Cười lên nào Pirlo, Italia làm được rồi!

Lupo |

Nếu để chọn ra người vui mừng nhất sau khi Italia đánh bại TBN thì có lẽ chính là Pirlo.

Quay trở lại một ngày đầu tháng 7 buồn, Pirlo rơi nước mắt trên SVĐ Olimpiyskyi tại Kiev. Lần thứ 2 trong vòng 4 năm, Italia gục ngã trước TBN. Thất bại lần này là một thảm kịch thực sự khi Azzurri phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần.

Ngày hôm sau, Iniesta nhận giải Quả bóng vàng Euro 2012. Mãi sau này trong tự truyện của mình, Pirlo mới tiết lộ rằng anh đã được hứa hẹn về Quả bóng vàng, nếu như Italia vô địch.

Với một người chẳng quan tâm đến thành tích cá nhân như Pirlo, lời hứa trên không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng với các tifosi, nó là vết dao cứa thêm vào nỗi đau mang tên TBN.

Quả thực, trong suốt nhiều năm cho đến khi đánh bại TBN vào hôm qua, người Italia đã phải sống dưới bóng đối thủ đáng ghét.

Euro 2008, Euro 2012, Confed Cup 2013, đội bóng đến từ xứ đấu bò không quá vượt trội song lại biết cách vượt lên ở giây phút quyết định.

Cười lên nào Pirlo, Italia làm được rồi! - Ảnh 1.

Khoảng thời gian ấn tượng nhất trong sự nghiệp Pirlo bị những người TBN che mờ.

Ở cấp độ CLB, mọi chuyện cũng chẳng khác nhiều. Pirlo cùng Juventus tiến vào chung kết Champions League 2014/15 một cách hào hùng sau khi vượt qua Real. Tiếc thay, họ lại gục ngã trước Barcelona của Iniesta.

Ôm nỗi buồn thất bại, Pirlo đến với nước Mỹ, nơi có thể tận hưởng những phút giây thư giãn cuối sự nghiệp.

Khi Conte quyết định gạch tên chàng tiền vệ tài hoa khỏi danh sách đến Pháp, anh không hề cảm thấy buồn phiền. Trái lại, Pirlo còn lên tiếng trấn an, yêu cầu mọi người tin tưởng ông thầy cũ.

Cười lên nào Pirlo, Italia làm được rồi! - Ảnh 2.

Đêm qua, Pirlo xem Italia đụng độ TBN cùng 2 con và căn phòng nhỏ đã nổ tung với chiến thắng thuyết phục của thầy trò Conte.

Conte đúng và Pirlo cũng đúng. Italia thi đấu tốt một cách khó tin mà chẳng hề phụ thuộc vào cá nhân nào. Azzurri thẳng tiến đến tứ kết sau khi đánh bại các đối thủ khó chơi như Bỉ, Thụy Điển, TBN.

Món nợ năm xưa được trả, Italia khiến kỷ nguyên TBN chính thức khép lại trong nỗi thất vọng.

Trên sân, Iniesta vẫn xuất sắc, nhưng bất lực. Mọi cố gắng của tiền vệ 32 tuổi đều vô hiệu khi các đồng đội đã bị Italia phong tỏa hoàn toàn. Tại căn phòng của mình, Pirlo cùng các con ăn mừng chiến thắng.Nụ cười của anh chắc hẳn rất tươi, không chút lo âu, vấn vương nào nữa.

Cười lên nào Pirlo, Italia làm được rồi! - Ảnh 3.

Iniesta rất nỗ lực nhưng không thành công.

Giống như cái cách 10 năm trước Italia hạ gục Pháp, giúp những Toldo, Maldini được thanh thản, những người bạn, người đàn em khoác trên mình chiếc áo thiên thanh hôm qua đã xóa đi mọi u sầu nơi Pirlo.

Chiến thắng 2-0 trước TBN hôm qua là lần đầu tiên Italia đánh bại được đối thủ này ở một giải đấu chính thức kể từ năm 1994.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại