Cuộc sống du học sinh ở Anh không xa hoa, màu hồng như tưởng và đây là thực tế

Ngân Hà |

Với kinh nghiệm thực tế, Lê Hoàng Việt Cường đã có những chia sẻ hữu ích về cuộc sống ở phương trời Tây cùng những lời khuyên mà anh đúc kết được.

"Vạn sự khởi đầu nan", nhưng sẽ có cách, đừng lo!

Lê Hoàng Việt Cường sinh năm 1991, quê ở Thừa Thiên Huế và hiện đang học ngành MBA tại Nottingham Trent University, UK.

Từ những trải nghiệm thực tế trong nhiều năm sinh sống và học tập tại phương trời Tây, Việt Cường thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những kinh nghiệm, lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ đang có ý định đi du học.

Theo 9x đến từ Huế cho biết thì trước tiên, đi du học là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những gì mọi người từng được đọc qua sách báo hoặc tìm hiểu từ nhiều nguồn trên Internet.

Cuộc sống du học sinh ở Anh không xa hoa, màu hồng như tưởng và đây là thực tế - Ảnh 1.

Việt Cường chia sẻ, khi sang UK, không chỉ riêng anh mà hầu hết các bạn du học sinh Việt Nam khác đều phải bắt đầu làm quen với văn hoá, con người mới và nhiều thứ khác để nhanh chóng ổn định cuộc sống và tập trung vào học tập.

Việt Cường chia sẻ một số khó khăn thường gặp nhất khi các tân sinh viên bắt đầu nhập học ở trường đại học tại Anh Quốc:

"Ban đầu, tụi mình gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở, vì không phải nhiều bạn có điều kiện để có thể thuê phòng ở khu kí túc xá của trường hay các dạng nhà dịch vụ vì giá thuê khá cao. Một số bạn của mình khá chật vật trong việc tìm kiếm nhà thậm chí sát ngày bay mới chốt được hợp đồng thuê.

Tiếp theo, tụi mình cần tìm kiếm công việc làm thuê để có thể trang trải một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tuy nhiên, thời điểm mình sang là đợt nhập học chính của năm nên có nhiều sinh viên cũng như mình, muốn tìm kiếm việc làm trong khi số việc cần người lại ít.

Hơn nữa, các bạn khoá trước lại vừa hoàn thành xong khoá học và trong thời gian chờ tốt nghiệp nên cũng có điều kiện đi làm linh hoạt hơn và được nhiều nơi ưu tiên.

Cuối cùng, việc học vẫn là khó khăn lớn nhất. Môi trường và cách học hoàn toàn khác so với Việt Nam, lại thêm phải sử dụng tiếng Anh hoàn toàn và trong lớp chỉ có mình là người Việt duy nhất nên thời gian đầu mình gặp khó khăn trong việc theo kịp bài giảng của giảng viên trên lớp.

Những môn học đầu tiên có khối lượng kiến thức lớn, tuy không mới đối với mình nhưng lại yêu cầu phải đọc và tìm hiểu nhiều tài liệu. Kĩ năng đọc và viết còn hạn chế, do đó lúc mới sang thời gian mình cảm thấy rất áp lực về cả việc học trên lớp và những vấn đề của cuộc sống mới".

Cuộc sống du học sinh ở Anh không xa hoa, màu hồng như tưởng và đây là thực tế - Ảnh 2.

Việt Cường đã gặp không ít khó khăn trong những ngày bắt đầu với cuộc sống của một du học sinh.

Vừa phải dồn hết tâm sức cho các bài học với khối lượng kiến thức khổng lồ trên lớp, vừa lăn lộn làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống với chi phí khá đắt đỏ, do đó cuộc sống của các du học sinh không hề được trải nhung lụa, sung sướng như nhiều người nhầm tưởng.

Xuất phát từ những khó khăn ban đầu mà mình gặp phải, dần dần Việt Cường đã tìm được giải pháp tháo gỡ dần từng nút thắt, chướng ngại một và anh không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ đi sau.

"Điều đầu tiên là nên chủ động hỏi han và tìm sự trợ giúp từ những anh chị, bạn bè đi trước hoặc ở chính các bạn vừa sang cùng với mình.

Mình may mắn khi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Nottingham. Đối với việc tìm nhà hay làm thêm, mình tích cực hỏi thăm các anh chị, các bạn, đặc biệt là những bạn đang đi làm xem có thể giới thiệu hay cho mình lời khuyên nào hay không.

Căn nhà mình thuê lúc mới sang được một chị đang học ở Nottingham giới thiệu và xem nhà giúp nên mình tiết kiệm được thời gian đi xem nhà và tránh các rủi ro về việc kí hợp đồng đặt cọc.

Công việc đầu tiên mình làm ở nhà hàng cũng là do một bạn đang làm chỗ đó giới thiệu và mình vẫn đang làm cho đến tận bây giờ. Mình còn tiếp tục giới thiệu các bạn Việt Nam khác cần tìm việc vào làm.

Cuộc sống du học sinh ở Anh không xa hoa, màu hồng như tưởng và đây là thực tế - Ảnh 3.

"Ưu tiên của mình là việc học, sau đó là đi làm thêm và đi du lịch khám phá, trải nghiệm văn hoá, nên tất cả thời gian mình quyết định ưu tiên trước cho ba việc này"

Thứ hai, cố gắng thích nghi nhanh với cuộc sống mới và chọn ra những việc ưu tiên để xử lý trước, tận dụng quãng thời gian quý giá ở UK. 

Mình chọn một cách sống tối giản, linh hoạt và thích nghi với những gì đang có ở UK, chứ không quá ràng buộc mình phải ở chỗ như thế này, ăn món như thế kia".

Đi tìm tuổi trẻ trên cung đường hoa hồng ở Anh quốc

Một số bạn trẻ khi ra nước ngoài du học có dấu hiệu lệch lạc, ăn chơi hưởng thụ cuộc sống xa hoa nơi trời Tây nếu gia đình có điều kiện, số khác lại "vùi đầu" vào các công việc làm thêm nhằm kiếm được thu nhập cao.

Điều đó là hoàn toàn sai lầm bởi mục tiêu quan trọng nhất khi du học nước ngoài vẫn là để học tập, lĩnh hội kiến thức.

Cuộc sống du học sinh ở Anh không xa hoa, màu hồng như tưởng và đây là thực tế - Ảnh 4.

Việt Cường là một người trẻ đặc biệt yêu thích "xê dịch", khám phá

Do đó, Việt Cường cho hay, anh luôn đặc biệt nỗ lực học tập: "Tự học chính là chìa khoá để mình có thể bắt kịp với tiến độ của lớp. Mình dành thời gian ở trên thư viện khá nhiều để đọc sách và tham khảo tài liệu khoa học kết hợp với việc học nhóm.

Điều này giúp mình vừa hiểu được nội dung môn học vừa tiết kiệm được thời gian trong việc làm bài tập và đạt kết quả tốt hơn.

Ngoài ra, còn phải tự tin vào bản thân và cởi mở trong việc học hỏi, lắng nghe góp ý từ mọi người xung quanh để tự mình hoàn thiện hơn.

Trong lớp mình là sinh viên trẻ tuổi nhất, trong khi nhiều bạn học đa phần đều có từ 5-10 năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình đi làm ở các công ty đa quốc gia ở Việt Nam và một thời gian làm startup vẫn giúp mình có thể tự tin trao đổi và đưa ra các ý kiến phản biện trong các bài tập thảo luận nhóm".

Ngoài ra, như đã nhắc đến ở trên, Việt Cường là một người trẻ đặc biệt yêu thích "xê dịch", khám phá. Niềm đam mê xê dịch đã ăn sâu vào máu nên khi sang Anh, mỗi khi sắp xếp được thời gian, Việt Cường lại lên kế hoạch cho những chuyến đi. 

"Nước Anh có khí hậu và cảnh quan rất đẹp, phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại như leo núi hay cắm trại. Mình đã thực hiện nhiều chuyến đi dã ngoại ở các vườn quốc gia Peak District và Lake Distric.

Bên cạnh nước Anh, mình cũng sắp xếp để đi một số nước châu Âu khác như Bỉ, Pháp , Italia, châu Phi... để hiểu biết thêm về sự đặc sắc của nền văn hoá, ẩm thực và con người"

Cuộc sống du học sinh ở Anh không xa hoa, màu hồng như tưởng và đây là thực tế - Ảnh 5.

Anh chàng là một người đam mê "xê dịch"

Trong các chuyến đi vừa qua, Việt Cường nhớ nhất là hành trình đạp xe hơn 170 dặm đi từ bờ biển phía Đông sang bờ biển phía Tây của nước Anh mà anh và những người bạn của mình thực hiện để gây quỹ ủng hộ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

"Đây là dự án mà mình cùng với một số bạn du học sinh ở UK cùng lên ý tưởng, vận động tài trợ và hơn hết là cùng nhau lần đầu tiên đạp xe hoàn thành thử thách trong 5 ngày với nhiều trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ.

Dự án đã gây quỹ được hơn 2000 Bảng bằng tiền và phần quà để chuyển cho chương trình Mùa Hè Xanh của trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ cho trẻ em ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước".

Với chàng trai đến từ mảnh đất cố đô, mỗi chuyến đi là một cơ hội để anh tìm hiểu về những miền đất, con người mới, cũng là cơ hội để trưởng thành và học hỏi nhiều hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại