Cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ bị con rể sát hại

Phong Anh |

Chỉ vì những mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ từ trước đó, Vũ Đức Bộ, SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ vợ của mình rồi ném thi thể của nạn nhân xuống bể nước mưa hòng phi tang. Ngày 25-11 vừa qua, Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Đức Bộ về hành vi "Giết người".

Đối tượng đã lên kế hoạch tự tử

Vụ việc đau lòng xảy ra đã mấy ngày qua nhưng nhiều người dân thôn 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vào khoảng 21h00 ngày 20-11-2019, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy về việc phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi, SN 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, chết trong bể nước mưa ở sau nhà, trên mặt bể nước có vết máu.

Cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ bị con rể sát hại - Ảnh 1.

Vũ Văn Bộ viết lời khai tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao dẫn đến tử vong thì vẫn còn là ẩn số. Nhiều người dân thôn 2 nói rằng từ trước đến nay bà Hợi là người sống hiền lành, chưa từng bất hòa hay gây gổ với ai nên chuyện bị ai đó sát hại dường như là điều không thể.

Không lâu sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy cùng đơn vị liên quan Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ Vũ Đức Bộ chính là đối tượng sát hại bà Hợi. Điều đáng nói, Bộ chính là con rể của nạn nhân.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, bà Hợi làm thuê cho một nhà hàng ở thị trấn Diêm Điền. Sáng 20-11, do không thấy bà Hợi đến làm như thường lệ nên chủ quán đã gọi điện cho bà này rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không thấy nhấc máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chủ quán đã đến tận nhà bà Hợi để tìm.

Cửa nhà nạn nhân vẫn khóa trái nhưng gọi mãi không có ai thưa. Thấy bất thường nên người chủ quán đã đến Công an xã Thụy Lương trình báo sự việc. 

Nhận được tin báo, Công an xã Thụy Lương đã huy động lực lượng đến nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo về Công an huyện Thái Thụy.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan Công an, Vũ Đức Bộ đã khai lý do khiến đối tượng ra tay sát hại bà Hợi là bởi những mâu thuẫn từ trước đó. Cụ thể, thời gian trước, Bộ vay tiền đầu tư cho vợ đi làm xa.

Trong khoảng thời gian vợ đi làm ăn xa, giữa vợ chồng Bộ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Bên cạnh đó thời gian gần đây Bộ thường xuyên bị chủ nợ đến nhà đòi nợ. 

Túng quẫn, đối tượng đã nhiều lần sang nhà bà Hợi yêu cầu mẹ vợ trả tiền cho chủ nợ thay mình, tuy nhiên bà Hợi không đồng ý.

Do đó giữa Bộ và bà Hợi đã nảy sinh mâu thuẫn. Vì uất ức nên Bộ đã lên kế hoạch sát hại mẹ vợ. Để thực hiện hành vi của mình, tối 19-11, Bộ chuẩn bị sẵn con dao bấm dài khoảng 15cm và chờ cơ hội thuận lợi sẽ ra tay. 

Đến khoảng 6h sáng, khi bà Hợi vừa ngủ dậy và mở cửa ra ngoài thì Bộ xông vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi ra tay sát hại mẹ vợ, đối tượng này đã vứt thi thể nạn nhân xuống bể nước mưa. Để xóa dấu vết, Bộ đã lấy quần áo của mẹ vợ lau sạch các vết máu tại hiện trường. Lau xong đối tượng ném luôn quần áo của nạn nhân xuống bể nước phi tang. 

Điều bất ngờ là, sau khi thực hiện hành vi tội ác của mình, đối tượng bình tĩnh quay vào nhà nạn nhân, lấy ổi trên bàn thờ xuống ăn rồi mới rời khỏi hiện trường.

Vũ Đức Bộ đã không quay về nhà mà bắt xe taxi lên TP Thái Bình thuê nhà nghỉ và ở lại đó đến tối. Sau đó Bộ mới bắt xe ngược về nhà mình.

 Khi đang ung dung ngồi ăn cơm thì đối tượng bị Công an ập vào bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, Bộ thản nhiên nói: "Em giết người thì em phải chịu tội".

Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng cho biết: "Sau khi gây án, Bộ đã có nhiều hành vi bất thường và nếu cơ quan Công an không bắt giữ kịp thời thì không biết bi kịch nào tiếp theo sẽ xảy ra. 

Trước thời điểm bị bắt giữ, Bộ đã mua thuốc diệt cỏ mang về nhà. Rất có thể Bộ sẽ dùng loại thuốc này để tự tử".

Từng coi con rể như con trai

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Hợi là người đã từng phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Đường tình duyên lận đận, đã từng đi qua 2 đời chồng. Với người chồng thứ nhất bà sinh được một cô con gái. 

Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến cuộc sống ngột ngạt. Vì không thể dung hòa nên vợ chồng bà Hợi đã ly hôn, người con gái ở với bố.

Với người chồng thứ 2, có một cô con gái. Nhưng rồi mâu thuẫn từ đâu cứ nảy sinh, đến mức họ không thể chung sống trong cùng một mái nhà. Cuối cùng dù rất đau khổ nhưng bà Hợi lại phải ly hôn thêm một lần nữa.

Lần này bà quyết định nuôi cô con gái duy nhất với người chồng thứ 2. Để có tiền nuôi con bà Hợi đã phải làm thêm rất nhiều nghề, ngoài mùa vụ nông nghiệp, bà Hợi phải đi làm thuê.

Con gái bà Hợi là Nguyễn Thị Huệ, SN 1996. Đến tuổi lập gia đình, chị Huệ kết hôn với Vũ Đức Bộ. Quá trình sinh sống, vợ chồng Bộ sinh được 2 con, 1 trai và 1 gái. 

Do làm ăn khó khăn, cho nên vợ chồng Bộ bàn nhau vay mượn tiền bạc cho chị Huệ đi làm, nhưng chính từ số tiền vay này sau đó là nguồn cơn khiến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Khi không chịu được những áp lực từ người chồng của mình, chị Huệ đã đưa 2 con về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ bị con rể sát hại - Ảnh 3.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Cay cú vì mất cả vợ lẫn con lại mang trong mình số tiền nợ nên Bộ nhiều lần đến nhà đòi bà Hợi phải trả số tiền đó.

 Khi không đạt mục đích, đối tượng này đã nhiều lần đe dọa sẽ giết bà Hợi. Tuy nhiên, cả bà Hợi và con gái đều không quan tâm nhiều đến lời đe dọa ấy vì chỉ nghĩ rằng Bộ tức nên mới nói vậy.

Theo lời những người hàng xóm của bà Hợi cho biết thì nhiều năm trước Bộ vốn là một người hiền lành, lễ phép. Khi đến nhà mẹ vợ chơi, Bộ luôn tỏ ra là người thân thiết và cởi mở với những người xung quanh.

Một người hàng xóm của bà Hợi cho biết: "Khi con gái lấy chồng bà Hợi luôn nói với mọi người sẽ coi chồng nó như con trai của mình để sau này già có ốm đau, bệnh tật thì con rể nó còn lo cho. 

Thực tế, trước đó mối quan hệ giữa bà Hợi với con rể cũng rất tốt đẹp. Chỉ khi thằng Bộ nó nghiện ma túy, tính tình nó thay đổi nhiều thì mối quan hệ mẹ vợ con rể mới xấu đi". Vì nghiện ngập nên Bộ đã từng trộm bò của người dân.

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, chị Huệ mới chuyển khẩu về nhà mẹ được ít ngày. Thời điểm Bộ sát hại mẹ vợ thì chị Huệ đang đi làm trên Hà Nội nên không có nhà. 

Từ hôm xảy ra chuyện đau lòng, chị Huệ đau đớn và luôn tự dằn vặt bản thân rằng, vì mình lấy phải người chồng tồi nên đã khiến mẹ phải chết tức tưởi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại