“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện

Lam Giang |

Anh Thoan chưa chuyển vào ở hẳn trong lâu đài nhưng vẫn chi tiền tỷ mua cây trồng trong khuôn viên, điện trong nhà bật sáng cả ngày lẫn đêm.

Mới đây, đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978, ở Yên Thành, Nghệ An), chủ nhân của lâu đài trị giá khoảng 100 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua tiết lộ, anh vừa chi tiền tỷ để mua các loại cây về tô điểm cho khuôn viên lâu đài của gia đình.

Trên tổng diện tích 7000m2, anh Thoan dành 3500m2 làm khuôn viên, sân vườn. Trong khuôn viên có hồ phun nước, hồ cá koi, chòi nghỉ uống trà, vườn cây,...

Được biết, vị đại gia đã trồng khoảng 300 cây bon sai cùng rất nhiều cây cảnh khác. Tất cả đều là các tác phẩm độc đáo, được anh lựa chọn tỉ mỉ, đầy tâm huyết. Tổng giá trị của riêng vườn bon sai lên đến 2 tỷ đồng.

“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 1.
“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 2.

Hai cây Tùng Nhật có tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng của anh Thoan.

Trong khuôn viên nhà anh Thoan còn có sự xuất hiện của góc vườn trồng tùng la hán với khoảng 40-50 cây. Trong đó, có 2 cây tùng la hán Nhật được anh Thoan mua với giá khoảng 500 triệu đồng; Khoảng 20 cây vạn niên tùng, mỗi cây trị giá từ 20-30 triệu đồng; Các cây tùng kim có giá từ 5-10 triệu đồng/cây.

Ngoài ra, anh Thoan còn mạnh tay chi đậm để mua nhiều cây cảnh khác như: 2 cây mận quân trị giá 120 triệu/cây; 2 gốc sanh cây lựu đỏ Ấn Độ, mỗi gốc trị giá 110 triệu đồng; Săng lẻ ghép hoa bằng lăng Thái trị giá 35 triệu/gốc; Cây đào tiên và nhiều loại cây cảnh khác có giá từ vài chục triệu đồng/mỗi cây. Vị đại gia nói thêm, trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều loại cây khác nữa.

“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 3.
“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 4.

Gốc sanh cổ trị giá 110 triệu đồng (ảnh trái) và cây săng lẻ ghép hoa bằng lăng Thái trị giá 35 triệu đồng.

“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 5.

Vợ chồng đại gia Thoan cùng con gái đi xem cây.

Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, gia đình anh Thoan vẫn mở cửa cho du khách khắp nơi vào thăm quan lâu đài, chụp ảnh miễn phí, có cả khách nước ngoài. Những lúc rảnh rỗi, vị đại gia còn trò chuyện với mọi người. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến thăm quan. Để phục vụ bà con, anh Thoan để điện trong nhà sáng cả ngày lẫn đêm nên mỗi tháng hết khoảng 25-27 triệu đồng tiền điện.

Lâu đài trăm tỷ của anh Thoan dự kiến hoàn thiện vào tháng 10/2024, khi đó cả gia đình sẽ chuyển về đây để sinh sống.

“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 6.

“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 7.
“Đại gia đồng nát” chi tiền tỷ mua cây trưng bày cho bà con đến ngắm, mỗi tháng tốn 27 triệu tiền điện- Ảnh 8.

Rất nhiều cây cảnh tô điểm khuôn viên lâu đài của "đại gia đồng nát".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại