"Cướp điểm" từ chủ nhà, Thái Lan vượt qua vòng bảng xứng đáng, "báo tin dữ" cho Việt Nam

Ngô Trà |

Thái Lan đã có một trận đấu đầy nỗ lực và xứng đáng, dẫu cho nếu thần may mắn không mỉm cười, thì có lẽ giờ đây họ đã phải khăn gói về nước.

Vòng bảng Asian Cup 2019: UAE 1-1 Thái Lan (nguồn: AFC)

Thái Lan gặp may ngay từ khi trận đấu mới trôi đi được có 7 phút. Họ gặp may bởi... bị đối phương sút tung lưới. Ngược đời nhưng có thật. Bởi nếu tình huống đấy bóng không tung lưới đội tuyển Thái Lan, thì chưa chắc họ đã có được trận hòa "quý hơn vàng" này.

Bởi nếu như trong tình huống ấy, pha dùng tay phá bóng ngay trên vạch vôi của Adison Promrak đẩy được bóng ra ngoài, thì Chanathip Songkrasin và các đồng đội sẽ phải chịu một quả penalty, kèm theo đó là một chiếc thẻ đỏ, và trước một đội chủ nhà đầy "hổ báo", ắt hẳn Thái Lan sẽ bị "nuốt chửng" dễ dàng.

Nếu điều đó xảy ra, vui mừng nhất chắc hẳn là các cổ động viên Việt Nam, bởi khi đó Thái Lan chỉ xếp thứ 3 với 3 điểm vỏn vẹn trong tay (trong trường hợp Bahrain không thắng được Ấn Độ). Nhưng với người Thái, pha dùng tay cản bóng bất thành ấy là bước ngoặt cực kỳ quan trọng với họ ở đấu trường châu Á lần này.

Cướp điểm từ chủ nhà, Thái Lan vượt qua vòng bảng xứng đáng, báo tin dữ cho Việt Nam - Ảnh 2.

Pha dùng tay cản bóng này mà thành công, có lẽ giờ này đội tuyển Thái Lan đã lên đường về nước.

Bởi dẫu cho có phải nhận bàn thua sớm trong thế trận đội chủ nhà UAE tràn lên "vùi dập" đội bóng Đông Nam Á không thương tiếc ngay từ đầu, thì Thái Lan vẫn cực kỳ ngoan cường chiến đấu, và rốt cuộc cũng tìm được bàn thắng cho riêng mình. Quan trọng hơn, đó là bàn thắng định đoạt số phận của họ, mà khi ghi nó, chắc hẳn họ không hề biết.

Khi hiệp thi đấu đầu tiên chỉ còn có 4 phút nữa là kết thúc, thì đội trưởng Teerasil Dangda có pha bóng nguy hiểm trong vòng cấm địa UAE, và cũng như hai trận đấu trước, số 10 của đội tuyển Thái Lan thêm lần vô duyên với pha kết thúc cực kỳ lóng ngóng. Song may mắn họ còn Thitipan Puangchan, cầu thủ phải dùng đến 2 chạm để "kết liễu" thủ thành Khalid Eisa Bilal, cân bằng tỷ số.

Suốt hiệp 2, người Thái chiến đấu ngoan cường, với sự nỗ lực đáng khen của hàng phòng ngự, cũng như "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, hòng thoát khỏi kiếp làm "nạn nhân" cho đội tuyển Việt Nam nếu chẳng may bại trận, phải cắn răng chờ suất thứ 3 xuất sắc để đi tiếp vào vòng trong, mà chẳng thể ngờ rằng cánh cửa ấy thậm chí còn chẳng tồn tại.

Cướp điểm từ chủ nhà, Thái Lan vượt qua vòng bảng xứng đáng, báo tin dữ cho Việt Nam - Ảnh 3.

Bàn thắng cuối hiệp 1 của Thitipan Puangchan đã đem Thái Lan "trở lại" đầy ngoạn mục.

Bởi ở trận đấu cùng giờ, ở phút cuối cùng của trận đấu, Ấn Độ - đối thủ từng dội đến 4 bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận ra quân, bất ngờ thất thủ trước Bahrain - bại tướng của đội bóng đến từ Đông Nam Á ở trận đấu trước, trên chấm phạt đền, để rồi ngậm ngùi bị loại.

Nếu như Thái Lan để thua UAE, họ không thể có được vị trí thứ 3, mà sẽ thay thế Ấn Độ chiếm suất hạng tư và lập tức phải xách vali về nước.

Trong một ngày bảng A nhận bất ngờ, dẫu chỉ cầm hòa UEA, nhưng Thái Lan bỗng nhiên có được ngôi nhì bảng, và cục diện bảng đấu này khép lại một phương án tưởng chừng rất khả thi để thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua vòng đấu bảng bằng trận thắng với tỷ số sít sao trước Yemen. Nhưng những phương án khác vẫn còn khá nhiều.

Và quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam phải học được cách mà người Thái đã làm: tự tìm đường cho mình, trước khi đặt số phận vào tay người khác. Sau hai trận toàn thua trước Iraq và Iran, giờ đã đến lúc thầy trò HLV Park Hang-seo chiến thắng!

Cướp điểm từ chủ nhà, Thái Lan vượt qua vòng bảng xứng đáng, báo tin dữ cho Việt Nam - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A.

Tỷ số: UAE 1-1 Thái Lan

Đội hình thi đấu

UAE: Ali Hassan, Khalifa Mubarak, Ali Ahmed, Majed Hassan, Bandar Mohamed, Ismail Salem, Khalid Eisa, Alhasan Saleh, Ismail Ahmed, Khalfan Mubarak, Mohamed Ahmad

Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Adison Prompark, Thitiphan, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Suphan Thongsong, Mika Chunjonsee, Tanaboon Kesarat, Chanathip, Tristan Do

Ghi bàn

UAE: Ali Ahmed Mabkhout (7')

Thái Lan: Thitipan Puangchan (41')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại