Đại bàng sà cánh mổ mù mắt thằn lằn khổng lồ

HD (lược dịch) |

Con đại bàng dang rộng cánh đang từ từ thưởng thức bữa ăn của mình sau khi hạ gục một con thằn lằn khổng lồ Nam Phi.

Đại bàng Martial là một trong những loài lớn nhất trong số các loài đại bàng châu Phi nhưng chắc chắn việc chúa tể bầu trời có thể săn thành công một con thằn lằn khổng lồ dưới mặt đất chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Rodney Nombekana, 43 tuổi, là hướng dẫn viên chụp ảnh và thám hiểm, nổi tiếng với những chuyến đi săn động vật hoang dã.

Đại bàng sà cánh mổ mù mắt thằn lằn khổng lồ - Ảnh 1.

Đại bàng Martial sà cánh mổ mù mắt thằn lằn khổng lồ

Lần này, anh có may mắn chứng kiến và ghi lại toàn bộ cuộc đi săn của đại bàng Martial bên trong Vườn Quốc gia Kruger.

Con đại bàng Martial lao như tên bắn từ trên cây xuống mặt đất, dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt con mồi cho đến khi tắc thở.

Đại bàng sà cánh mổ mù mắt thằn lằn khổng lồ - Ảnh 2.

Đại bàng khi săn thằn lằn khổng lồ chưa bao giờ là dễ dàng.

Rodney Nombekana chia sẻ: "Tôi đang lái xe đi săn đến Ngotso, gần trại Satara để tìm kiếm những con sư tử đầy kiêu hãnh hay những con báo đang ẩn trú đâu đó. Thực tế là chúng tôi đã tìm thấy một trong những con sư tử đực Ngotso nhưng nó chỉ có một mình vì vậy chúng tôi đã ngồi đó quan sát một lúc. Trevor, một người bạn của tôi, người cũng đang có mặt tại đó đã phát hiện con đại bàng Martial lớn. Thật không thể tin được, tôi chưa từng trông thấy cuộc chiến như vậy trước đó".

Đại bàng Martial là một loài đại bàng rất lớn, với tổng chiều dài 78–96 cm, trọng lượng cơ thể khoảng 3-6,2 kg. Sải cánh dài dang rộng có kích thước đến 188–260 cm. Chúng là động vật ăn thịt đỉnh, ở trên cùng của chuỗi thức ăn. Trong tình trạng khỏe mạnh, chúng không có kẻ thù tự nhiên. Đáng chú ý, đại bàng có thể phát hiện con mồi từ khoảng cách 3 đến 5 km.

Rodney Nombekana cùng bạn bè theo dõi cuộc chiến trong khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó anh phục vụ bữa sáng cho đoàn khách của mình rồi đưa họ đến điểm dã ngoại Timbavati yêu thích.

Một lúc sau, Rodney Nombekana trở về và bất ngờ khi thấy con đại bàng vẫn kiên trì tấn công hạ gục con thằn lằn. Tổng cộng mất khoảng 5 giờ thì thằn lằn bỏ cuộc, không tìm cách chạy thoát khỏi móng vuốt của đại bàng nữa. Cuối cùng, đại bàng dũng mãnh tận hưởng bữa ăn của mình.

Rodney Nombekana chia sẻ: "Rừng hoang luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ có cơ hội chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên độc đáo và chỉ khi bạn nghĩ rằng bản thân sẽ trông thấy, điều mới lạ sẽ xuất hiện. Do đó, hãy đi và tận hưởng thiên nhiên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại