Cùng chiêm ngưỡng bảo tàng không tác phẩm đầu tiên trên thế giới tại Tokyo: Nghệ thuật nơi đây nằm tại ánh sáng, không gian và trải nghiệm

Dink |

Một trải nghiệm huyền ảo có một không hai trên thế giới, chỉ với giá vé 29 USD.

Nơi đây được gọi là bảo tàng kĩ thuật số toàn phần trên thế giới, nhưng thực chất nó một phần là phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật, một phần là công viên giải trí mà vài phần giống … nhà ma.

Bảo tàng này không giống các bảo tàng thường thấy: nó không có bản đồ chỉ dẫn, không có mô tả tác phẩm, không thấy đâu những biển báo "cấm sờ hiện vật". Thực tế, theo một cách nhìn khác: bảo tàng này còn chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào, khi mà nó không có những khung tranh, những hiện vật nằm sau lồng kính.

Bảo tàng Nghệ thuật Kĩ thuật số Tòa nhà MORI tại Tokyo là đứa con tinh thần giữa các nhà phát triển phần mềm và đội ngũ sưu tầm tác phẩm nghệ thuật TeamLab. Tại đây, các sản phẩm được trình diễn là ánh sáng và không gian bên trong chính căn phòng lớn.

Khách tới tham quan sẽ tìm đường đi qua một mê cung của những căn phóng lớn tối om, tới những phòng chiếu hình ảnh kính vạn hoa khắp nơi tạo nên cảm giác ma mị, kích hoạt bởi cảm biến chuyển động. Toàn bộ không gian triển lãm rộng 9.290 mét vuông đang đợi khách tham quan thập phương khám phá.

Nếu không có hệ thống đèn đóm ảo diệu, bảo tàng sẽ chỉ là những sảnh lớn trống không, với tường đen và trải thảm đơn sắc đơn điệu.

"Mỗi người khách sẽ trải nghiệm bảo tàng theo cách của riêng họ", Ou Sugiyama, quản lý viện bảo tàng cho hay. "Tựa đề ‘Không biên giới’ của bảo tàng đã cho nhấn mạnh việc những tác phẩm cho người xem đắm mình vào một thế giới khác".

Bảo tàng sử dụng công nghệ hình chiếu ánh xạ, các tác phẩm trên tường và dưới sàn sẽ phản ứng lại với chuyển động người khác và với những hành động chạm lên tường của họ. Dường như người khách bước vào đây mang trong mình một sức mạnh thay đổi thực tại, tự tay biến hóa được những hình thù bên trong căn phòng vậy.

"Sắp tới, với các sự kiện quốc tế như Olympics Tokyo 2020 và Paralympics, chúng tôi muốn mang một trải nghiệm hoàn toàn mới đến với thế giới, một chút gì đó độc đáo, khiến cho thành phố Tokyo càng tên hấp dẫn", Sugiyama nói.

Đây là một trong những trải nghiệm như thế

Trong một căn phòng có tên "Khu rừng của những ngọn đèn – Forest of Lamps", hàng trăm ánh đèn nằm ở mọi vị trí cao thấp trong phòng. Khi khách tham quan bước vào, ánh sáng sẽ chuyền từ đèn này qua đèn khác như cách lửa cháy lan ra vậy.

Bạn chưa kịp định thần sự huyền diệu của căn phòng thì toàn bộ không gian trước mắt đã biến thành một tông màu duy nhất. Nhạc nhẹ nhàng nổi lên, đưa bạn vào một không gian mình chưa bao giờ đặt chân tới.

Cùng chiêm ngưỡng bảo tàng không tác phẩm đầu tiên trên thế giới tại Tokyo: Nghệ thuật nơi đây nằm tại ánh sáng, không gian và trải nghiệm - Ảnh 1.

Nếu bạn yêu thích biển cả, bạn có thể tự tay vẽ nên động vật biển bằng bút sáp màu, đặt bản vẽ lên thiết bị scan và chỉ sau vài phút, tác phẩm tự tay bạn tạo nên sẽ xuất hiện trên tường, bơi bên cạnh những sinh vật biển khác. Vươn tay ra hòng tóm lấy con vật bạn vừa vẽ hay bất kì con nào khác, chúng sẽ vội vàng bơi ra xa.

Cùng chiêm ngưỡng bảo tàng không tác phẩm đầu tiên trên thế giới tại Tokyo: Nghệ thuật nơi đây nằm tại ánh sáng, không gian và trải nghiệm - Ảnh 2.
Cùng chiêm ngưỡng bảo tàng không tác phẩm đầu tiên trên thế giới tại Tokyo: Nghệ thuật nơi đây nằm tại ánh sáng, không gian và trải nghiệm - Ảnh 3.

Một vài căn phòng khác sẽ cho phép bạn trải nghiệm vòng đời của sinh vật trong tự nhiên. Cứ bước đi, bạn sẽ di chuyển từ khung cảnh này sang quang cảnh khác, dần dần những con vật mới sẽ hiện ra. Nhưng hãy cẩn thận! Bước hụt chân là bạn sẽ dẫm lên một con vật xấu số tội nghiệp.

Có lẽ đây chính là trải nghiệm "nhà ma" đã được nêu bên trên.

Cùng chiêm ngưỡng bảo tàng không tác phẩm đầu tiên trên thế giới tại Tokyo: Nghệ thuật nơi đây nằm tại ánh sáng, không gian và trải nghiệm - Ảnh 4.

Phòng Thác nước.

Bữa trà cuối buổi du ngoạn

Sau khi đã mệt lử bởi chuyến du hành, quán trà EN Tea House cuối chuyến đi sẽ hồi sức lại cho bạn. Với cái giá 500 yen (khoảng 4,5 USD), bạn sẽ dùng miệng để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Một người phục vụ sẽ nhẹ nhàng rót trà vào cốc, chỉ sau vài giây, một bông hoa sẽ nở ngay bên trong tách nước. Trong cốc còn trà là những loài hoa khác nhau sẽ tiếp tục nở.

Trải nghiệm thú vị của Bảo tàng Nghệ thuật Kĩ thuật số Tòa nhà MORI nằm tại thị trấn Odaiba Pallet. Giá vé vào cửa là 3.200 yen (29 USD) cho người lớn và 1.000 yen (9 USD) cho trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại