Bố mẹ Híp sinh con khá muộn (thời điểm diễn viên Hải Anh đã hơn 40 tuổi), nên cậu bé lại luôn được bố mẹ dành cho những điều tốt đẹp nhất.
Hằng ngày, bé Hip thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ăn bữa sáng và đi học.
Vào những ngày cuối tuần, Híp học thêm một buổi piano dưới sự hướng dẫn của giảng viên âm nhạc đến dạy tận nhà.
Theo quan sát, Híp là một cậu bé đáng yêu, khá thông minh và hiếu động. Không nhưng vậy, Híp còn tỏ ra khá ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ.
Híp không xem tivi, không dùng smart-phone khi không được bố mẹ đồng ý. Thậm chí, Híp có thể ngồi yên một chỗ vài tiếng đồng hồ theo yêu cầu của bố mẹ, không quậy phá, không vòi vĩnh.
Như mọi cậu bé bình thường khác, ở độ tuổi này, Híp bắt đầu bước vào độ tuổi khám phá và cảm nhận cuộc sống xung quanh.
Dù đã có phòng riêng nhưng Híp vẫn đang ngủ cùng bố mẹ vì vợ chồng diễn viên Hải Anh chưa cảm thấy yên tâm khi để bé ngủ 1 mình
Dù đã hướng dẫn con cách tự đánh răng, nhưng vợ chồng diễn viên Hải Anh vẫn lo lắng nếu con thực hiện không đúng sẽ gây hại răng của bé. Vị vậy vợ chồng anh vẫn giúp đỡ bé làm công việc này mỗi ngày.
Sau đó, diễn viên Hải Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu con trai. Do là ngày cuối tuần nên cô giúp việc nghỉ làm. Được biết, giúp việc cho gia đình anh làm việc "theo giờ hành chính" và nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
Kết thúc buổi học, bố con bé Híp bàn nhau chuyện đi ăn trưa ở ngoài. Hôm nay, mẹ Híp đi công tác nước ngoài nên 2 bố con sẽ tự lo chuyện ăn uống.
Sau đó, 2 bố con xuống hầm lấy xe để ra ngoài ăn trưa. Diễn viên Hải Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho bé Híp.
Bé Híp rất thích chơi đùa với bố. Hải Anh tâm sự, từ ngày có con, ngoài giờ đi làm anh từ chối rất nhiều cuộc chơi bời, nhậu nhẹt vì chỉ muốn về nhà với con.