Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao?

Thu Hương |

Bây giờ thì Thu đã tốt nghiệp loại giỏi, có cuộc sống vui vẻ và tìm được việc làm đúng chuyên môn ngay khi vừa rời ghế giảng đường. Những điều mà chỉ thoạt nghe, đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ trong bối cảnh hàng năm, có tới hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

Vài tháng trước, bức ảnh cô gái cụt một chân có nụ cười tỏa nắng từng làm xôn xao khắp các trang báo. Điều ấy đã khiến cuộc sống của Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh viên ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) - nữ chính trong bức ảnh, thay đổi rất nhiều, buồn, vui đan xen.

Bây giờ thì Thu đã tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên môn ngay khi vừa rời ghế giảng đường. 

Điều mà chỉ thoạt nghe, đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ trong bối cảnh hàng năm, có tới hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

"Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép"

Trong ảnh, Lệ Thu là một cô gái xinh đẹp và rất hay cười. Nếu gặp ở ngoài thì hẳn ai cũng phải đồng ý rằng cô gái sinh năm 1994 này là người hòa nhã và nói chuyện rất có duyên.

Thu tâm sự, sau ngày được báo chí biết đến, cuộc sống của cô có rất nhiều thay đổi. "Mình có nhiều bạn bè hơn, được nhiều người quan tâm, giúp đỡ". 

Đặc biệt, mới đây Thu còn xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3, được trao tặng một chiếc xe máy mới và đứng trước toàn trường, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 1.

Lệ Thu có gương mặt và nụ cười rất xinh xắn.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 2.

Cô vừa mới tốt nghiệp ĐH chưa lâu nhưng hiện đã tìm được việc làm đúng chuyên môn.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 3.

Khóa luận của cô được thầy cô đánh giá rất cao vì gắn với thực tiễn.

"Thực sự đó là một điều hạnh phúc lớn lao, bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn ngờ ngợ như là vừa trải qua một cơn mơ vậy. Sau ngày lên báo, mình cũng không nghĩ cuộc sống của mình thay đổi nhiều đến vậy".

Ngoài niềm vui, hạnh phúc, Thu cũng kể thêm rằng có đôi lúc cô thường xuyên bị làm phiền vì những người xa lạ, có tính tò mò nhắn tin, gọi điện trêu trọc.

Thế nhưng gạt qua điều ấy và cả những khó khăn khác, Lệ Thu hiện đang có cuộc sống rất tốt. Cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành kế toán tại ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Luận văn có tính ứng dụng cao "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH UNI Việt" của cô được các thầy, cô đánh giá rất cao.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 4.

Dù rất bận rộn nhưng Thu vẫn có thời gian dành cho bản thân...

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 5.

....Và việc đi chơi, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ là sở thích hàng đầu của cô.

Điều đáng nói là ngay sau khi vừa rời ghế giảng đường, Thu lập tức đi làm và hiện cô đang là nhân viên kế toán tại chính công ty mà cô từng làm luận văn ở đó. 

"Hôm trước bảo vệ khóa luận, hôm sau mình đã đi làm luôn rồi". Cả ngày đi làm kín lịch, đêm đến, Thu còn làm gia sư kiếm thêm thu nhập nên cuộc sống trở nên rất bận rộn.

"Mình hầu như không mấy khi thấy buồn. Lúc nào buồn thì đi ăn xả láng những món mình thích rồi mua sắm linh tinh. Mình nghĩ mình trẻ và cứ làm những gì mình thích vì... cuộc đời cho phép mà (cười)".

Hơn 10 năm không ngừng nỗ lực trên chiếc nạng gỗ

Năm học lớp 5, Thu bất ngờ bị tai nạn máy xúc. Người ta phải mất 2 tiếng mới đưa cô thoát ra ngoài và sau đó, cô buộc phải cưa mất một chân phải. 

"Nhưng lúc đó mình còn nhỏ, chẳng hiểu mất một chân thì sẽ khổ như thế nào. Khi bắt đầu ý thức được thì cũng là lúc mình đã quen với cuộc sống thiếu một chân. 

Mỗi lúc buồn, mình hay tự động viên bản thân bằng suy nghĩ là mình vẫn còn có khối óc, có đôi tay nên sẽ vẫn có nhiều cơ hội vươn lên".

4 năm trước, hình ảnh cô gái quê Bắc Giang bị cụt một chân lặn lội lên Hà Nội thi ĐH đã khiến rất nhiều người xúc động. Dõi theo cô, hẳn ai cũng phải thấy rằng Thu là một người rất nỗ lực. 

4 năm học ĐH, cô gái này rất chăm chỉ, thường xuyên giành học bổng. Thu rất biết sắp xếp quỹ thời gian của mình. Cô vừa đi học, vừa đi làm nhiều công việc khác nhau mà vẫn có thời gian thi thoảng đi chơi, dã ngoại cùng bạn bè và có những bức ảnh rất xinh xắn.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 6.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 7.

Những bức ảnh xinh đẹp của Thu.

"Có lúc mình cũng lo sợ học kế toán ra sẽ thất nghiệp vì mấy năm nay, ngành này thừa rất nhiều nhân lực. Thế nhưng mình cứ cố gắng từng bước, vừa đi học, mình vừa tìm kiếm cơ hội và kết quả là giờ mình có công việc tốt".

Thu chia sẻ, cách cô cố gắng là mỗi năm đặt ra cho mình một mục tiêu khác nhau để phấn đấu. "Ví dụ như năm trước mình vừa mua tặng mẹ được một chiếc xe đẹp điện". 

Cô nói mình sinh một gia đình thuần nông nghèo khó nên lúc nào mình cũng muốn đi làm sớm, có tiền để giúp đỡ gia đình.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 8.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 9.

Nhìn những bức ảnh vui vẻ, xinh tươi của Thu có lẽ rất nhiều người khác cũng phải thầm ngưỡng mộ.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 10.

Cuộc sống của cô gái cụt chân có nụ cười tỏa nắng trên chiếc nạng gỗ giờ ra sao? - Ảnh 11.

"Mọi người hay khen mình lạc quan nhưng mình cũng không biết đó có phải lạc quan hay không. Đôi lúc thấy người khác xì xào về ngoại hình mình cũng buồn lắm, cố che giấu đi bằng cách chú ý đến những điều khá. 

Mình chỉ là không hay thể hiện nỗi buồn và cố gắng làm việc, dùng những mục tiêu và công việc khác khỏa lấp, cố gắng suy nghĩ tích cực thôi".

Bây giờ Thu thuê trọ một mình, tự mình thiết kế cuộc sống. Thu nói khi bắt đầu đi làm, cô có thể tự chủ chi tiêu, làm những thứ mình thích. Điều ấy khiến cô luôn tin rằng chỉ cần mình sống hết mình, cuộc sống rồi sẽ luôn có những cái kết tuyệt đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại