Cua trai cho bõ ghét nhưng cô gái vẫn phải "kín cổng cao tường" vì sợ là "nạn nhân tiếp theo"

Duy Nam |

Sợ bị thiệt thòi, cô gái không chịu "vượt rào" trước ngày cưới.

Đó là câu chuyện của Bích Trâm, cô gái 25 tuổi, hiện đang là mẹ bỉm sữa "lần thứ 2". Câu chuyện tình yêu của cô với người chồng Long Trung bắt đầu từ hoàn cảnh khá... oái oăm.

Mẹ của Trâm làm việc trong căng tin của công ty Long Trung còn cô gái thường xuyên tới đây để phụ bán hàng.

Nhân viên của Long Trung thấy Trâm kiêu ngạo nên thách thức sếp "cua" cô gái. Trong khi đó, Long Trung vừa về làm sếp đã đuổi việc 2 khách quen của quán mẹ Trâm. Cô gái quyết định tán đổ anh chàng để trả thù cho bỏ ghét.

Ban đầu, Trâm cố tình làm mối Trung với nhiều cô bạn nhưng không thành. Sau đó, khi chàng trai nhắn tin, mời đi ăn, cô gái rủ thêm 7-8 người đi cùng để đối phương tốn tiền.

Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, cặp đôi chính thức yêu nhau. Long Trung và Trâm không công khai mối quan hệ với người ngoài. Thêm 4 tháng nữa, cả hai tổ chức đám cưới.

Trâm tâm sự trước đây chồng có tình trường phức tạp nên cô không muốn đánh cược "chuyện ấy" trước hôn nhân.

"Em rất sợ vì tình trường của ông ấy như vậy (dày đặc), Em sợ là nạn nhân tiếp theo nên 'kín cổng cao tường' với ông ấy liền", cô dí dỏm chia sẻ.

Cũng trong chương trình, cặp vợ chồng nghẹn ngào chia sẻ về quãng thời gian Trâm bị trầm cảm sau sinh.

Cua trai cho bõ ghét, cô gái quyết "kín cổng cao tường" vì sợ là "nạn nhân tiếp theo"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại