Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam

My Lan Ảnh: Thành Đạt |

Vợ chồng nghệ sĩ người Ukraine - Igor (37 tuổi) và Lilya (31 tuổi) đã theo đuổi nghiệp xiếc đã gần 20 năm nay.

Chính xiếc là mối cơ duyên đưa họ đến với nhau và có cơ hội được thoả mãn niềm đam mê trên sân khấu khắp thế giới.

Vinh quang, hào nhoáng là vậy nhưng đằng sau đó họ phải bỏ lại cuộc sống yên bình ổn định tại quê nhà mang theo cậu con trai nhỏ rong ruổi cùng đoàn xiếc đi biểu diễn tại những vùng đất mới.

Trong lần đoàn xiếc trên băng có chuyến lưu diễn dài ngày tại Việt Nam, phóng viên Trí Thức Trẻ đã có dịp theo chân một ngày làm việc của Igor và Lilya cùng cậu con trai Arhip.

Một ngày mới của gia đình vợ chồng nghệ sĩ xiếc bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng khi cả đoàn chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chương trình xiếc trên băng. Vì đoàn không có nhân viên hoá trang nên Lilya kiêm luôn vai trò này, cô cũng là người chuẩn bị trang phục cho tiết mục của mình và chồng.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 1.

Bên cạnh 2 vợ chồng cô là cậu con trai Arhip. Dù mới lên 2 tuổi nhưng cậu bé đã cùng bố mẹ lưu diễn qua nhiều nước châu Âu và châu Á như: Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Việt Nam.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 2.

Trước khi ra sân khấu cô tranh thủ tập bài khởi động để lấy lại sự dẻo dai của cơ bắp. Vốn xuất thân là một vận động viên thể dục dụng cụ nên những động tác này đã trở nên quá quen thuộc với Lilya từ khi cô mới 10 tuổi.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 3.

Igor cũng có một thời gian dài làm vận động viên thể dục dụng cụ tại Ukraine trước khi trở thành nghệ sĩ xiếc. 2 vợ chồng anh quen nhau khi cùng luyện tập và kết hôn sau khi diễn cặp cùng nhau được 4 năm.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 4.

Dù mới tham gia đoàn xiếc trên băng được nửa năm nhưng màn trình diễn của 2 vợ chồng cô đã được xếp vào những tiếp mục chính. Không chỉ hấp dẫn bởi những động tác nhào lộn, uốn dẻo, Igor và Lilya còn nâng độ khó lên cao hơn khi vừa phải di chuyển bằng xe đạp vừa phải giữ thăng bằng trên mặt sân băng.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 5.

Để đảm bảo màn trình diễn được hoàn hảo nhất, 2 vợ chồng Lilya phải liên tục luyện tập hàng ngày dù cho đã thuần thục tất cả các động tác. Cô chia sẻ: "Trên sân khấu chúng tôi không được phép mắc sai sót bởi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 6.

Cùng với bố mẹ, cậu con trai 2 tuổi Arhip cũng có một vai diễn nhỏ trong tiết mục xiếc bong bóng.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 7.

Phần tập dượt kết thúc vào lúc 11 giờ 30 khi tất cả các nghệ sĩ tập trung lại nghe nhận xét cuả trưởng đoàn để rút kinh nghiệp cho buổi biểu diễn ra mắt. Phải tới 12 giờ , khi cuộc họp kết thúc Lilya mới có thời gian cho Arhip ăn trưa.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 8.

Vừa cho con ăn cô vừa kể về hành trình của cậu bé theo bố mẹ đi lưu diễn: "Mỗi khi đặt chân đến một thành phố mới điều đầu tiên tôi tìm kiếm là đồ ăn phù hợp cho Arhip. 2 vợ chồng tôi có thể ăn gì cũng được nhưng bữa ăn của con tôi luôn tự chuẩn bị vì những món lạ rất dễ khiến bé đau bụng".

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 9.

Trước đây, khi còn ở Ukraine, chị gửi Arhip cho bà nội để đi lưu diễn nhưng vì quá nhớ con nên cả 2 vợ chồng quyết định sẽ đưa bé đi theo. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con nhưng Lilya vẫn chấp nhận vì những chuyến đi sẽ giúp cậu bé trưởng thành khám phá nhiều điều mới lạ.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 10.

Khi nói về tương lai, cô chia sẻ: "Một vài năn nữa, khi Arhip đến tuổi đi học cuộc sống sẽ cần ổn định hơn nhưng hiện tại tôi vẫn muốn được đi tới những vùng đất mới và chưa nghĩ đến kế hoạch nào cả".

Cuộc sống nay đây mai đó của cậu bé 2 tuổi trong đoàn xiếc Ukraina - Ảnh 12.

Sau bữa ăn trưa, Lylia đưa Arhip quay trở lại rạp để bố đưa cậu đi chơi trong lúc cô cùng mọi người dọn dẹp, chuẩn bị sân khấu. Được bố cõng trên vai, cậu bé rất thích thú khi dạo quanh ngắm phố phường trong những ngày trời nắng đẹp của Hà Nội.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 12.

Igor chia sẻ: "Công việc tại đoàn xiếc khá bận rộn nên anh và vợ thường tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể để chơi đùa và dạy con những điều mới mẻ về thế giới xung quanh".

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 13.

Là con nhà nòi nên ngay từ bé Arhip đã rất thích xem xiếc, mỗi khi mọi người luyện tập cậu bé đều rất chăm chú theo dõi. Igor cũng không giấu hy vọng con trai sẽ trở thành một nghệ sĩ xiếc nhưng điều quan trọng nhất mà vợ chồng anh mong muốn là cậu bé sẽ lớn lên thông minh, khoẻ mạnh.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 14.

Trở vào trong, Igor lại phụ giúp mọi người bê vác đồ đạc xuống phía dưới. Vì đoàn diễn không có nhiều nhân viên nên nhiều khi các nghệ sĩ cũng phải tham gia làm nhiều công việc từ chuẩn bị trang phục, âm thanh, ánh sáng cho tới trang trí...

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 15.

Tới 1 giờ chiều, khi tất cả mọi việc đã xong xuôi Lilya và Igor mới có thời gian để ăn trưa trước khi chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo tại một trường học ở Hà Nội vào lúc 14 giờ.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 16.

Đến Việt Nam lưu diễn vào dịp giáng sinh và năm mới nên lịch diễn của đoàn xiếc khá bận rộn. Ngoài lịch diễn cố định tại sân khấu chính, họ còn nhận thêm một số lời mời từ trường học và các đơn vị khác.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 17.

Khi cả đoàn đã yên vị trên xe, Arhip mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đây là hình ảnh đã quá quen với các thành viên trong đoàn xiếc bởi công việc thường xuyên phải di chuyển khắp nơi nên cậu bé thường ngủ luôn trên xe hoặc trong lều của đoàn.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 18.

Vừa đến Việt Nam được vài ngày, khiến Arhip chưa quen với múi giờ. Sau một quãng đường dài cậu bé lại tiếp tục đi theo bố mẹ.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 19.

Cơn buồn ngủ của cậu con trai vẫn chưa dứt nên Igor gửi Arhip cho bác tài xế trông hộ trong lúc 2 vợ chồng chuẩn bị trang phục biểu diễn.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 20.

Nhưng chỉ được một lúc cậu bé tỉnh dậy oà khóc khi không thấy bố mẹ lại khiến Igor phải chạy ra dỗ dành trước giờ lên sân khấu.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 21.

Arhip tỏ ra rất ngoan khi nín khóc ngay lập tức và chăm chú theo dõi các màn trình diễn của bố mẹ.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 22.

Trở về từ trường học, Arhip tranh thủ nghỉ ngơi và ăn tối trước khi bố mẹ lên sân khấu trong buổi biểu diễn ra mắt của đoàn tại Hà Nội vào lúc 8 giờ. Cậu bé được xếp ngồi ở ngay hàng ghế đầu. Lần đầu tiên được tiếp xúc với các bạn nhỏ người Việt cậu bé tỏ ra khá ngượng ngịu, nhút nhát.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 23.

Còn ở phía dưới sân khấu màn trình diễn cuả Igor và Lilya nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 24.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ 30, cả đoàn mới tẩy trang và thay quần áo để trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này Arhip vẫn đang mải mê chơi đùa cùng cô bạn trên sân khấu chưa muốn về.

Cuộc sống không ổn định của gia đình diễn viên xiếc nước ngoài ở Việt Nam  - Ảnh 25.

Sau một hồi nghịch ngợm anh chàng cũng được bố ra về. Sau buổi biểu diễn ra mắt, đoàn xiếc sẽ có chuyến lưu diễn kéo dài 6 tháng tại Việt Nam. Igor và Lilya cũng hy vọng chuyến đi sẽ để lại nhiều kỷ niệm khó quên với gia đình và các thành viên trong đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại