Đã tìm ra "đối thủ" giựt chồng đáng gờm nhất với chị em, cô ấy cao có nửa mét thôi ạ!

Lynk |

Cái cô này ngang nhiên ôm ấp, thơm má, nũng nịu ông xã ngay trong nhà mình, lỡ làm cô ấy khóc thì bị chồng quát mắng nữa, mẹ nào mà chẳng tủi thân. Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại, vừa bằng "người tình kiếp trước" của các ông bố!

Một ngày đẹp trời, khi chúng ta đang quen với cuộc sống tự do thoải mái, chỉ có 2 vợ chồng với nhau, thì đột nhiên xuất hiện một nhóc tì xinh xắn xen vào giữa.

Cô nhóc ấy chiếm hết thời gian riêng tư, lấp luôn vào những thói quen cũ, và thậm chí là… chiếm luôn cả ông xã.

Cô nhóc ấy là ai mà khiến chị em phải vò đầu bứt tóc thế nhỉ? Không chỉ điên đầu, mà còn “ghen tị” nữa cơ, vì đó chính là “người tình kiếp trước” của các ông bố.

“Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi

Em dựa đủ rồi ngày mai em sẽ trả

Bởi cuộc đời sao chông chênh nhiều quá

Gắng gượng một mình em sẽ... lọt xuống bàn mất thôi.

Giựt chồng em, ngang nhiên vào nhà em, dựa vào vai chồng em cả 2 cùng ngắm mưa bay rồi còn làm thơ trước mặt em nữa các mẹ ạ”.

Đã tìm ra đối thủ giựt chồng đáng gờm nhất với chị em, cô ấy cao có nửa mét thôi ạ! - Ảnh 1.

Đây, đây chính là "người thứ ba" xen vào vợ chồng tôi khiến tôi phải ra rìa đấy chị em ạ!

Đó là lời kể tội dở khóc dở cười của bà mẹ Sài Gòn cực cute Trương Trúc Lam trong một khoảnh khắc cả gia đình bên nhau cuối tuần.

Hai bố con dưa đầu vào nhau ngắm mưa, cô bé mới 2 tuổi, chân còn ngắn tũn mà cũng biết trầm tư thì thào trên vai bố, như một cặp tình nhân lãng mạn bên cửa sổ, khiến Trúc Lam bỗng muốn "hờn" cả với con. 

24 năm trời, lúc ở nhà thì được bố mẹ nuông chiều, đến khi lấy chồng cũng được xếp hàng VIP số 1, Trúc Lam chưa bao giờ có cảm giác bị “ra rìa”, nhưng khi con gái nhỏ Nguyễn Trương Bối Bối ra đời, mọi ưu tiên và sự quan tâm của chồng đều dành cho con hết, khiến bà mẹ trẻ tủi thân, phải lên mạng “mách" ngay cái tội đã “giựt” mất chồng mình.

Chẳng có ai giận dữ với “kẻ” đã giựt mất chồng của Lam, bởi nhiều gia đình cũng có mấy nàng tiểu tam dễ thương như thế, yêu còn không hết, sao nỡ ghét mắng.

“Ôi, chồng mình cũng thế, đẻ liền 2 công chúa, đi đâu làm gì chồng mình cũng chỉ nhăm nhăm gọi hỏi các con ra sao. Về tới nhà là bố con chơi với nhau quên cả mẹ, giận không được cơ”.

“Haiz, mình cũng có một nhóc con đã chiếm mất ông xã 3 năm nay rồi, nó còn tranh cả chỗ ngủ của mình nữa, hic”.

“Đây đây, người tình kiếp trước của bố đây, con gái điệu của tôi đây các mẹ ạ. Cái gì cũng bố, toàn bố bế, bố cho ăn, bố cõng. Trước chồng yêu chiều mình bao nhiêu, giờ mặc kệ, chẳng có thời gian riêng tư nữa, cả thế giới giờ chỉ còn con gái thôi”.

Hóa ra không chỉ có Trúc Lam, hàng trăm bà mẹ khác cũng lao nhao “nói xấu” con gái yêu, vì cái tội tranh mất chồng bà!

Than thở thế thôi, nhưng sự thực là trong những lời nói xấu ấy tràn ngập tình yêu thương dành cho con. Sinh con gái thích lắm, chúng cũng quấy khóc như bao đứa trẻ khác nhưng lại có sợi dây liên kết với bố rất kỳ diệu.

Còn bé xíu xiu chúng đã biết thể hiện tình cảm thân thiết với bố mẹ, không quá nghịch ngợm, lại điệu đà, có chúng xuất hiện trong cuộc đời khiến thế giới của chúng ta thêm nhiều màu sắc thật rực rỡ.

Đã tìm ra đối thủ giựt chồng đáng gờm nhất với chị em, cô ấy cao có nửa mét thôi ạ! - Ảnh 2.

"Tình địch" của tôi lộ diện này, còn "dám" bon chen giữa vợ chồng tôi luôn.

Đã tìm ra đối thủ giựt chồng đáng gờm nhất với chị em, cô ấy cao có nửa mét thôi ạ! - Ảnh 3.

Từ lúc cô nhóc này xuất hiện, chồng tôi bê gần hết cả tình yêu thương dành cho tôi sang cho cô ấy.

Trúc Lam cũng vậy, thỉnh thoảng cô ghen tị với con nhóc 2 tuổi suốt ngày loi nhoi ở nhà, nhưng không thể nào tả được tình yêu to lớn mà cô và chồng dành cho Bối Bối.

“Ngày trước yêu nhau thì với chồng mình là nhất, đòi gì cũng được, đi đâu cũng được, lấy nhau về anh chưa bao giờ nặng nhẹ mình tiếng nào.

Nấu cơm cũng không bắt, cứ ra tiệm, chỉ việc nấu khi mình thích thôi. Nhưng từ ngày có em chân dài Xuka bánh bèo (tên ở nhà của Bối Bối – PV) thì vị trí số 1 của mình lùi xuống 2.

Đi đâu hay ăn gì phải hỏi ý kiến cô ấy, phải tới nơi thích hợp với cô ấy, nhỡ may làm cô ấy khóc hay mắng cô ấy là kiểu gì cũng bị chồng quạt cho một trận thẳng mặt.

Trời ơi, 3 năm không được đi xem phim vì cô ấy bé quá, không vô rạp được, sợ ồn, gửi ông bà thì bố không yên tâm. Chẳng còn chút riêng tư hẹn hò nào hết.

Chồng mình đặt tên con là Bối Bối, với ý nghĩa con là bảo bối của tụi mình, và tụi mình luôn đi cùng Bối đến suốt cuộc đời.

Chồng mình rất thương con gái, từ khi lọt lòng tới giờ bố con chưa xa nhau ngày nào cả, dù công việc của anh rất bận rộn.

Đêm nào bố cũng ôm con ngủ, cho con ti sữa, thay bỉm, rồi tắm giặt. Nói là mẹ nhàn, nhưng thực ra mình bị ra rìa vì cái cô chân dài cao có nửa mét ấy đó, tủi thân ghê gớm”.

Đã tìm ra đối thủ giựt chồng đáng gờm nhất với chị em, cô ấy cao có nửa mét thôi ạ! - Ảnh 4.

Đi đâu cô ấy cũng được chồng mình phục vụ tận răng.

Đã tìm ra đối thủ giựt chồng đáng gờm nhất với chị em, cô ấy cao có nửa mét thôi ạ! - Ảnh 5.

Lại còn ngang nhiên ôm ấp ông xã trước mặt mình mà không thể đánh ghen được!

Trúc Lam còn thừa nhận, lắm lúc chị rất ghen tị với con gái, chỉ muốn cho cô nhóc ấy chui vào bụng lại, để mẹ trở về số 1 như ngày xưa.

Tiếc là “âm mưu” ấy không bao giờ thành sự thật được, vì trừ những lúc ghen tị thì bà mẹ 24 tuổi yêu thiên thần nhí lắm.

Ở nhà cả ngày trông bé Xuka, 2 mẹ con cũng thắm thiết lắm chứ bộ. Sau 5h chiều thì chồng chị về nhà, giữ con, đưa 2 người xinh đẹp nhất nhà đi chơi, ăn uống.

Bà mẹ thở dài phụng phịu: “Xuka bám bố hơn mẹ từ bé rồi, từ khi có Xuka đến giờ mỗi khi ra ngoài mình chưa bao giờ phải bế con cả, ở bất cứ chỗ nào cũng đã có bố lo, con chả thèm mẹ đâu”.

Nỗi tủi thân ấy chắc rất nhiều mẹ bỉm hiểu, cái cảnh bố con ôm nhau nô đùa còn mẹ lẽo đẽo đi theo như osin, gọi con gái, muốn thơm nó một cái nó cũng quay mặt đi.

Ôi, những cô nhóc bé tí teo ấy còn biết nói “bố là của riêng con” bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô nữa, bà mẹ nào mà chẳng thấy ấm ức, nhưng không thể ghét được!

Quả là “đối thủ đáng gờm” của chị em trên mặt trận cạnh tranh tình cảm, nhà có mỗi người đàn ông đẹp trai nhất thì phải san sẻ với con gái, nhưng sự san sẻ ấy lại đem lại niềm hạnh phúc vô bờ.

Có một cô “chân dài” dám cướp ông xã một cách dễ thương trắng trợn ngay trong nhà như thế, chị em có muốn không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại