Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi

Đình Việt |

Thời gian hoa nở kéo dài chỉ khoảng 3 tuần nên người dân nô nức đi chụp ảnh. Vào dịp cuối tuần lượng người đến chụp gấp đôi so vơi ngày thường.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 1.

Mấy năm gần đây, cúc họa mi nổi lên như một loài hoa tiêu biểu của mùa đông Hà Nội. Cứ mỗi dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12, khắp ngả đường, góc phố lại tràn ngập một màu trắng muốt của những bông cúc trắng nhỏ xinh.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 2.

Thời gian nở hoa của cúc họa mi thường rất ngắn.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 3.

Những ngày này, tại vườn hoa Nhật Tân hay vườn hoa bãi đá sông Hồng (Tây Hồ, Hà Nội) thu hút một lượng lớn du khách tới chụp ảnh với cúc họa mi.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 4.

Một vị trí đẹp có 3, 4 ống kính máy ảnh hướng tới.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 5.

Người người chen chân chụp ảnh cùng cúc họa mi.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 6.

Khung cảnh nhộn nhịp tại các vườn hoa ở Nhật Tân. Nhiều người muốn chụp phải đợi tới lượt.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 7.

Ai cũng muốn lưu giữ lại khảnh khắc đẹp nhất cùng loài hoa tuyệt đẹp này.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 8.

Một bé trai kháu khỉnh được bố mẹ cho đi chụp ảnh kỉ niệm cùng cúc họa mi.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 9.

Vẻ đẹp của cúc họa mi làm say lòng những người yêu hoa.

Cuối tuần, người Hà Nội chen chân chụp ảnh cúc họa mi - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại