Cuộc đối đầu chết chóc của 2 thanh niên vì chuyện sờ nhầm "vùng nhạy cảm" bạn gái

Nguyễn Song |

Phát hiện Trung đang chạm vào "vùng nhạy cảm" của bạn gái mình trong lúc ngủ, 2 nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Phi Trung (SN 1993, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Hạ Long (SN 1988, ở Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Đức Sơn (SN 1996, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Theo cáo trạng, hồi năm 2017, anh Sơn có người yêu là chị Thúy (SN 1996, quê Hà Nam). Chị Thúy ở cùng phòng trọ với người yêu Trung là chị Vân Anh (SN 1996, quê Hà Nam) ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Báo Công an nhân dân thông tin, đêm 29/10/2017, hai đôi tình nhân này ngủ chung trên một chiếc giường tại phòng trọ của 2 cô gái. Rạng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh Sơn phát hiện bàn tay của Trung đang nghịch "vùng nhạy cảm" của người yêu mình nên 2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức trước hành động của Trung, anh Sơn nhắn tin qua Facebook cho đối phương: "Nếu tao gặp mày một lần nữa thì một trong hai thằng có lỗ trên người", báo Công lý trích dẫn.

Sau đó, đến ngày 4/11/2017, anh Sơn tiếp tục nhắn tin cho Trung hỏi đang ở đâu. Nhận được tin nhắn trả lời: "Đang ở gần phòng trọ của Thúy", anh Sơn bảo Trung ở đó để bản thân xuống gặp. Anh Sơn không ngờ sau đó Trung lại rủ Nguyễn Hạ Long, một đối tượng đã có 2 tiền án về tội Cướp tài sản (chưa được xóa án tích) cầm theo búa, dao đến đoạt mạng mình.

Sau đó, Long chở Trung đến khu vực phòng trọ của chị Thúy. Đến nơi, anh ta gọi điện cho người yêu để kiểm tra xem anh Sơn có đến phòng chơi không.

Được chị Vân Anh cho biết thông tin, chị Thúy vội thông báo cho người yêu đồng thời can ngăn không cho anh Sơn đến gặp. Tuy nhiên, anh Sơn đã liên lạc với Trung và hẹn gặp nhau tại khu vực gần nhà trọ của chị Thúy để giải quyết mâu thuẫn.

Cuộc đối đầu chết chóc của 2 thanh niên vì chuyện sờ nhầm vùng nhạy cảm bạn gái - Ảnh 1.

Nguyễn Phi Trung (đứng) và đồng phạm bị đưa ra tòa xét xử (Ảnh: ANTĐ)

Nguyễn Phi Trung (đứng) và đồng phạm bị đưa ra tòa xét xử (ẢnhL 

Khoảng 23h30’ cùng ngày, anh Sơn và anh Hoàng Minh Đức (SN 1998, em họ) đến điểm hẹn gặp Trung. Lát sau, anh Sơn thấy Trung và Long đến. Chưa kịp nói gì, anh Sơn bị Trung cầm búa đinh lao vào đánh. Thấy vậy, Long cũng xông tới hỗ trợ bạn.

Bị Trung và Long đánh, đấm, dùng búa đập vào đầu, anh Sơn khụy người xuống đất. Dù vậy Long cũng không tha, túm cổ áo nạn nhân xốc lên rồi rút dao trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực anh Sơn cho đến khi gãy dao.

Sau khi gây án xong, Trung và Long liền bỏ trốn. Anh Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim đã tử vong.

Bị đưa tòa xét xử, Trung thừa nhận nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng đau lòng này. Trong khi đó, đối tượng trực tiếp tước đoạt mạng sống bị hại lại không thật sự thành khẩn khai nhận hành vi côn đồ, tàn ác gây ra.

Dù vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như nhân thân của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng hành vi của các bị cáo là rất côn đồ, hung hãn và đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Riêng bị cáo Long còn có tiền án nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân.

Sau cùng, xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục và cải tạo được nữa nên TAND TP Hà Nội quyết định áp dụng mức án cao nhất là tử hình đối với Nguyễn Hạ Long và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Trung lĩnh án tù chung thân cùng về tội Giết người.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại