Đại sứ SLNA & chuyện nước mắt rơi trên ổ bánh mì

Lập Trần |

Sắc có, tiền có, tình cũng vài ba mối nhưng số phận của chị cứ long đong lận đận… Chị bảo: "thôi kệ, sống mấy nổi, cứ làm những việc thiện tâm đi cho đời vui vẻ".

Cái tên Huỳnh Trang Nhi bây giờ đã quá đỗi quen thuộc với các CĐV và các cầu thủ SLNA. Người phụ nữ đã qua U40 này chính là Đại sứ của fan SLNA, không chỉ trong bóng đá mà còn cả những hoạt động thiện nguyện ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong suốt những năm qua.

Người Nghệ nói… tiếng Sài Gòn

Cuộc đời con người có những cơ duyên không ai lý giải nổi. Huỳnh Trang Nhi, một cựu người mẫu, diễn viên đến với các CĐV SLNA theo cái duyên mà như chị nói: "Đời mấy ai có được duyên này".

Cái duyên ấy bắt đầu từ năm 2013, đấy là năm mà Hội CĐV phía Nam tổ chức cuộc thi "Miss SLNA". Đang lúc vắt chân chạy tài trợ, những người tổ chức được "mối lái" đến Huỳnh Trang Nhi, một người chịu chơi và chịu chi, thậm chí rất… sộp.

Cũng dễ hiểu, ở thời điểm đó, người phụ nữ này là Chủ tịch HĐQT của một công ty tổ chức các sự kiện thể thao. Hơn thế nữa, ngày ấy Trang Nhi còn "đá cặp" với một lãnh đạo đội bóng được nhiều người biết đến.

Chỉ một cú điện thoại, Miss SLNA đã bắt được "con cá lớn" Huỳnh Trang Nhi. Nhưng cũng đã có không ít những ánh mắt hoài nghi, người phụ nữ ấy đến với một trong những cộng đồng fan bóng đá lớn, nhiệt nhất của Việt Nam với mục đích gì, vì chữ Tâm hay đánh bóng tên tuổi?...

Đại sứ SLNA & chuyện nước mắt rơi trên ổ bánh mì - Ảnh 1.

Đúng thật, Miss SLNA đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng, cái tên Huỳnh Trang Nhi được cư dân mạng "share" và "like" ầm ầm. Người phụ nữ có quốc tịch Singapore giàu có và xinh đẹp trở nên nổi tiếng. Và người ta đã nghĩ khi đạt được mục đích thì Trang Nhi sẽ "tình vỗ cánh bay".

Thời gian như cái chớp mắt, mới đó 4 năm đã trôi qua. Huỳnh Trang Nhi vẫn ở đó, vẫn được gọi bằng cái tên "rất oách" là Đại sứ fan SLNA. Song lợi danh như bóng mây, những gì mà Trang Nhi làm được cho đời mới là điều mà các CĐV xứ Nghệ trân trọng.

Điều đặc biệt, điểm đến trong những hành trình yêu thương ấy chính là Nghệ An và Hà Tĩnh nơi mà chị chẳng có dây tơ rễ má gì nhưng lại rất đỗi yêu thương, bởi nơi ấy có quá nhiều con người lam lũ, nghèo khó và cả sự bi ai.

Từ chạy trốn miệng đời đến… doanh nhân thành đạt

Những năm 1990, Huỳnh Trang Nhi là cái tên có tiếng của làng mẫu Việt, cô sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp và cả sự thông minh, sắc sảo của người con gái Sài Gòn. Ngày ấy trong giới banh nỉ, không ai là không biết đến mối tình giữa Huỳnh Trang Nhi và một trong những VĐV quần vợt nổi tiếng nhất Việt Nam.

Rồi mối tình ấy chẳng đi đến đâu. Một thời gian dài sau, Huỳnh Trang Nhi chuyển sang Singapore với quyết định làm mẹ đơn thân

Một thân một mình nơi đất khách quê người, Trang Nhi vừa đi học vừa phải xoay sở với nhiều công việc, từ bồi bàn, dọn dẹp vệ sinh đến buôn hàng giảm giá... Cô vác bụng bầu đi khắp nơi, làm tất cả để bám trụ lại và có đủ tiền sinh con, nuôi con.

"Quá buồn với mối tình tan vỡ, tôi trốn chạy người đời bằng cách sang định cư ở Singapore. Tôi đến đó với 2 bàn tay trắng, tài sản chẳng có gì ngoài đứa con.

Những ngày tháng cơ cực ấy, tôi làm bất cứ việc gì có thể để mưu sinh, từ chạy bàn cho đến làm nhân viên siêu thị. Nói chung, làm tất tần tật để nuôi sống bản thân và đứa con", Trang Nhi nhớ lại

Đại sứ SLNA & chuyện nước mắt rơi trên ổ bánh mì - Ảnh 2.

Huỳnh Trang Nhi và 2 con.

Công việc của Huỳnh Trang Nhi là buôn hàng "xôn", tức là những món hàng đại hạ giá từ những siêu thị của Singapore. Số là sau một mùa mua sắm, các siêu thị ở Singapore bắt đầu bán tháo những mặt hàng đã hết mốt và đó cũng là "vụ mùa" làm ăn của bà bầu này.

"Ăn bao nhiêu rồi cũng hết. Tiền kiếm bao nhiêu cho vừa. Tôi cũng tham lắm, nhưng rồi khi có 2 con gái, tôi nhận ra, cuộc đời này chỉ có yêu thương là điều mang lại hạnh phúc cho mình nhất.

Đại sứ, hay Chủ tịch gì đó đôi khi chỉ là hư danh. Thôi cứ cho đi, rồi bản thân, rồi con mình sẽ được nhận lại" - Huỳnh Trang Nhi.

"Nói là hàng hết "đát" nhưng chúng vẫn là món hàng hiệu, cũ người mới ta mà. Tôi chờ chực, chen lấn mua càng nhiều càng tốt xách về TP.HCM. Điểm đến cuối cùng là đường Nguyễn Trãi (Q.5).

Để đem được những kiện hàng đó về Việt Nam, tôi nghĩ ra một kế, cứ làm thủ tục là tôi lấy hoàn cảnh mang bầu về nước sinh con. Bởi vậy, dù quy định mỗi người được mang 25 kg hành lí, nhưng đôi khi tôi nhét được 60-70 kg quần áo.

Cứ mỗi lần trót lọt là 1 vốn 4 lời. Kiếm tiền dễ, nên suốt một thời gian dài, tôi cứ vác bụng bầu qua lại giữa Singapore và Việt Nam như cơm bữa".

Sau khi sinh con gái Sarah. Trang Nhi lại lao vào lao động bởi bây giờ cuộc sống đã không còn chỉ riêng chị mà đã có… hai miệng ăn và cả tương lai dài phía trước. Sự năng động cộng với vốn ngoại ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Trung thông thạo, người phụ nữa đơn thân ấy xin vào làm ở một công ty cung cấp thực phẩm, sau đấy là một hãng tàu biển.

Khi đã có vốn liếng trong tay, chị tách ra làm ăn riêng với những người bạn. Từ một người con gái xuất ngoại để tránh bia miệng người đời, Huỳnh Trang Nhi đã trở thành một tỷ phú, một doanh nhân thành đạt.

Bây giờ, chị vẫn giữ quốc tịch Singapore và nhà riêng vẫn ở đảo quốc sư tử. Nhưng dường như người phụ nữ này đã chuyển về sống và làm ăn ở Việt Nam nhiều hơn.

Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà như chị nói: "Ra đi để trở về. Trở về làm cái gì đó cho những người còn thiếu may mắn quanh ta dù bàn tay tôi xòe ra chỉ có 10 ngón".

Đại sứ SLNA & chuyện nước mắt rơi trên ổ bánh mì - Ảnh 4.

Huỳnh Trang Nhi rất nhiệt tình trong các công tác thiện nguyện.

Nước mắt rơi trên ổ bánh mì

"Ai nói tôi tham lam thì tôi nhận. Tôi nhận hết. Nếu lòng tham ấy được quy đổi thành quà, thành tiền để làm việc thiện thì tôi xin biến mình thành kẻ tham lam" - Huỳnh Trang Nhi.

Huỳnh Trang Nhi đến với bóng đá là vì… người tình. Nhưng người tình ấy giờ đã chôn chặt trong miền ký ức. Bây giờ chỉ còn chị với bóng đá. Cái quán cà phê có tên Kasa ở đường Đồng Nai (Q.10, TP.HCM) cũng được lấy ý tưởng từ bóng đá.

Bây giờ thì mỗi cuối tuần, Kasa trở thành điểm hẹn quen thuộc của các fan hâm mộ. Thế nên, nếu ai có ý định đến đây thì phải đặt chỗ trước. Kasa cũng là điểm lui tới của giới nghệ sĩ bởi Trang Nhi có rất những người bạn nổi tiếng trong giới nghệ thuật ở Việt Nam. Đương nhiên, đây cũng là sân khấu tổ chức những show mini vì thiện nguyện.

Bản thân chúng tôi đã may mắn được đồng hành cùng Trang Nhi trong rất nhiều chương trình thiện nguyện. Từ miền Tây, ra miền Đông, ngược lên Tây Nguyên… Điều đọng lại sau các chương trình, đó là Trang Nhi luôn đến những nơi mà ít ai đến, nơi mà người ta chỉ thấy cái khổ, cái nghèo và nước mắt.

Tháng 11 năm ngoái, Trang Nhi bỏ lại hai cô con gái của mình cho ông bà ngoại chăm để cùng với các CĐV SLNA đến tận rốn lũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Con số 500 triệu đồng mà chị huy động cũng như bỏ tiền túi ra để cứu trợ cho bà con nơi đây khiến rất nhiều người cảm động.

Trước đó nữa, Trang Nhi cùng con gái của mình đã về "quê hương thứ 2" tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện như trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, thăm và tặng quà cho các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật ở các huyện của Nghệ An.

Và có những câu chuyện làm lay động lòng người như khi hay tin ở huyện Nghi Lộc có 2 em bé bị bệnh nan y, chỉ sống trong vòng tay ông bà, Trang Nhi đã tìm về tận nơi để hỗ trợ kinh phí điều trị. Ở Sài Gòn, những đêm sương lạnh, chị cùng với các bạn sinh viên ra đường để phát những hộp cháo "vừa ăn vừa thổi" cho các bác đạp xích lô, ve chai…

Đại sứ SLNA & chuyện nước mắt rơi trên ổ bánh mì - Ảnh 6.

Huỳnh Trang Nhi là đại gia của những mảnh đời khó khăn.

Và ngay bây giờ, buổi sáng nào ở quán cà phê Kasa, số 1, đường Đồng Nai (Q.10) cũng có một quầy bánh mì cùng nước uống miễn phí do chính tay bà chủ quán chế biến và trao tay cho những người lao động nghèo khó…

Cũng đã không ít lần người ta thấy những giọt nước mắt của chị rơi trên ổ bánh mì. Đó là những giọt nước mắt mà chị đã thấy từ ngày xưa, cái ngày mà chị cũng xuôi ngược giữa đời để mưu sinh.

"Ăn bao nhiêu rồi cũng hết. Tiền kiếm bao nhiêu cho vừa. Tôi cũng tham lắm, nhưng rồi khi có 2 con gái, tôi nhận ra, cuộc đời này chỉ có yêu thương là điều mang lại hạnh phúc cho mình nhất. Đại sứ, hay Chủ tịch gì đó đôi khi chỉ là hư danh. Thôi cứ cho đi, rồi bản thân, rồi con mình sẽ được nhận lại", Huỳnh Trang Nhi rưng rưng nước mắt.

Vâng, hôm nay ngày là phụ nữ (8/3), có lẽ không chỉ chúng tôi và rất nhiều CĐV SLNA khác xin được gửi lời chúc sức khỏe cho chị. Cũng mong rằng, chị mãi như đóa hoa hướng dương vươn tới ánh nắng và mãi làm đẹp cho đời.

"Con tự hào về mẹ. Con thật hạnh phúc vì có mẹ Kathy, mẹ luôn làm được những điều mà con ngưỡng mộ", cô con gái Sarah nói về người mẹ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại