Cuộc đời Vũ Hà ở tuổi 53: Lấy vợ lớn tuổi, không con cái nhưng vẫn hạnh phúc viên mãn

Hương (tổng hợp) |

Vũ Hà có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người vợ lớn hơn tuổi suốt mấy chục năm qua dù không con cái.

Nhìn ngoại hình trẻ trung và tính tình hài hước, dí dỏm của Vũ Hà không ai có thể tin rằng, anh đã bước sang tuổi 53. Ở tuổi này, Vũ Hà gần như có một cuộc sống viên mãn, dù không con cái.

Từ khi ra đời, gia đình làm ăn lụn bại

Vũ Hà sinh năm 1969 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Bắc di cư vào Nam. Nhà có 6 anh chị em, Vũ Hà là út nam. Từ lúc Vũ Hà ra đời, rất nhiều biến cố đã xảy đến khiến gia đình anh cứ lụn bại dần. Bố mất năm Vũ Hà mới 2, 3 tuổi. Một mình mẹ anh gồng gánh nuôi 6 đứa con trong lúc thời cuộc rối ren.

Vì sinh trưởng trong hoàn cảnh đó nên từ nhỏ, Vũ Hà đã tự lập. Từ dệt chiếu thuê, làm bô đê bằng máy cho xưởng sản xuất áo von xuất khẩu đến đan giỏ. Không việc gì là anh không làm, miễn có thể kiếm tiền phụ mẹ. Cũng may, trời phú cho anh nhiều tài lẻ cùng đôi bàn tay khéo léo nên được các chủ xưởng rất chuộng.

Cuộc đời Vũ Hà ở tuổi 53: Lấy vợ lớn tuổi, không con cái nhưng vẫn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

Vũ Hà thời trẻ.

Từ nhỏ, Vũ Hà được học trong trường dòng của các sơ gần nhà. Hết cấp hai mới ra ngoài học trường công lập. Vì thông minh nên 5 tuổi, Vũ Hà đã học lớp 1. Đến lớp 12, anh ở lại lớp 3 năm để trốn đi nghĩa vụ quân sự vì thế mà học chung lớp 12 với Thủy Tiên và Sỹ Đang.

Vũ Hà và Thủy Tiên là hai giọng ca chính của nhóm Sóc Nâu. Họ từng đạt giải nhất trong cuộc thi hát giữa các trường phổ thông với nhau. Dù khi đó, chưa ai là nghệ sĩ nhưng ở trường, họ giống như… ngôi sao, được thầy cô và bạn bè vô cùng yêu mến.

Ngày đó, sân khấu Lê Hoàng có câu lạc bộ dancing, anh trai của Thủy Tiên thầu sân khấu ở câu lạc bộ này nên cứ tối thứ 5, Vũ Hà và Thủy Tiên chở nhau lên đó hát cho người ta… nhảy đầm. 

Ngoài ra, họ còn đi hát đám cưới. Cát-xê mỗi show được vài chục nghìn, không đủ để mua quần áo biểu diễn.

Tốt nghiệp ra trường, Vũ Hà quyết định nuôi đam mê ca hát bằng cách đi học cắt tóc, được 2 tuần thì về mở tiệm. Nhờ khéo tay và có khiếu thẩm mỹ nên Vũ Hà cắt tóc đẹp và rất đông khách. 

Tiền làm ra bao nhiêu, anh mua quần áo đẹp và xe honda, để khỏi phải đạp xe đạp đi hát như trước.

Vũ Hà nổi tiếng là người hiền lành, dễ thương. Suốt mấy chục năm làm nghề, anh chưa từng luồn cúi, nhờ vả ai. Chẳng những không ức hiếp ai, Vũ Hà còn sống có trước có sau, luôn giúp đỡ người khác.

Lúc nổi tiếng, Vũ Hà từng hát giúp một đoàn hát ở miền Tây suốt 6 tháng trời, khi họ không mời được ca sĩ. Nhờ có Vũ Hà, đêm nào khán giả cũng đông nghẹt. Bầu show từ chỗ nợ nần chồng chất đã trả hết nợ, mua được nhà và cả xe hơi, còn Vũ Hà vẫn vui vẻ nhận mức lương "giúp đỡ" như lúc đầu.

Vũ Hà từng gây sốt bởi loạt băng đĩa "Trái tim băng giá", "Sóng xô tình vỡ", "Người về giấc chiêm bao", "Mam bô nồng say"... Cứ 10 bài thì có tới 5,6 bài hit. Từ quán cà phê tới xe kẹo kéo, người ta mở nghe rầm rầm các ca khúc của anh.

Mang tiếng "đào mỏ" vì yêu người hơn mình 8 tuổi

Vợ của Vũ Hà là ca sĩ Huyền Vân sinh năm 1961 tại Huế, từng là ca sĩ đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Hai người gặp nhau khi Huyền Vân tham gia một chương trình âm nhạc tại Vũng Tàu. Thời điểm đó, Vũ Hà còn là anh thợ cắt tóc đam mê âm nhạc còn Huyền Vân khi đó là ca sĩ khá nổi tiếng trong giới.

Họ dần trở nên thân thiết qua các cuộc nói chuyện, khi cả hai tâm đầu ý hợp. Hơn 1 năm sau, hai người tìm hiểu và hẹn hò. Lúc đó, Vũ Hà mới 24 tuổi còn bà xã của anh đã ở tuổi 32.

Thời điểm hai người đến với nhau, họ gặp phải sự phản đối gay gắt từ cả gia đình và bạn bè. Đặc biệt là gia đình Huyền Vân, bởi chị sinh ra trong một gia đình khá giả. Họ nói Vũ Hà đến với Huyền Vân vì ham vật chất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, chính Huyền Vân cầu hôn Vũ Hà bằng một sợi dây chuyền và 1 hộp kem dưỡng da.

Vũ Hà từng kể: "Thời gian tôi vừa làm tóc vừa đi hát thì quen bà xã bây giờ. Quen nhau vài năm, chúng tôi dọn về ở chung. Đó cũng là khoảng thời gian tôi ngưng hát và đối đầu với muôn vàn dị nghị, phản đối từ gia đình, từ những người xung quanh.

Mọi người nói tôi "đào mỏ" chỉ vì bà xã hơn tôi 8 tuổi và nhà cô ấy khá giả. Nhưng mọi người không biết rằng lúc hai đứa về ở với nhau là đi ở nhà thuê, tự sinh sống, tự lo tất cả mọi thứ. Mùa hè, nhà nóng quá, hai đứa chui xuống gầm giường nằm cho mát rồi nhìn nhau cười ha hả. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên".

Vũ Hà và bà xã Huyền Vân. 

Lấy Huyền Vân, Vũ Hà nghỉ hát 2 năm, chuyên tâm làm cắt tóc để lo kinh tế. Một phần cũng vì khi đó, anh hát mãi mà không nổi tiếng. 

Khi Làn Sóng Xanh rộ lên với nhiều giọng ca nổi tiếng mà... có chiều cao khiêm tốn như Bằng Kiều, Quang Linh..., Vũ Hà mới tự tin về đòi vợ cho đi hát lại. Anh liên tục ra băng đĩa. Băng đĩa nào của Vũ Hà ra, cũng thắng lớn với 5, 6 bài hit. Từ lúc Vũ Hà đi hát lại và nổi tiếng, vợ chồng anh mới có cuộc sống khấm khá cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, cũng vì cái tiếng "đào mỏ" đó mà suốt mấy chục năm, Vũ Hà giấu chuyện mình đã có gia đình. Phải tới khi tính chuyện từ bỏ showbiz, Vũ Hà mới tuyên bố sự thật này, cũng là cho vợ một danh phận trước công chúng.

Không con cái, vợ chồng vẫn mặn nồng

Chung sống nhiều năm nhưng cả hai chưa từng tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Họ lặng lẽ đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh cưới khá đơn giản.

Vũ Hà là người luôn lạc quan, nhìn mọi việc bằng con mắt hài hước. Tính của bà xã anh cũng vô tư nên hai người rất hòa hợp. 

Anh từng chia sẻ: "Tôi là người đơn giản theo kiểu bữa cơm chỉ cần một đĩa rau, một tô canh và một đĩa thức ăn mặn là xong. Từ lúc nghèo đến khi giàu, mâm cơm lúc nào cũng thế. Bà xã thương tôi cũng vì lẽ đó.

Về chuyện con cái, chúng tôi gặp nhiều trắc trở. Lúc chúng tôi về ở với nhau, bà xã đã 34 tuổi. Liên tiếp sẩy thai mấy lần, lần cuối cùng lại có thai ngoài tử cung. Hồi đó y học chưa tân tiến như bây giờ nên họ cắt một buồng trứng. Vợ chồng tôi khóc hết nước mắt. Khi bà xã hơn 40 tuổi, hai vợ chồng quyết định thụ tinh nhân tạo.

Dù vợ lớn hơn chồng nhau 8 tuổi, dù không con cái thì suốt 30 năm qua, hôn nhân của Vũ Hà và vợ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gần một tháng đó, ngày nào bác sĩ cũng gọi lên tư vấn "Bây giờ anh chị lớn tuổi rồi. Nếu sinh con 20% là bình thường, 80% là có nguy cơ bị bệnh đao. Dám đẻ không?". Hai vợ chồng hoang mang, nghĩ tới nghĩ lui. Mong con thì ai cũng mong nhưng đẻ ra mà nó không bình thường thì tội cả cha mẹ lẫn con cái. Cuối cùng chúng tôi quyết định bỏ ngang".

Vợ Vũ Hà từng có ý định cưới vợ cho chồng để anh được làm cha. Tuy nhiên, Vũ Hà cương quyết nói không với quyết định này của bà xã.

"Tôi nói với bà xã: nếu ông trời đã không muốn hai đứa có con thì chúng mình ở với nhau thế này cũng vui. Thật ra, vợ chồng tôi nuôi đứa cháu ruột từ lúc 1 tuổi nên cũng không quá mặn mà chuyện con cái. Ráng được thì tốt mà không được thì thôi".

Dù không con cái nhưng vợ chồng Vũ Hà vẫn mặn mà suốt 30 năm qua. Chia sẻ về bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân, Vũ Hà nói: "Chuyện vợ chồng, ai nhỏ hơn ai không biết nhưng quan trọng là phải tôn trọng nhau.

Nếu vợ chồng không tôn trọng nhau, khi cãi lộn dễ văng ra những lời làm tổn thương đối phương. Nhiều lần tổn thương sẽ làm tình cảm rạn nứt. Vợ chồng tôi giận dỗi, chửi nhau mà như hát, chỉ 3 phút sau là hòa. Có lẽ vì thế mà đến giờ chúng tôi vẫn rất hạnh phúc".

Vũ Hà giữ thói quen ăn cơm cùng vợ, hôn vợ, chúc vợ ngủ ngon đã mấy chục năm nay. 

Vũ Hà còn tiết lộ, dù bận rộn thế nào, anh vẫn luôn giữ thói quen ăn cơm ở nhà. Ngày nào, vợ chồng cũng phải ăn với nhau, ít nhất là một bữa cơm. Bởi anh nghĩ, gia đình quan trọng nhất là bữa cơm. Nhà cao cửa rộng đến đâu nhưng không có một khoảng thời gian để mọi người sum họp thì không thể gọi là hạnh phúc, ấm êm.

Đặc biệt: "Trước khi đi ngủ, tôi luôn luôn đắp mền cho vợ. Hôn vợ một cái, chúc vợ ngủ ngon. Tôi làm điều đó suốt mấy chục năm nay. Có thể đó là một thói quen bình thường thôi và cảm thấy như vậy là hạnh phúc, là vui", Vũ Hà chia sẻ trên Vietnamnet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại