Cựu sao trẻ U20 Việt Nam từng công khai tìm đội bóng "tôn trọng mình hơn", tự nhìn nhận bản thân còn kém, phải lao vào tập luyện

Thủ Khúc |

Tiền vệ Tống Anh Tỷ từng khoác áo U20 Việt Nam, thuộc biên chế đội Bình Dương cách đây không lâu đã gây xôn xao khi công khai trên trang cá nhân về ý định tìm đội bóng "tôn trọng mình hơn".

Ở vòng 4 V.League 2020, sau trận Bình Dương đại thắng 5-0 Hải Phòng, tiền vệ Tống Anh Tỷ bất ngờ đăng tải dòng trạng trái trên trang cá nhân: "Mọi người có thể giới thiệu hoặc đội bóng nào có thể giới thiệu mình đến với 1 đội bóng để mình có cơ hội thi đấu nhiều hơn hoặc là tôn trọng mình hơn. Đội hạng 2 cũng được".

Sự việc khiến các CĐV Bình Dương ngạc nhiên vì tiền vệ sinh năm 1997 trong 4 năm nay luôn được coi là "hạt giống quý", khi là người gốc địa phương và được đào tạo bởi chính đội bóng đất Thủ.

Ngay cả HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã phải lên tiếng: "Đội bóng có 30 cầu thủ, không thể trận nào cũng có thể sử dụng đủ cả 30 người".

Cựu sao trẻ U20 Việt Nam từng công khai tìm đội bóng tôn trọng mình hơn, tự nhìn nhận bản thân còn kém, phải lao vào tập luyện - Ảnh 1.

Tiền vệ Tống Anh Tỷ từng nằm trong thành phần U19, U20 Việt Nam năm 2016, 2017. Ảnh: Hoàng Tùng

Tìm hiểu nguyên nhân thực sự, được biết Tống Anh Tỷ - tiền vệ từng khoác áo U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 đã gặp một chút áp lực. Vì những đồng đội cùng trang lứa bắt đầu được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn anh. Thậm chí cầu thủ cùng lứa là Nguyễn Tiến Linh đã có lần đầu tiên đeo băng đội trưởng chính thức của đội Bình Dương.

Bản thân Anh Tỷ mới chỉ có 1 lần được đá chính, 5 lần vào sân từ ghế dự bị ở V.League 2020. Tính xa hơn, V.League 2019 là mùa giải Anh Tỷ ra sân nhiều nhất, cũng chỉ có 5 lần đá chính, 11 lần vào sân từ ghế dự bị, tổng cộng 581 phút thi đấu.

Mùa 2018, 0 lần đá chính, 1 lần vào sân từ ghế dự bị, tổng cộng 19 phút thi đấu. Mùa 2017, 0 lần ra sân trận nào, tham dự 5 trận đấu trên ghế dự bị. Mùa 2016, 0 lần đá chính, 5 lần vào sân từ ghế dự bị, tổng cộng 35 phút thi đấu.

Sau giây phút "trải lòng không đúng chỗ" và cũng đã nhanh chóng xóa đi, Tống Anh Tỷ hiện tại đang giữ một tinh thần lạc quan hơn.

Cựu sao trẻ U20 Việt Nam từng công khai tìm đội bóng tôn trọng mình hơn, tự nhìn nhận bản thân còn kém, phải lao vào tập luyện - Ảnh 2.

Tiền vệ Tống Anh Tỷ luôn được xem là "hạt giống quý" vì là người địa phương và được chính đội Bình Dương đào tạo. Ảnh: Thủ Khúc

Ở trận TP.HCM 1-2 Bình Dương, Tống Anh Tỷ nhận nhiệm vụ theo sát Công Phượng và anh đã khiến đối phương mất bình tĩnh. Sau trận cả hai đã làm hòa. Ảnh: TK

Cầu thủ sinh năm 1997, quê tại Thuận An, Bình Dương cho biết: "Mục tiêu của tôi luôn luôn cố gắng để có suất đá chính, được ra sân thi đấu nhiều hơn. Sau mỗi lần trận đấu, tôi lắng nghe những chỉ bảo từ các thầy để tích lũy thêm kinh nghiệm. Bản thân tôi tự cảm thấy mình cần cải thiện tốc độ, những cú sút xa và khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa".

Ở trận TP.HCM 1-2 Bình Dương, vòng 8 V.League 2020, Tống Anh Tỷ đã có màn trình diễn tạm chấp nhận được với nhiệm vụ phong tỏa từ giữa sân những mũi tấn công nguy hiểm của đối thủ là Công Phượng, Hoàng Thịnh,... Sự hăng hái của Tỷ còn đã khiến ngôi sao Công Phượng đã có giây phút thiếu kiềm chế trên sân.

Tuy vậy, sau trận đấu tiền vệ của đội Bình Dương chia sẻ: "Trận này tôi chơi tương đối tốt. Nhưng thực sự vẫn không được 100% khả năng vì lâu ngày chưa thi đấu. Tôi bắt nhịp chậm với trận đấu, nhất là khi đội TP.HCM cũng là đội mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện mình hơn nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại