Cuộc lột xác ai cũng ngỡ ngàng sau 5 tháng của thiếu nữ tuổi 23

Thanh Lam |

Chỉ trong 5 tháng, từ một cô gái xấu xí luôn mặc cảm với cục thịt thừa ở mặt, ở tai, thiếu nữ 23 tuổi này đã "lột xác" khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Ngô Thị Dư (sinh năm 1994) sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Quảng Nam đầy nắng và gió. Sau giờ học trên lớp cô nàng 9X cũng làm những công việc gia đình để phụ mẹ kiếm thêm thu nhập. Hiện tại Ngô Dư đang theo học chuyên ngành Cao đẳng Dược tại một trường ở tỉnh Quảng Nam.

Thời gian gần đây cái tên Ngô Thị Dư được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm bởi sự “lột xác” đến bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình Changelife - Thay đổi cuộc sống của VTV2. 

Từ một cô gái tự ti về ngoại hình giờ đây Ngô Dư đã tự tin hơn và khiến bạn bè, gia đình xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp.

Tự ti vì có cục thịt thừa ở mặt ở tai

Nói về những bất hạnh trong tuổi thơ của mình, Ngô Thị Dư cho biết bản thân cô luôn phải sống trong sự tự ti, mặc cảm vì từ nhỏ cô đã có một cục thịt thừa ở tai và mặt. 

Gia đình cũng dẫn Dư đi cắt bỏ phần thịt thừa ở mặt nhưng còn ở tai thì bác sĩ đã từ chối phẫu thuật vì bác sĩ bảo do ở trong đó có gân nên sẽ rất nguy hiểm.

Không chỉ có vậy, răng của Dư cũng bị hô – mặc dù không nặng nhưng nó trở thành rào cản để cô bạn trở thành một người bình thường.

Cuộc lột xác ai cũng ngỡ ngàng sau 5 tháng của thiếu nữ tuổi 23  - Ảnh 1.

Gương mặt trước đây của Ngô Dư.

Ngô Dư nói: “Cuối cùng sự quyết tâm đã thôi thúc em đăng ký tham gia chương trình, Changelife - Thay đổi cuộc sống trên VTV2 mong một lần may mắn có thể mỉm cười với em”.

Chia sẻ lý do biết và tìm đến chương trình được Ngô Dư bộc bạch một lần do lướt web nên cô vô tình đọc được bài báo về sự thay đổi nhờ Phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) của các bạn (anh, chị) mùa đầu tiên. Từ đó, trong lòng của Dư luôn nuôi hi vọng chương trình có mùa thứ 2.

Điều hi vọng của Dư cũng đã trở thành hiện thực. Lúc đó cô phải đấu tranh tư tưởng một thời gian khá dài để có thể “dám" viết đơn đăng ký tham gia chương trình.

“Vì mặc cảm về ngoại hình nên em sống thu mình lại và luôn tạo cho mình một vỏ bọc - giống như nhân vật chính trong tác phẩm "Người trong bao" mà em đã chia sẻ. Và bây giờ đây, giấc mơ đã trở thành hiện thực”, Ngô Dư không giấu nổi hạnh phúc xen lẫn xúc động khi chia sẻ về sự thay đổi của mình.

Quá trình thay đổi diện mạo của cô nàng 9X

Ngô Thị Dư được sang Hàn Quốc từ ngày 12/2/2016, sau khi thăm khám ở bệnh viện ApGuJeong Seoul để kiểm tra sức khoẻ thì khoảng 2 tuần sau đó cô được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Cô gái này cho biết chi tiết về quá trình phẫu thuật: “Quá trình phẫu thuật của em gồm 2 lần, lần đầu các bác sĩ tiến hành cắt mắt, nâng mũi, gọt hàm, chỉnh sửa răng, hạ xương gò má và bơm mỡ vào các chỗ lõm trên mặt. Ca phẫu thuật của em kéo dài khoảng 6 tiếng.

Em được nghe các bác sĩ chia sẻ là phần thịt thừa trên tai em là điều khó nhất trong ca phẫu thuật vì trong đó có dây thần kinh và sụn".

Song nhờ bàn tay khéo léo của bác sĩ, cục thịt thừa kia trên tai Dư không còn nữa. Đặc biệt chúng hoàn toàn không để lại sẹo.

"Lần phẫu thuật thứ hai em được các bác sĩ bơm mỡ lại lần 2. Trước mỗi ca phẫu thuật em đều phải nhịn ăn, uống trong vào 9 tiếng” - cô gái xinh đẹp này kể lại.

Sau phẫu thuật, Ngô Dư không hề cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, do chứng phù nề sau phẫu thuật nên cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chỉ 1 tuần sau, mọi hoạt động lại trở về bình thường, mặt Dư chỉ còn hơi sưng.

“Thời gian đó em phải ăn cháo vì chưa thể ăn cơm được. Mọi sinh hoạt hằng ngày của em đều không có gì khó khăn do có sự giúp đỡ của các bạn ở ngôi nhà chung. 

Tất cả mọi người đều rất tốt và chăm sóc lẫn nhau”, cô bạn chia sẻ thêm về những ngày xa gia đình ở bên xứ sở Kim Chi để thực hiện quá trình làm đẹp.

Trải qua quá trình PTTM, khi trở về nhà gia đình ai cũng bất ngờ và khen Dư xinh đẹp. Bạn bè cũng khen cô xinh hơn trước nhưng vẫn còn giữ được nét cũ nên họ vẫn nhận ra.

Ngô Dư thích thú: “Điều đặc biệt hơn hết là mọi người chủ động nói chuyện với em, điều đó làm em rất vui. Có một lần em còn được một bạn làm quen và xin số điện thoại, mỗi lần nghĩ lại em đều cảm thấy rất vui và thú vị”.

Sau phẫu thuật đến nay, Dư cho hay cũng chưa gặp phải bất cứ di chứng gì. Bên cạnh đó, các bác sĩ của bệnh viện cũng khẳng định sẽ không có một di chứng nào sau phẫu thuật. Chính vì thế cô bạn rất yên tâm và tin tưởng.

Do dành 1 khoảng thời gian khá dài để đi phẫu thuật làm đẹp nên Dư đang phải bảo lưu kết quả học tập. Khoảng 1 tháng sau, Dư sẽ tiếp tục đi học bình thường.

Hiện, mong ước của cô sinh viên này là muốn trở thành một dược sĩ có tài và có tâm: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có được một công việc tốt, không phụ lòng của những người đã giúp đỡ em. 

Bên cạnh đó có thể giúp ích được cho xã hội, cũng như phụ giúp thêm cho gia đình”, Ngô Dư chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại