*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhà chức trách Thụy Điển tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra cáo buộc ông chủ WikiLeaks Julian Assange tội hiếp dâm và tấn công tình dục hồi năm 2010.
Phó Tổng công tố Thụy Điển Persson xác nhận đề nghị Tòa án khu vực Uppsala bắt giữ ông Assange với cáo buộc xâm hại tình dục; nếu tòa án chấp thuận, sẽ phát lệnh bắt giữ với ông Assange ở châu Âu.
Các công tố viên Thụy Điển đang lật lại vụ cưỡng hiếp liên quan tới Julian Assange, nhà đồng sáng lập WikiLeaks, cũng như tìm cách dẫn độ ông ta về nước. Động thái này có thể làm cản trở nỗ lực của Mỹ trong việc đưa Assange ra tòa với cáo buộc phát tán các tài liệu quân sự và ngoại giao mật của chính phủ.
Ngày 2/5, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã nói với một tòa án tại London (Anh) rằng ông không muốn bị dẫn độ sang Mỹ.
Ông Julian Assange, người đã sáng lập trang cung cấp thông tin mật WikiLeaks đã bị tuyên án tù giam nhẹ vào ngày 1/5 sau khi bị tuyên bố phạm tội vi phạm điều kiện tại ngoại khi được vào đại sứ quán Ecuador tại Anh để tránh bị dẫn độ tới Thụy Điển.
Ông John Shipton, cha của nhà đồng sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange, cáo buộc Ecuador trao đổi con trai mình lấy một khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Đội ngũ đại diện pháp luật của nhà sáng lập WikiLeaks đã có những hành động lớn đầu tiên.
Trùm ma túy, khủng bố và những kẻ phản quốc sẽ là bạn tù của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange nếu như các công tố viên liên bang cùng giới tình báo tìm ra cách dẫn độ ông về Mỹ và giam vào nhà tù an ninh nghiêm ngặt bậc nhất nước này.
Thứ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Công nghệ Ecuador Patricio Real cho biết nước này đã ghi nhận 40 triệu cuộc tấn công mạng sau khi người sáng lập trang Wikileaks Julian Assange bị bắt tại Anh hồi tuần trước.
Tổng thống Ecuador hôm 14-4 tiết lộ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange liên tục vi phạm các điều kiện tị nạn và cố sử dụng Đại sứ quán Ecuador ở London - Anh làm trung tâm gián điệp.
Cha của ông Julian Assange, nhà sáng lập của trang tin mật WikiLeaks đã kêu gọi chính phủ Úc hãy giúp đỡ con trai mình và mong họ có thể giúp con ông “được trở về nhà”.
Đến đoạn video ông chủ WikiLeaks bị các cảnh sát áp giải ra xe chuyên dụng, chú mèo ngoảnh mặt đi rồi ngó lên trời, không tiếp tục xem.