Cuồng sư đại chiến: Gặp xích mích cá nhân, sư tử cắn nát chân đối thủ

Hoa Hướng Dương |

Hai con sư tử đực chênh lệch nhau khá nhiều về trọng lượng nhưng điều đó chưa chắc đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

Sư tử là loài hung thú được tôn vinh làm vua của muôn loài, trong đó sư tử đực chính là kẻ đứng đầu của đàn và có quyền lực tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu như sư tử cái có thể sống tới 18 năm tuổi thì con đực lại không được như vậy, chúng chỉ sống tới khoảng 11 năm tuổi.

Cuồng sư đại chiến: Gặp xích mích cá nhân, sư tử cắn nát chân đối thủ - Ảnh 1.

Hai sư tử đực đánh nhau. Ảnh: Pinterest

Một phần lý do chính là do sư tử đực phải đảm nhiệm vai trò bảo vệ cả đàn trước những kẻ thù hoặc thường xuyên phải lao vào các cuộc chiến quyền lực với các con đực khác để giữ vững ngôi vị của mình.

Xem video:

Hai sư tử đực đánh nhau tranh giành lãnh thổ. Nguồn: NatGeo

Một con sư tử đực 5 năm tuổi, nặng 204 kg (với 60% trọng lượng cơ thể là cơ bắp) đã có màn giao chiến với đối thủ cũng chính là kẻ xâm lược lãnh địa của nó (5 năm tuổi và nặng 180 kg) và đó là một trận đấu thực sự dữ dội.

Mở màn là cuộc chiến móng vuốt, cả hai đều cố gắng cào vào mặt đối thủ bằng móng vuốt cong như móc câu. Những vết thương tạo ra có thể khiến đối thủ chảy máu và nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến cái chết nếu vết thương nghiêm trọng.

Tiếp đó là cuộc chiến của răng nanh với màn cắn xé đối thủ bởi những chiếc răng sắc nhọn, hình răng cưa và chỉ một chút nữa thôi, con sư tử đột nhập đã có thể cắn nát cái chân trước của đối thủ.

Cuối cùng, con sư tử đột nhập cắn mạnh vào môi dưới của đối thủ và khiến cho kẻ thù đau đớn, đành phải bỏ cuộc. Một trận chiến có kết cục bất ngờ mà kẻ chiến thắng lại là con có trọng lượng nhỏ hơn rất nhiều.

Nguồn: NatGeo


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại