Đá kiểu Mourinho thì đừng bao giờ mơ tới ngôi vô địch, Man United!

Hải Đoàn |

Mourinho chưa bao giờ giỏi tấn công và những ai yêu cầu đội bóng của ông chơi tấn công cũng giống như bắt Rafael Nadal chơi tennis bằng… tay phải.

1. Cách đây ít ngày, cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" Paul Scholes đã có một nhận định vô cùng xác đáng về lối chơi của Man United dưới thời Mourinho: "Tất cả chúng ta đều muốn xem một thứ bóng đá tấn công tuyệt đỉnh, hết đợt này đến đợt khác. Nhưng tôi không nghĩ đội bóng này của Mourinho có thể làm điều đó.

Lối chơi đó không phải là lối chơi của Mourinho. Ông ấy luôn luôn là một HLV có tư tưởng phòng ngự. Ông ấy muốn xây dựng một hệ thống ngăn chặn các đội bóng khác chơi bóng và giành chiến thắng các trận đấu. Và ông ấy đang làm điều đó tại đây" . Nói trắng phớ ra rằng: Man United thực sự không biết chơi tấn công, kể cả khi rất cần bàn thắng.

Trước Chelsea, Mourinho đã tạo ra những bất ngờ thú vị khi chỉ đạo các học trò dâng cao đánh phủ đầu đội chủ nhà. Nếu Rashford chỉn chu hơn trong tình huống đánh đầu ở phút thứ 9, Man United đã có một khởi đầu hoàn hảo và rất dễ áp đặt lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Song, khi Chelsea bắt kịp được nhịp độ trận đấu, Quỷ đỏ ngay lập tức trở về bản chất thường thấy của một đội bóng do Mourinho dẫn dắt: co cụm phòng ngự và chờ đợi sai lầm của đối thủ.

Đá kiểu Mourinho thì đừng bao giờ mơ tới ngôi vô địch, Man United! - Ảnh 1.

2. Rút kinh nghiệm sau trận thua 0-4 trước chính Chelsea ngay tại Stamford Bridge mùa trước, Mourinho sử dụng "gậy ông đập lưng ông" để khắc chế đội chủ nhà khi thi triển đấu pháp 3-4-3 như "The Blues".

Tuy nhiên, "bản nhái" không bao giờ nhuyễn bằng phiên bản "chính hãng". Các học trò của Conte chơi pressing để tấn công trong khi ấy, đoàn quân của Mourinho áp sát để phá lối chơi của đối thủ.

Thống kê chỉ ra rằng, suốt 90 phút, Man United chỉ có 7 cú sút về phía khung thành Courtois và 2 trong số đó đi trúng đích. Trong khi đó, Chelsea vượt trội với 15 lần sút cầu môn và 8 lần đi trúng mục tiêu. Một bàn thắng của Morata là quá ít so với số cơ hội mà họ đã có được trước khung thành David De Gea.

Đừng trách Lukaku bởi anh đã chịu quá nhiều áp lực trong lần trở về. Và cũng đừng so sánh anh với Morata ai hay hơn bởi đơn giản Morata được Conte đặt vào hệ thống có thể phát huy tối đa phẩm chất tấn công của mình, được hỗ trợ bởi những Hazard, Fabregas và Bakayoko.

Trong khi đó, với tiêu chí phòng ngự rõ rệt, Lukaku chính là người đầu tiên của Man United tham gia phòng ngự khi Chelsea tổ chức phản công.

Tiền đạo người Bỉ phải làm quá nhiều công việc và việc phải rời xa vòng cấm địa khiến những phẩm chất ưu tú của anh bị triệt tiêu. Trong một ngày mà cả Mkhitaryan, Rashford đều thi đấu xuống phong độ, Lukaku thất bại trước Morata cũng là điều dễ hiểu.

Đá kiểu Mourinho thì đừng bao giờ mơ tới ngôi vô địch, Man United! - Ảnh 2.

Và nếu công tâm hơn, hãy thôi trách móc bất kỳ ai trên hàng công của "Quỷ đỏ". Hãy để Mourinho trả lời cho màn trình diễn của Man United. "Quỷ đỏ" đã đánh bại Tottenham bằng khoảnh khắc nhuần nhuyễn hiếm hoi giữa Lukaku và Martial.

Đó là kiểu ghi bàn "chộp giật" hơn là hệ quả được tạo ra từ thế trận. Trước Chelsea, Mourinho cũng không giấu giếm ý đồ ấy nhưng bàn thắng của Morata đã phá hỏng tất cả.

2. Trong hoàn cảnh bắt buộc có bàn thắng, Mourinho đã làm gì? Ông hành động vô cùng quen thuộc khi tung "đứa con cưng" Fellaini vào sân dẫu anh vừa bình phục chấn thương và chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Hơn 20 phút cuối trận, Man United sử dụng một chiêu bài duy nhất: câu bóng bổng vào vòng cấm để tận dụng chiều cao của Fellaini nhưng không thành công.

Giữa tuần trước, Chelsea phòng ngự bóng bổng cực tệ trước AS Roma nhưng đó đơn thuần là một tai nạn. Với một người Ý chính hiệu như Conte, ông luôn biết cách làm thế nào để gia cố hàng phòng ngự.

Christensen thay David Luiz ở trung tâm hàng thủ và hậu vệ trẻ người Đan Mạch đã chứng minh anh xứng đáng được Conte trao niềm tin với màn trình diễn xuất sắc trong cả trận đấu. Cùng với sự trở lại của Kante, "The Blues" lập tức lấy lại vị thế và việc họ đánh bại Man United cũng không phải quá bất ngờ.

Sức phản kháng yếu ớt của đội bóng đã lột tả những điểm yếu chí tử trong cách vận hành hệ thống tấn công do Mourinho xây dựng. Ông đã biện hộ rằng sự thiếu vắng những ngôi sao chủ chốt, nhất là Pogba, khiến Man United yếu đi nhưng trận đấu gặp Chelsea không phải là lần đầu tiên bế tắc trong tấn công.

Đá kiểu Mourinho thì đừng bao giờ mơ tới ngôi vô địch, Man United! - Ảnh 3.

Sau 90 phút trên sân Stamford Bridge, khoảng cách hiện tại giữa Man United và Man City đã là 8 điểm. Trong khi thầy trò Pep Guardiola vẫn đang thể hiện một phong độ vô cùng khiếp sợ thì Mourinho và các học trò liên tục vấp ngã trong những vòng đấu gần đây.

"Người đặc biệt" tuyên bố cơ hội vô địch vẫn còn với Man United nhưng khi không thể ghi bàn, họ lấy gì để vô địch. Hãy giành câu hỏi ấy cho Mourinho, người chịu trách nhiệm cao nhất cho màn trình diễn của "Quỷ đỏ".

Clip Chelsea 1-0 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại