Cuốc xích lô 2,9 triệu: Cụ ông người Nhật rất cảm kích khi biết công an đang truy tìm người chạy xích lô

T.T |

Ghi nhận của Thanh niên cho hay, thông qua con trai đang sống ở TP.HCM, cụ Oki nói rất cảm kích khi biết tin công an Việt Nam đang truy tìm người chạy xích lô.

Sau khi cụ ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) chia sẻ với báo giới trong nước việc đi một cuốc xích lô ngắn bị người chạy xích lô lấy 2,9 triệu đồng, đại diện công an quận 1 khẳng định, dù nạn nhân không trình báo nhưng với trách nhiệm của mình đơn vị vẫn xác minh làm rõ.

Tin từ tờ Người lao động cho hay, hiện cụ ông đã về nước nên cơ quan chức năng đang liên hệ với người nhà của cụ ở TP.HCM để ghi nhận thông tin, đồng thời tìm kiếm người lái xích lô để làm rõ sự việc và xử lý.

Theo nguồn trên, sau khi xác minh, nhà chức trách sẽ thu hồi số tiền mà người chạy xích lô "chặt chém" du khách Nhật và trả lại cho khách.

Ghi nhận của Thanh niên cho hay, thông qua con trai đang sống ở TP.HCM, cụ Oki nói rất cảm kích khi biết tin công an Việt Nam đang truy tìm người chạy xích lô. Du khách này khẳng định vẫn yêu Việt Nam và mong người chạy xích lô sẽ biết suy nghĩ về hành động của mình, đồng thời thay đổi.

Đặc biệt, nguồn trên nói đã gửi hình ảnh một người chạy xích lô để nhờ cụ Oki nhận dạng giúp.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM hôm qua cho biết trên VTC News, ngay khi nắm được thông tin người chạy xích lô lấy của du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho cuốc xe 5 phút, đơn vị đã giao thanh tra phối hợp với Thanh tra Sở GTVT TP.HCM để rà soát.

Bà nói Sở chưa nhận được thông tin về danh tính của tài xế xích lô.

"Chúng tôi phản đối hành động trên và cho rằng nạn chặt chém là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, gây tâm lý lo lắng và cảm giác không an toàn cho khách khi đến du lịch tại thành phố", bà Hoa bày tỏ với nguồn trên.

Vị Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đồng thời mong người dân mạnh dạn tố cáo những hành vi chặt chém du khách, từ đó Sở nhanh chóng tiếp nhận và bảo vệ du khách.

Trước đó, cụ Oki chia sẻ với tờ Thanh niên, một người chạy xích lô cứ bám xe theo, sau đó cụ đồng ý đi quãng đưỡng ngắn, chừng 5 phút từ đoạn gần chợ Bến Thành về khách sạn mình ở.

Cụ cảm kích việc lái xe chở mình, định khi kết thúc quãng đường sẽ gửi người này 500 ngàn đồng. Thế nhưng, lái xích lô tỏ ý đòi thêm, cụ đồng ý, nhưng chưa kịp rút tiền ra thì người lái xích lô đưa tao rút 5 tờ 500 ngàn và 2 tờ 200 ngàn trong túi cụ. Dù vậy, nam du khách Nhật Bản vẫn nhận mình có lỗi vì đã không hỏi giá trước khi lên xe.

Chia sẻ trên Đất Việt, TS Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian nói hành động của người chạy xích lô rất xấu, khi đặt cạnh cách hành xử đẹp của cụ ông người Nhật thì càng trở nên xấu xí và đáng xấu hổ hơn.

"Mặc dù cụ ông người Nhật là nạn nhân của vụ việc nhưng họ vẫn cứ nghĩ mình mới là người có lỗi. Điều này thể hiện ông ấy được giáo dục rất cẩn thận, ở trong một quốc gia có nền văn hóa cao và luôn luôn không để làm phiền người khác", TS Sơn nói với nguồn trên.

TS Sơn cũng cho rằng đại diện ngành du lịch hoặc cán bộ phụ trách về du lịch nên gặp trực tiếp du khách để xin lỗi và "thậm chí thay mặt cộng đồng để xin lỗi trước hành động của người đạp xích lô".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại