*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xế chiều thứ bảy ngày 2/11/1985, một hồi chuông điện thoại vang lên tại phòng trực ban Đại sứ quán Liên Xô ở Washington. Một người đàn ông tự xưng là Yurotrenko đề nghị mở cổng đón.
Đôn hậu, hiền lành là những phẩm chất đặc trưng của người phụ nữ Nga. Và khi cần, họ sẵn sàng xả thân vì việc nước mà hoạt động tình báo và lập nhiều chiến công xuất sắc.
Ngày 21/2/1994, Trưởng phòng Liên Xô của CIA, ông Aldrich Aimes cùng vợ Maria Del Rosario Casas bị bắt tại nhà riêng do hợp tác với KGB và hậu duệ của nó là SVR.
Cái tên Dieter Gerhardt dưới thời Xô Viết có lẽ chẳng được mấy người biết tới. Thật ra đây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên: Viên sĩ quan hải quân Nam Phi này chưa từng được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Liên Xô trước đây.
"Tôi có lẽ là nhân chứng duy nhất trong số các nhân viên của Đại sứ quán chứng kiến cảnh tượng này trong cuộc đời của ứng cử viên tổng thống John McCain..."
Dù đã kí với nhau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978, nhưng 10 năm sau, khi quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, tại sao Liên Xô không có động tĩnh?
Tâm điểm