Đã "bóc phốt vợ" lại còn nhem nhẻm xưng mày tao với vợ, nhưng anh chồng này vẫn được chị em gào thét gọi là "của hiếm", vì sao?

ĐX |

'Điều mình ghét nhất trước khi ăn cơm là phải chờ cô ấy chụp 1001 bức ảnh mà mỗi bức chỉ xê dịch vị trí đĩa thức ăn 1mm! Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất', anh chồng viết.

Một bài viết đình đám trong hội nhóm Yêu bếp gần đây, admin của nhóm chính là food blogger Phan Anh Esheep, về một anh chồng với bài " bóc phốt " vợ mình mà khiến chị em nào cũng phải trầm trồ "chồng người ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng".

Vậy anh chàng này "bóc phốt" kiểu gì mà mang lại hiệu ứng ngược với mười mấy ngàn like (hiện đã lên đến 16 ngàn like) và ngàn share, khiến chị em thét gào gọi tên anh là anh chồng "của hiếm" này.

Đã bóc phốt vợ lại còn nhem nhẻm xưng mày tao với vợ, nhưng anh chồng này vẫn được chị em gào thét gọi là của hiếm, vì sao? - Ảnh 1.

Trước tiên hãy đọc nội dung bài viết của anh chồng có tên là Hà Tiến này nhé:

"GÓC BÓC PHỐT VỢ

- Vợ mình là một người phụ nữ rất đặc biệt, không giống với tất cả những chị em khác - đang ngày đêm phát cuồng, phát sốt, phát rét với anh chàng đại uý Ri gì đó thì bộ phim có thể khiến vợ mình thổn thức, nức nở, luôn tưởng tượng mình là nữ chính (trong khi chồng cô ấy tức mình đây lại không hề có một tí ti nào giống với nhân vật nam chính), đó là bộ phim "Sống chung với mẹ chồng".

- Trong khi những người phụ nữ khác rất nhanh nhẹn thì vợ mình luôn dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ cho việc tắm rửa. Cũng tương tự như vậy, cô ấy dành hàng giờ cho việc bếp núc.

- Cô ấy có một niềm đam mê bất tận với ẩm thực, nhưng lại luôn phàn nàn rằng mình ngày càng "bồng bềnh" (vợ dặn không bao giờ được phép dùng từ béo).

- Cô ấy rất thích nấu ăn nhưng lại cực kì lười dọn dẹp (vậy nên đa phần nhiệm vụ rửa bát thuộc về ai thì mọi người cũng biết).

Đã bóc phốt vợ lại còn nhem nhẻm xưng mày tao với vợ, nhưng anh chồng này vẫn được chị em gào thét gọi là của hiếm, vì sao? - Ảnh 2.

- Điều mình ghét nhất trước khi ăn cơm là phải chờ cô ấy chụp 1001 bức ảnh mà mỗi bức chỉ xê dịch vị trí đĩa thức ăn 1mm! Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất, sau khi ăn cơm xong, cô ấy lại tra tấn mình bằng cách bắt mình chọn ra bức ảnh đẹp nhất trong số 1001 bức ảnh giống nhau kia để up lên facebook.

Hôm 6/3 vừa rồi mình có lỡ lời trách mắng vợ mải mê đọc bài của Yêu bếp, không chịu tắm sớm mà cô ấy chặn facebook mình đến giờ vẫn chưa mở lại. Đó là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau cách đây 12 năm rồi, cô ấy giận dỗi kiểu trẻ con như thế. Cô ấy nói: "Nếu anh có thể viết bài dự thi VIỆC NHÀ CÓ ANH, dành giải thưởng tặng em, em sẽ mở lại facebook cho anh". 

Mình bảo: "Điên à, có chết tao cũng không bao giờ tham gia mấy cái trò sến sẩm đấy, mà nếu tao có tham gia thì cũng không phải vì cái lý do vớ vẩn đấy nhé mà vì để được nhận cái máy rửa bát, cứu rỗi cuộc đời lao động khổ sai của chính tao" (thi thoảng những lúc đùa nhau vui vui, vợ chồng mình vẫn xưng hô mày tao như thế).

Và vì vợ quá yêu bếp nên trước giờ mình không có nhiều cơ hội trổ tài. Lần gần đây nhất mình nấu cho cô ấy ăn là 2 năm trước khi cô ấy mang bầu, sức khoẻ của cô ấy không được tốt và em bé cũng không được khoẻ. 

Nghe đâu cá chép có tác dụng an thai, bổ dưỡng, vì vậy, menu mình làm chỉ toàn liên quan đến cá chép: nào là cháo cá chép, canh cá chép nấu chua, cá chép hầm đại táo,...(công thức thì mình search google) và món sườn xào chua ngọt (mình tự ước lượng, nêm nếm gia vị theo cảm tính). 

Vậy mà cô ấy lúc nào cũng bảo "đó là món ăn ngon nhất trần đời". Còn mình thì lại nhận thấy "được nấu ăn cho những người mình yêu mới là hạnh phúc nhất trần đời". Bảo sao cô ấy luôn giành phần việc này.

Không lâu sau đó, vợ chồng mình gặp biến cố, em bé không thể đi tiếp với chúng mình. Kể từ đó, mình vẫn chưa có cơ hội để được làm "công việc hạnh phúc nhất trần đời" ấy. Ngoài việc tìm niềm vui trên Yêu Bếp mỗi ngày thì vợ mình lại miệt mài "luyện hoả" và mình lại tiếp tục "luyện thuỷ".

Đã bóc phốt vợ lại còn nhem nhẻm xưng mày tao với vợ, nhưng anh chồng này vẫn được chị em gào thét gọi là của hiếm, vì sao? - Ảnh 3.
Đã bóc phốt vợ lại còn nhem nhẻm xưng mày tao với vợ, nhưng anh chồng này vẫn được chị em gào thét gọi là của hiếm, vì sao? - Ảnh 4.

Không biết chặn facebook thì vợ mình có đọc được bài dự thi này không chị admin nhở? Nhưng nếu đọc được thì... "Anh muốn nhắn nhủ điều này vợ ơi! Anh ghét nhất mấy trò sến súa, hơn nữa hội này đàn ông toàn các cao thủ đầu bếp thôi, anh không dám chắc có thể giành được giải thưởng tặng em, nhưng anh dám chắc sẽ không để em trở thành nhân vật nữ chính trong bộ phim mà em yêu thích! 

Anh luôn tin một ngày không xa, vợ sẽ lại được thưởng thức món ăn ngon nhất trần đời và anh tình nguyện trở thành kẻ lao động khổ sai suốt cuộc đời phục vụ em và các con của chúng ta! Vì vợ quên thân, vì con phục vụ!

Còn nữa, mở chặn facebook cho anh đi".

Đã bóc phốt vợ lại còn nhem nhẻm xưng mày tao với vợ, nhưng anh chồng này vẫn được chị em gào thét gọi là của hiếm, vì sao? - Ảnh 5.

Chị em sau khi đọc bài viết của anh chồng tên Hà Tiến này thì phải gào thét gọi đây là anh chồng "của hiếm". Nhiều chị em comment rằng "Có quá nhiều sự đáng yêu ở đây" hoặc "Xem chồng nhà người ta này", "em xin phép ra khỏi hội", hoặc "cho các ông chồng sang ở ké để đào tạo"... Chị em nào cũng quá đỗi hâm mộ anh chồng vừa biết kể chuyện hóm hỉnh vừa gửi vào đó bao nhiêu tình cảm dạt dào cho vợ.

Hà Tiến tâm sự anh viết bài viết này chỉ nhằm mục đích động viên và bày tỏ tình cảm với vợ nhưng không ngờ lại được chị em hưởng ứng tích cực thế.

Xem ra đời người phụ nữ dù giờ có hàng vạn điều quan tâm nhưng có được ông chồng biết yêu chiều, hiểu tâm lý vợ hoặc biết "sống chung" với nhược điểm của vợ một cách tích cực như thế vẫn chưa bao giờ thôi là điều mong mỏi của chị em.

Mà thực ra thì đơn giản thế này thôi, nếu các anh biết yêu chiều người phụ nữ của mình thì thứ anh nhận lại được cũng là 1 cuộc sống sung sướng chẳng kém. 

"Vì vợ quên thân, vì con phục vụ", khẩu hiệu vui của anh chồng này có lẽ người đàn ông nào cũng cần ghi nhớ. Phụ nữ được yêu, được chiều sẽ rất ngọt ngào và tâm lý, đừng biến họ thành những " mụ phù thủy " miệng kêu tiền tiền và suốt ngày cằn nhằn các anh chồng nhé. Cho đi để nhận lại chưa bao giờ sai đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại