Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội

Trần Thường |

Cựu binh Mỹ Paul George Harding (69 tuổi) trở lại Việt Nam sinh sống, ngày ngày ông cùng với học viên lớp tiếng Anh của mình cặm cụi gỡ bỏ từng quảng cáo, rao vặt trong các con phố, ngõ nhỏ Hà Nội.

XEM CLIP:

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội

Những ngày này, nếu ai đi qua các con ngõ ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ gặp hình ảnh một ông Tây tay cầm xẻng, chổi gỡ từng miếng quảng cáo, rao vặt trên cột điện, bờ tường.

"Tôi muốn làm điều gì đó để bù đắp một phần những đau thương, mất mát mà tôi và đất nước tôi đã gây ra cho Việt Nam trong cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ" - Paul George Harding chia sẻ.

Nhìn dáng người mảnh khảnh, gương mặt thân thiện và đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm, ít ai nghĩ người đàn ông này cách đây gần 50 năm từng là lính thuộc không quân tham chiến tại chiến trường Bình Định - Lâm Đồng.

"Tôi thực sự ân hận về khoảng thời gian tham chiến tại Việt Nam bởi khi đó tôi còn quá trẻ".

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 2.

Khi chiến tranh kết thúc, Paul luôn ấp ủ mong muốn trở lại Việt Nam làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm mà ông và quân đội Mỹ đã gây ra

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 3.

Năm 2014, ông đến Hà Nội mở một lớp tiếng Anh miễn phí ở phường Trung Hòa với hơn 400 học viên thuộc đủ lứa tuổi

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 4.

2 năm sống ở Việt Nam không đủ dài nhưng ông đã coi đây như là quê hương thứ 2 của mình. Từ đầu tháng 5, ông xem báo thấy có đưa thông tin chính quyền sẽ xử phạt với những trường hợp rao, dán quảng cáo không đúng quy định lên tường

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 5.

Nhận thấy ở phường mình đang sống, các con ngõ, tuyến phố bị dán đầy quảng cáo, ông đã cùng học viên hàng ngày tình nguyện đi tháo gỡ, xóa những quảng cáo này

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 6.

Sau 2 tuần "xuống phố", đến nay nhóm của ông đã xử lý được nhiều loại quảng cáo, rao vặt trên các phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Định

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 7.

Ông chia sẻ: Những người dán quảng cáo không đúng quy định không khác gì kẻ trộm vì đã lấy không gian chung sử dụng vào mục đích riêng

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 8.

Mỗi ngày 2 buổi sáng, chiều ông cùng học viên, tình nguyện viên tháo bỏ các tờ giấy bị dán bẩn trên tường. Ông cho biết: Khi mới sang Việt Nam đã được chính quyền và người dân giúp đỡ rất nhiều, vì thế ông muốn cảm ơn, làm một điều gì đó với nơi mình đang sống

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 9.

Việc ông làm được phường và người dân ủng hộ nhiệt tình, ông kể "nhiều hôm người dân còn ra giúp tôi, mời tôi nước và hỏi thăm, trò chuyện với tôi"

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 10.

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 11.

Ông Paul George Harding và học viên tranh thủ mọi thời gian để làm sạch phố phường

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 12.

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 13.

Ông dự định sẽ làm sạch tất cả các con ngõ thuộc phường Trung Hòa kéo dài từ đường Trần Duy Hưng đến đường Lê Văn Lương

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 14.

Chị Huyền - trợ giảng tại trung tâm của ông cho biết, ông rất tận tâm

Cựu binh Mỹ cặm cụi làm sạch ngõ, phố Hà Nội - Ảnh 15.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại