Cuộc sống ở vùng ngoại ô của NSƯT Việt Hoàn

Đỗ Quyên (th) |

Tự nhận mình là “nghệ sĩ nông dân”, Việt Hoàn và gia đình chuyển về sống trong trang trại ở ngoại ô Hà Nội. “Tôi thích trồng cây và hòa mình vào thiên nhiên. Tôi không thể bó hẹp đời mình trong 4 bức tường 100 m2”, Việt Hoàn chia sẻ.

Việt Hoàn sinh năm 1966 ở Thái Bình. Cả bố và mẹ anh đều là nghệ sĩ cải lương. Năm 18 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Việt Hoàn đã đạt giải nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh Thái Bình.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Việt Hoàn như Gửi em ở cuối sông hồng, Chào em cô gái Lam Hồng, Thuyền và biển, Việt Nam quê hương tôi…

Việt Hoàn được người hâm mộ mệnh danh là “chàng Trương Chi” của làng nhạc đỏ Việt. Cùng với Đăng Dương, Trọng Tấn, họ đã tạo nên tam ca đình đám khắp các sân khấu những năm 2000.

Năm 2006, Việt Hoàn được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Sau nhiều năm ca hát, ca sĩ Việt Hoàn chọn cuộc sống an nhàn, bình yên bên vợ và các con tại trang trại ở ngoại ô Hà Nội.

Cuộc sống ở vùng ngoại ô của NSƯT Việt Hoàn - Ảnh 1.

việt Hoàn trong chương trình Người kể chuyện đời. Ảnh: Chụp màn hình.

Xuất hiện trong chương trình Người kể chuyện đời, NSƯT Việt Hoàn ăn mặc giản dị với áo sơ mi và quần jogger. Trong suốt cuộc trò chuyện với đàn chị - NSND Thanh Hoa, Việt Hoàn chia sẻ những kỷ niệm làm nghề của mình.

Việt Hoàn kể được NSND Lê Dung cho tiền ăn sáng

Việt Hoàn nói anh coi NSND Thanh Hoa là tượng đài âm nhạc. Từ nhỏ, Việt Hoàn đã thần tượng và nghe NSND Thanh Hoa hát.

“NSND Thanh Hoa đúng nghĩa là diva vì thời điểm đó, cứ đêm nhạc nào có chị đều bán hết vé. Tên tuổi chị gắn liền với những ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ… Mỗi lần chị Thanh Hoa hát, khán giả đều vỗ tay ầm ầm. Có những bài hát mọi người yêu cầu chị hát tới 3-4 lần. Thời gian NSND Thanh Hoa xuất hiện trên sân khấu chiếm gần nửa đêm nhạc.

Tôi ngưỡng mộ NSND Thanh Hoa tới mức tối nào cũng đi xem chị hát. Không có tiền mua vé, tôi chui qua khe hở ở nhà vệ sinh để vào sân khấu nghe lén. Kết thúc đêm diễn, tôi đứng ở cửa rạp để ngắm chị Thanh Hoa và anh Tiến Thành đi ra”, Việt Hoàn nhớ lại.

Kỷ niệm khác gắn với NSND Thanh Hoa khiến Việt Hoàn nhớ mãi là cuộc thi Tiếng hát Truyền hình nhân dịp 100 năm thành phố Đà Lạt.

Việt Hoàn kể khi anh hát trong buổi tổng duyệt, NSND Thanh Hoa dành lời khen và khẳng định anh được giải nhất. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về thí sinh ở Tây Nguyên, Việt Hoàn đạt giải nhì.

Cuộc sống ở vùng ngoại ô của NSƯT Việt Hoàn - Ảnh 2.

Việt Hoàn đạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Ảnh: Chụp màn hình.

“Tôi cảm ơn NSND Thanh Hoa vì đã chấm cho tôi như vậy. Tôi nổi da gà khi nghe bạn ở Tây Nguyên hát nên kết quả đó xứng đáng. Điều đó còn chứng tỏ NSND Thanh Hoa đặt tính nghệ thuật lên trên tình cảm cá nhân, đánh giá một cách công bằng, đúng năng lực”, Việt Hoàn nói.

Bên cạnh NSND Thanh Hoa, Việt Hoàn có ấn tượng sâu đậm về người thầy - NSND Lê Dung. Chính NSND Lê Dung động viên, cổ vũ Việt Hoàn lên Hà Nội xây dựng sự nghiệp.

“NSND Lê Dung không lấy của tôi một đồng học phí nào còn cho tôi tiền ăn sáng mỗi ngày. Chị đưa tôi vào Nhạc viện Hà Nội, tìm phòng trà cho tôi hát. Nhờ đó, tôi mới tồn tại được trong 6 năm theo học ở nhạc viện”, Việt Hoàn tâm sự.

Về phía mình, NSND Thanh Hoa thú nhận lần đầu gặp Việt Hoàn, cô không có cảm tình: “Tôi tự hỏi sao thằng bé giống mình đến vậy, bé tí và đen nhẻm. Nhưng khi Việt Hoàn cất tiếng hát thì em lập tức thu hút tôi. Đó là lý do tôi nói với Việt Hoàn em sẽ đạt giải nhất”.

NSND Thanh Hoa nhận xét thêm, giọng hát của Việt Hoàn có tình và đầy lửa. Cô xúc động khi biết Việt Hoàn xem mình là thần tượng.

'Tôi không giàu nhưng đủ sống'

Việt Hoàn bộc bạch anh và những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống trải qua nhiều biến cố. Việt Hoàn khẳng định anh kiên trì với đam mê của mình và sẽ không bỏ cuộc. “Nghệ sĩ không phải ai cũng giàu có, không phải dòng nhạc nào cũng kiếm được nhiều tiền. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến cát-xê thì không thể trở thành nghệ sĩ đích thực”, Việt Hoàn tâm sự.

Việt Hoàn cho biết anh nảy sinh ý định về vùng ngoại ô Hà Nội sinh sống từ buổi về thăm nhà NSND Thanh Hoa. Việt Hoàn ấn tượng với không gian căn bếp rộng và chiếc bàn ăn lớn. Việt Hoàn thổ lộ anh thích được mời mọi người về nhà, tổ chức những bữa tiệc đơn sơ như thế. “Ngoài ra, tôi thích trồng cây và hòa mình vào thiên nhiên. Tôi không thể bó hẹp đời mình trong 4 bức tường 100 m2”, Việt Hoàn nói.

Thừa nhận không có nhiều show hát như các ca sĩ dòng nhạc trẻ hiện nay nhưng Việt Hoàn khẳng định anh vẫn có cuộc sống đầy đủ. “Tôi biết ơn khán giả đã cưu mang mình và tôi tự hào với nghề. Tôi đã dồn hết tâm huyết và hy sinh tất cả cho âm nhạc”, Việt Hoàn nhấn mạnh.

Việt Hoàn nhớ lại trong tưởng tượng của anh, nghệ sĩ Thanh Hoa giàu và có điều kiện. Bởi vì Thanh Hoa là một trong những nghệ sĩ có độ phủ sóng dày đặc thời điểm đó. Cô diễn 5-6 show trong một ngày. Thế nhưng, Việt Hoàn ngã ngửa khi lần đầu thăm nhà nghệ sĩ Thanh Hoa ở Đại La, Hà Nội.

“Căn nhà vợ chồng nghệ sĩ Thanh Hoa ở nhỏ xíu, đồ đạc chất đống lên. Nó giống cái tổ để chui ra chui vào hơn là một căn nhà đúng nghĩa. Tôi đã tự nhủ: Tiền bạc anh chị đi đâu hết? Tôi không tưởng tượng được rằng NSND Thanh Hoa, NSND Lê Dung hay một số nghệ sĩ khác lại nghèo như thế. Lúc đó, tôi nghĩ tới bố mẹ mình ở đoàn cải lương Thái Bình. Bố mẹ tôi cũng đi diễn liên tục nhưng nhà vẫn nghèo”, Việt Hoàn ngậm ngùi.

Tiếp lời, NSND tiết lộ cát-xê cô nhận được đôi khi chỉ bằng một bát phở, thêm vài bông hoa và nhiều tràng pháo tay của khán giả.

“Chúng tôi đi diễn làm sao dám đòi hỏi cát-xê. Tôi tâm niệm mình đi diễn là phục vụ khán giả và cống hiến cho nghệ thuật. Tôi không so bì với các nghệ sĩ trẻ hiện nay nhưng không tránh khỏi giây phút chạnh lòng. Đôi khi tôi buồn lắm chứ”, NSND Thanh Hoa trải lòng.

Cuộc sống ở vùng ngoại ô của NSƯT Việt Hoàn - Ảnh 3.

Việt Hoàn tự hào về tình bạn với Đăng Dương và Trọng Tấn. Ảnh: Chụp màn hình.

Chia sẻ thêm về những người bạn trong âm nhạc, Việt Hoàn cho biết anh tự hào về tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn. “Chúng tôi đến với nhau không phải với tư cách nhóm nhạc mà tình cờ khi thầy Quang Thọ cho cả ba cùng đi thi hát và được giải Vàng.

Tôi trân trọng Đăng Dương và Trọng Tấn bởi cả hai đều hoạt động nghệ thuật chân chính, đời tư trong sạch. Hiện tại, chúng tôi vẫn đi hát cùng nhau và cũng có những show riêng. Cuối tháng, Trọng Tấn, Đăng Dương thường đưa vợ con lên trang trại của tôi. Chúng tôi cùng đốt lửa trại, hát hò thâu đêm. Cuộc sống người nghệ sĩ như vậy là đủ”, Việt Hoàn kể.

Việt Hoàn nhấn mạnh anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nam ca sĩ cho rằng, lựa chọn cuộc sống vùng ngoại thành, tránh xa khói bụi, tiếng ồn sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại