Cú sốc thành London: Chelsea gục ngã sân nhà, Arsenal lại thắng

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Không rõ các cầu thủ Chelsea để hồn ở nơi đâu mà lại để cho đối thủ kém tầm như Basel đánh bại được họ ngay trên sân Stamford Bridge.

Trong mắt những ông lớn của châu Âu như Chelsea thì Basel đơn giản chỉ như một kẻ lót đường không hơn không kém. Cho dù đội bóng đến từ Thụy Sĩ đã cho thấy những tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng với việc đánh bại được Chelsea với tỉ số 2-1 ngay tại Stamford Bridge vẫn khiến nhiều người bị bất ngờ.

HLV Jose Mourinho tung ra sân với một đội hình cũng với khá nhiều cái tên đáng chú ý như Lampard, Hazard, Oscar, Willian và Eto’o được đá cao nhất trên hàng công. Nhưng chẳng rõ là sự tập trung của The Blues đã để quên nơi đâu mà trước một Basel thua kém họ nhiều phần mà lại không thể hiện được gì nhiều.

Cú sốc thành London: Chelsea gục ngã sân nhà, Arsenal lại thắng
 
Cú sốc thành London: Chelsea gục ngã sân nhà, Arsenal lại thắng
 

Mãi đến phút cuối hiệp 1, Oscar mới giúp Chelsea có được bàn thắng mở tỉ số và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của đội chủ nhà. Chỉ vỏn vẹn trong đúng 10 phút, từ phút thứ 71 đến 81, Basel liên tiếp ghi được hai bàn thắng nhấn chìm Chelsea ngay tại thánh địa của họ.

Đây rõ là một là kết quả rất khó chấp nhận của thầy trò HLV Jose Mourinho. Cũng may là “người đặc biệt” còn được yêu quý tại Stamford Bridge chứ nếu Chelsea vẫn đang được dẫn dắt với Benitez thì chưa biết CĐV sẽ “điên tiết” đến mức nào.

 

Trái ngược hoàn toàn với Chelsea, Arsenal phải đi làm khách tới nước Pháp và đối thủ của họ rạng sáng nay Marseille. Sự trái ngược còn được thể hiện qua cục diện đội bóng và kết quả trận đấu.

Cú sốc thành London: Chelsea gục ngã sân nhà, Arsenal lại thắng
 

Pháo thủ thành London đang cố gồng mình lên đi qua từng trận đánh với bộ khung thiếu hụt quá nhiều mắt xích quan trọng. Họ không thừa thãi quân số giống như The Blues đẩy đi cho mượn rất nhiều rồi mà chưa hết. Vậy mà sau trận vừa rồi, Arsenal lại thắng còn Chelsea thì không. Và một điều trùng hợp là Arsenal thắng Marseille 2-1 nhờ hai pha lập công của Walcott (65') và Ramsey (84') còn Chelsea thua với tỉ số tương tự.

 

Ở một vài trận đấu khác, Barca đã có được chiến thắng nhẹ nhàng trước đại diện đến từ Hà Lan – Ajax, với tỉ số đậm 4-0. Điều này bước đầu xóa bỏ sự ngờ vực về khả năng của HLV Martino tại đấu trường Champions League. Nhưng đáng chú ý không kém đó chính là việc Napoli đánh bại được á quân mùa trước – Dortmund với tỉ số 2-1 trên sân nhà San Paolo. Nó cũng nói lên rằng sự đầu tư rầm rộ của Napoli trong mùa Hè vừa qua đang phát huy được tác dụng dưới sự chỉ bảo của ông Vua đấu cúp – Rafael Benitez.

Kết quả thi đấu Champions Leauge rạng sáng nay:

Cú sốc thành London: Chelsea gục ngã sân nhà, Arsenal lại thắng
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại