Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình

Lam Giang |

Hiếu PC hiện đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng ngăn chặn bớt nạn lừa đảo qua mạng tại Việt Nam, đồng thời giúp mọi người nâng cao nhận thức để không bị sập bẫy.

Nhìn lại hành trình tội lỗi

Hiếu PC (tên thật là Ngô Minh Hiếu, SN 1989, quê ở Gia Lai), được ba mẹ cho tiếp xúc với công nghệ thông tin từ sớm. Có niềm đam mê, ham tìm tòi, học hỏi nhưng Hiếu lại dấn thân vào con đường phạm pháp.

Khoảng 14-15 tuổi, Hiếu bắt đầu học về lập trình, mạng vi tính và tiếp xúc với những người đi trước rồi bị dẫn dụ vào thế giới ngầm của hacker. Hiếu học được nhiều chiêu thức, kỹ thuật tấn công các trang web, cơ sở dữ liệu để đánh cắp thông tin dữ liệu của người dùng.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 1.

Hiếu PC tên thật là Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989 tại Gia Lai.

Ban đầu mình chỉ đánh cắp thông tin cho vui rồi khoe mẽ với mọi người biết là tôi có thể làm được như vậy đấy. Mình cũng chia sẻ thông tin đánh cắp được một cách miễn phí.

Đến khi học lớp 9, lớp 10, mình nhận thấy việc này bản thân làm được rất dễ mà nhiều người khác không làm được. Vì vậy mình bắt đầu bán những thông tin đó, với giá khoảng 10 - 20 nghìn đồng/thông tin.

Công nghệ bảo mật trước đây còn kém nên mình xâm nhập vào rất dễ. Sau đó mình cũng mày mò viết sách điện tử, chia sẻ kiến thức căn bản cho mọi người. Mình vui vì được biết đến song cũng bắt đầu tự cao tự đại, nghĩ rằng mình đang đứng trên đỉnh cao. Lòng tham trỗi dậy, càng ngày mình càng bán nhiều thông tin hơn”, Hiếu nhớ lại.

Một thời gian sau, Hiếu bắt đầu nhận ra những sai trái của mình và quyết định sẽ để dành tiền đi du học, muốn trở thành một kỹ sư an ninh mạng. Tuy nhiên, khi sang New Zealand học được khoảng 6 tháng, anh lại “ngựa quen đường cũ”. Hiếu bị phát hiện và nhà trường buộc cho thôi học. Anh quay trở lại Việt Nam với quyết tâm trở thành một con người tốt hơn.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 2.

Hiếu PC hiểu biết, ham học hỏi nhưng từng đi sai đường.

Bố mẹ của Hiếu khi ấy rất đau lòng, mẹ buồn đến nỗi cạo đầu. Nhưng rồi cũng chỉ được 6 tháng, Hiếu gặp lại những người bạn cũ. Họ truyền cho anh những chiêu thức khác, thay vì đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng thì bây giờ sẽ đánh cắp danh tính, số an ninh xã hội của người Mỹ.

Mình nghĩ lấy mấy cái số đó thì không sao, nó chỉ là con số thôi nên lại bắt đầu tìm hiểu và hack hệ thống của chính phủ Mỹ, đánh cắp thông tin rồi bán lại cho hacker khác. Làm như vậy chừng 2 năm, việc kiếm tiền quá dễ khiến mình mờ mắt, cứ chạy theo mãi cho đến lúc bị bắt tại đảo Guam, Mỹ vào năm 2013”, Hiếu kể về bước đường lầm lỡ của mình.

Năm 2015, Hiếu bị tòa án Mỹ đưa ra xét xử và lĩnh án 13 năm tù giam. Những ngày đầu ở tù, anh khủng hoảng vô cùng, đó là những ngày đen tối nhất cuộc đời.

Mọi thứ nguôi ngoai dần khi Hiếu được đưa đến những nhà tù giống như trường học, ở đó có thư viện, sách vở, máy tính, có công việc cho tù nhân làm, được học về tâm lý, đạo đức. Hiếu đi làm ở căng tin, dọn dẹp trong nhà bếp, được trả lương 50 USD/tháng. Được đi làm, tinh thần của Hiếu tốt hơn, đồng thời cũng học được nhiều thứ.

Trong thời gian ở tù, không có gì ngoài thời gian nên Hiếu đã viết nhật ký, nhìn lại, suy nghĩ rất nhiều về gia đình, về những điều tội lỗi, hậu quả mà bản thân đã gây ra. Hiếu đã nói dối ba mẹ quá nhiều, và anh nhận ra mình phải làm một người con tốt hơn. Nhờ cải tạo tốt, Hiếu được mãn hạn tù sớm hơn dự kiến. Sau 7 năm thụ án, Hiếu trở về Việt Nam vào tháng 8/2020.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 3.

Hiếu PC từng ngồi tù 7 năm.

Trở về quê hương, mình cảm giác như được sinh ra lần nữa. Những năm tháng ở tù, mình bị gò bó về cả thể xác lẫn tinh thần. Năm 2019 là thời điểm mình bắt đầu tìm lại được chính mình, cảm thấy tự do về tâm hồn. Còn khi về Việt Nam, mình tự do cả về tâm hồn lẫn thể xác. Được ôm ba mẹ, người thân vào lòng, đó là cảm giác rất tuyệt vời.

Khi trở về, mình cũng tự nhủ rằng nếu về sớm mà con người mình vẫn như ngày xưa thì tốt nhất nên ở lại bên đó. Về sớm mà suy nghĩ, cách hành động của mình vẫn như vậy thì coi như mình là con người bỏ đi rồi”, Hiếu bộc bạch.

Thường xuyên bị đe dọa, bới móc, mong làm được nhiều điều cho xã hội

Về nước không lâu, Hiếu may mắn được tiếp nhận vào làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NSCS). Vài tháng sau, Hiếu cùng các anh em sáng lập ra dự án chống lừa đảo, nâng cao nhận thức cho mọi người, ngăn chặn bớt nạn lừa đảo tại Việt Nam, đánh chặn các trang web lừa đảo.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 4.

Hiếu hiện làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Hàng ngày, Hiếu truy vết những kẻ lừa đảo trên không gian mạnh và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Thỉnh thoảng, anh nghĩ đến chính mình ngày xưa và thấy ghê rợn. Ngày đó, anh làm việc xấu mà không nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ đến tiền.

Cách đây không lâu, Hiếu được chính phủ Dubai mời sang chia sẻ về an ninh mạng. Đó là chuyến xuất ngoại đầu tiên của anh kể từ sau khi về nước.

Công việc hiện tại cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của Hiếu. Anh thường xuyên bị đe dọa, chửi bới, moi móc chuyện quá khứ. Do đó, Hiếu hạn chế tiếp xúc với người lạ, làm gì cũng phải cẩn thận và kiểm tra tất cả mọi thứ.

Ngoài ra, đặc thù công việc cũng khiến Hiếu phải xuất hiện trên truyền thông. Với anh đó là một áp lực. Nhưng với trách nhiệm của mình, Hiếu muốn giúp mọi người nâng cao nhận thức. Việc áp dụng công nghệ để ngăn chặn lừa đảo không bao giờ là đủ. Quan trọng là người dân phải biết cách tự bảo vệ mình, có thể nhận biết các hành vi lừa đảo để không sập bẫy.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 5.

Hiếu mong có thể đóng góp thật nhiều cho cộng đồng.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 6.

Hiếu suy nghĩ đơn giản hơn xưa rất nhiều.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hiếu bộc bạch: “Bây giờ mình suy nghĩ đơn giản lắm, ngày ăn 3 bữa là được rồi, không nghĩ đến việc phải kiếm thật nhiều tiền như ngày xưa nữa. Trước đây mình cứ nghĩ có tiền là hạnh phúc. Có tiền thì cũng vui, nhưng chỉ mua được niềm vui một thời gian ngắn chứ không lâu dài.

Hạnh phúc lớn nhất với mình là được nhìn thấy ba mẹ, người thân mạnh khỏe. Mình hứa với gia đình là sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu, làm nhiều điều cho cộng đồng, không bao giờ ngừng nghỉ. Mình cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và không bao giờ trách móc mình”.

Được biết, hiện Hiếu đã có bạn gái. Bạn gái của Hiếu đang sống ở Hà Nội và anh thường xuyên bay đi bay về giữa TP.HCM với Hà Nội để gặp “nửa kia” của mình. Hiếu tin rằng, bạn gái là người mạnh mẽ khi quyết định hẹn hò với mình. Cả hai luôn hiểu và đồng cảm cho nhau, đó là điều khiến anh trân trọng. Vì khá bận rộn và mong muốn ổn định công việc trước nên Hiếu chưa tính đến chuyện kết hôn.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu PC sau gần 3 năm ra tù: Thường xuyên bị đe dọa, sau này sẽ nói cho con biết về quá khứ của mình - Ảnh 7.

Trong tương lai, Hiếu sẽ nói rõ quá khứ của mình cho các con để các bé không bỡ ngỡ về chuyện cha của mình là ai.

Hiếu chia sẻ thêm, trong tương lai nếu được, anh sẽ cùng vợ sinh 3 con. Đến khi các con đủ hiểu biết và sẵn sàng, Hiếu sẽ nói hết quá khứ của mình cho con biết, để các bé không bỡ ngỡ về chuyện cha mình là ai.

Còn trong công việc, Hiếu sẽ tiếp tục mang kiến thức của mình để nâng cao hiểu biết cho mọi người xung quanh, bảo vệ được nhiều người hơn nữa. Anh cũng mong muốn sẽ mở một công ty về bảo mật, an toàn an ninh mạng cho các doanh nghiệp.

Nhắn nhủ đến các bạn trẻ, Hiếu thổ lộ: “Không bao giờ là muộn cả, quan trọng là mình có muốn đứng lên hay không? Trong đầu đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa, hãy vững tin là mình sẽ làm được. Mọi thứ đến từ từ, không có gì là dễ dàng!”.

Nguồn: Người kể chuyện đời, Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại