần xử lý nghiêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại