Cuộc truy lùng băng cướp ví tiền điện tử trị giá trên 35 tỷ đồng

Đức Cương |

Cay cú vì bị thua lỗ trong việc kinh doanh tiền điện tử, cả bọn bàn nhau bắt cóc, đánh đập, hù dọa chích kim tiêm có dính máu nhiễm HIV vào một người trong giới buộc phải nộp tiền cho chúng. Lấy được trên 35 tỷ đồng, chúng chia nhau tiêu xài, khi bị bắt thì cho rằng "chỉ lấy lại những gì đã mất"…

Xây dựng kịch bản bắt cóc như phim hành động

Trịnh Tuấn Anh, sinh năm 1985; Bùi Quang Chung, sinh năm 1996 và Trương Chí Hải, sinh năm 1989, ngụ TP HCM từng có thời gian dài hoạt động đầu tư kinh doanh tiền điện tử. Do không có khả năng nắm bắt được giá trị của loại tiền này lên xuống theo chu kỳ nên càng kinh doanh càng thua lỗ.

Cay cú vì mất những khối tài sản lớn, Tuấn Anh, Chung, Hải rủ thêm một số đối tượng khác cùng thất bại như mình gồm Hồ Ngọc Tài, sinh năm 1989, ngụ quận Thanh Khê; Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk cùng vào cuộc truy tìm nguyên nhân, song tìm mãi cũng không phát hiện ra được gì.

Bỏ ra cả tháng trời "ăn ngủ" trên mạng mà không tìm kiếm được manh mối gì, cả bọn quay sang xâm nhập trái phép vào tài khoản của những người từng có thời gian giao dịch mua bán tiền điện tử với mình.

Phát hiện ví tiền điện tử của một doanh nhân tên K. ở TP HCM cứ liên tục phình ra, cả bọn cùng quy kết chính ông này đã bày trò để đưa chúng "vào tròng" rồi chiếm đoạt tiền nên đã thống nhất cùng nhau tìm cách lấy lại.

Cuộc truy lùng băng cướp ví tiền điện tử trị giá trên 35 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cầm đầu.

Đầu tháng 4-2020, Tài, Hoàng, Đức, Tuấn Anh, Chung và Hải đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng tại quận 5, TP HCM để bàn bạc. Tại buổi gặp mặt, nhiều phương án được đưa ra, nhưng chẳng cách nào khả thi nên cả bọn chia tay ai về nhà nấy để tự nghĩ ra chiêu trò mới.

Hai ngày sau, cả bọn lại tụ họp, và lần này tất cả đã thống nhất phương án bắt cóc ông K. để buộc phải trả lại số tiền mà chúng thua lỗ là khả thi nhất. Tuy nhiên, do ông K. luôn bí mật nơi ở cũng như hành trình đi lại nên các đối tượng lần mò suốt gần nửa tháng trời mà vẫn không tìm ra địa chỉ nhà ông K.

Đang bí lối thì Trịnh Tuấn Anh nảy sinh ý định thuê thám tử theo dõi giúp và giới thiệu một người bạn thân trước đây từng đầu quân cho một băng nhóm giang hồ chuyên lùng sục để tạt chất thải vào nhà những con nợ vay tiền nặng lãi của chúng tên Mai Xuân Phốt, sinh năm 1992, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (tạm trú TP HCM).

Cuối tháng 4-2020, sau khi xác định được địa chỉ nhà ông K. cùng các loại phương tiện mà ông này thường sử dụng để đi lại, các đối tượng xây dựng kịch bản "bắt cóc, buộc nạn nhân đưa tiền" giống như trong một số bộ phim hành động.

Thấy không thể thực hiện "phi vụ" ở TP HCM, cả bọn chọn cách ra tay tại một nơi hẻo lánh ít người qua lại. Để thực hiện âm mưu của mình, cả bọn tìm mua các thiết bị kỹ thuật điện tử lén cài vào nhà và phương tiện của ông K. để theo dõi.

Tiếp đến, chúng tìm mua súng ngắn, kim tiêm, băng đen để khi tiếp cận được sẽ bịt mặt nạn nhân hù dọa sẽ tiêm máu có nhiễm HIV vào người, và nếu nạn nhân vẫn kháng cự thì dùng súng kề vào đầu dọa giết.

Tại buổi gặp mặt này, Hải, Tài, Hoàng còn hiến kế sử dụng 3 xe ôtô bám theo phương tiện đối tượng, khi đến chỗ vắng thì giả bộ tạo ra vụ va chạm giao thông, hoặc cùng lắm thì ép đầu, ép đuôi buộc nạn nhân phải dừng phương tiện, xuống xe giải quyết vụ việc và thừa cơ hội này, các đối tượng được phân công sẵn từ trước sẽ thực hiện việc chia tách đưa nạn nhân lên một xe để tra tấn buộc đưa tiền và những người đi cùng nếu có lên xe khác để hù dọa chích kim tiêm dính máu nhiễm HIV.

Việc tra tấn, đánh đập nạn nhân cũng được cả bọn tính toán rất kỹ lưỡng là không được đánh vào vùng nguy hiểm, vùng bụng, mà chỉ đánh vào phần mềm nhưng không được để lại dấu tích gì.

Đánh đập mà nạn nhân không hợp tác thì hăm dọa chứ không bắn chết vì làm như vậy, cơ quan Công an sẽ vào cuộc mà cả bọn không thể thoát tội.

Phá án

Giữa tháng 5-2020, biết ông K. cùng vợ và con nhỏ đi du lịch ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cả bọn đã nhóm họp, phân công từng công đoạn cho từng đối tượng để thực hiện việc bắt cóc ông K.

Nhằm đảm bảo cho cuộc bắt cóc, cướp tài sản được diễn ra như ý muốn, các đối tượng mang theo súng ngắn, kim tiêm, thuê thêm giang hồ và sử dụng 3 xe ôtô chạy thẳng lên một khách sạn ở TP Đà Lạt nơi gia đình ông K. đang thuê phòng để tìm cơ hội ra tay, nhưng do nhận thấy ở đây có đông người khiến cho khả năng bị lộ khá cao nên cả bọn quyết định tiếp tục theo dõi.

Sáng 18-5-2020, khi thấy xe của ông K. rời khỏi khách sạn, cả bọn bí mật bám theo và đến đoạn đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Dây đoạn gần trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thấy vắng xe qua lại, cả bọn quyết định ra tay.

Để buộc xe của ông K. phải dừng lại, bọn chúng cho xe của mình húc vào đít xe của ông K. tạo ra một vụ tai nạn. Khi xe của ông K. vừa dừng lại, cả bọn lao đến chặn đầu, khóa đuôi chia tách ông K. và vợ con lên hai xe khác nhau, bịt mắt rồi tra tấn buộc ông phải cung cấp mã số ví tiền điện tử.

Khi ông K. kháng cự, chúng dùng súng gí vào đầu, sau đó dùng kim tiêm có dính máu mà chúng nói là loại máu nhiễm HIV dọa sẽ tiêm vào vợ và con ông K. Sau hơn 2 giờ bị tra tấn, không thể chịu đựng được, ông K. đã chấp nhận cung cấp mật mã ví tiền điện tử.

Sau khi ép được ông K. cung cấp mật mã, chúng bẻ camera hành trình trên xe và cướp điện thoại di động của vợ chồng ông K. đem phi tang hòng tránh bị lộ.

Theo một cán bộ Phòng 6 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, cuối tháng 5-2020, các trinh sát của đơn vị phát hiện dấu hiệu về một băng nhóm tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới để cướp tài sản nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo dõi.

Sau gần một tuần lần theo dấu vết, tổng hợp các tài liệu về hoạt động của băng nhóm này, đồng thời trong thời điểm này, đơn vị cũng nhận được tin trình báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân nên Thiếu tướng Trần Ngọc Hà -Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Cuộc truy lùng băng cướp ví tiền điện tử trị giá trên 35 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.


Sau gần nửa tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 6 đã xác định được nhân thân của các đối tượng, song do các đối tượng cư ngụ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên các trinh sát buộc phải chia nhỏ đội hình thành nhiều mũi đến các địa phương như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và TP HCM để làm rõ thêm các mối quan hệ để củng cố chứng cứ phạm tội, nắm bắt quy luật di chuyển, sinh hoạt của các đối tượng.

Mặt khác, để tránh cho đối tượng có điều kiện trốn thoát, nhiều mũi trinh sát cũng đã được cử đến phối hợp với Công an các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với các nước Lào, Campuhia tuần tra khép kín, bịt chặt tất cả các cửa khẩu cùng đường mòn, lối mở sẵn sàng truy bắt đối tượng về phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình bám theo đối tượng, nhiều lúc các trinh sát rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết các đối tượng đều không ở yên một chỗ, mà thường xuyên sử dụng các loại xe ôtô phân khối lớn di chuyển trên các truyến đường cao tốc, thậm chí băng cắt đường mòn trơn trượt trong rừng như ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, K'rông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Sau gần 1 tháng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18-6-2020, Ban chuyên án quyết định triệt phá, bắt giữ các đối tượng, khám xét nơi ở của chúng, cơ quan Công an thu giữ khẩu súng ngắn cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đặc biệt còn phát hiện đối tượng Trương Chí Hải tàng trữ trái phép chất ma túy trong nhà. Qua nhiều giờ kiên trì đấu tranh, đồng thời đưa ra rất nhiều những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, các đối tượng đã đồng loạt khai nhận, nhưng vẫn cho rằng "mình chỉ lấy lại những gì đã mất mà thôi".

Theo số liệu ban đầu, số tiền mà cả bọn Tài, Hoàng, Đức, Tuấn Anh, Chung, Phốt, Hải cướp của ông K. lên đến trên 35 tỷ đồng. Số tiền này chúng trả công cho giang hồ và thám tử trên 1 tỷ, số còn lại chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, trong lúc tra tấn, chúng còn bắt nạn nhân phải gọi điện cho người thân chuyển vào tài khoản của chúng số tiền trên 9 triệu USD, nhưng do nạn nhân khôn khéo trong lúc gọi điện thoại đã ngầm báo mình đang gặp nguy hiểm để người nhà không chuyển tiền mà lập tức đi trình báo cơ quan Công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại