Cụ U80 bán vé số làm từ thiện hàng chục triệu mỗi năm, bất ngờ về gia tài

Hương Trà |

Trải qua nghịch cảnh, cụ ông U80 bán vé số nhận ra tài sản vật chất không còn ý nghĩa bằng việc sẻ chia và cho đi.

Nhiều năm qua, những người dân ở quận 11 (TP.HCM) đã quen với hình ảnh "ông thần tài" có tấm lòng nhân hậu, bán vé số mang may mắn đến cho nhiều người. Hàng ngày, cụ ông này rong ruổi qua nhiều tuyến đường để bán vé số, có ngày đi bộ đến 14km để bán hơn 400 vé số.

Không chỉ gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn nhân hậu, ông còn khiến người ta phải đặc biệt chú ý tới mình bằng những bộ trang phục độc lạ, có màu sắc sặc sỡ. Cụ ông được nhắc tới ở đây là ông Đoàn Văn Thái (73 tuổi, trú tại đường Lạc Long Quân, TP.HCM).

Cụ ông bán vé số gây ấn tượng bằng những bộ trang phục độc lạ, sặc sỡ.

Ngôi nhà của ông Thái nằm sâu trong hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân (TP. HCM). Ngôi nhà đơn sơ, gây ấn tượng với sự xuất hiện của rất nhiều bằng khen, thư cảm ơn, biểu dương “gương người tốt việc tốt” được ông trưng bày trang trọng ở một góc nhà.

Hiện tại ông Thái chỉ đang sống một mình trong căn nhà đơn sơ đó. Cách đây hơn 12 năm, con gái ruột của ông mất vì căn bệnh não. Sau cú sốc mất con, hai vợ chồng ông bảo ban, nâng đỡ nhau để tiếp tục sống.

Ngày ngày, ông Thái thường đi xe máy để thuận tiện cho công việc buôn bán vé số kết hợp chăm sóc vợ nằm liệt giường. Thế rồi, hơn 1 năm trước, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, vợ ông Thái cũng đã ra đi. Mỗi khi nhớ vợ nhớ con, ông chỉ còn biết xem lại những clip cũ để vơi bớt sự cô đơn.

Chia sẻ về gia đình, ông lão với mái tóc bạc hơi lặng đi, ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần để chia sẻ về công việc hiện tại.

Ngôi nhà đơn sơ của ông Thái có rất nhiều giấy khen, thư cảm ơn vì những việc làm thiện nguyện của ông. (Nguồn ảnh: Gõ cửa thăm nhà)

Với ông Thái, tài sản giờ không có ý nghĩa gì. Buôn bán vé số không có nhiều lời lãi, nhưng ông Thái vẫn cố chắt chiu để ra một khoản làm từ thiện . “Nếu mỗi ngày bán 400 vé số thì được 400 nghìn đồng, tôi sẽ tiêu xài 200 nghìn và để lại 200 nghìn, một tháng là được 6 triệu, 10 tháng là có 60 triệu để giúp người nghèo”, ông Thái chia sẻ trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”.

Làm việc thiện từ tâm, nhưng không ít lần ông Thái bị người đời gièm pha “ nói nghèo mà chảnh, nghèo mà làm từ thiện”. Nhưng nghe rồi ông gạt sang một bên, chẳng quan tâm những lời họ nói bởi “thiện nguyện phải tự nguyện, nếu như tính toán thì không thể làm được. Mình làm vì cái tâm của mình”.

Giữa dòng đời nhiều bon chen, cách ông Thái chọn sống khiến người ta không khỏi chạnh lòng nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau những mất mát quá lớn, ông mạnh mẽ bước ra ngoài, mang theo nụ cười, sự tử tế và cả niềm vui đến cho người khác. Điều đáng quý nhất ở ông không nằm ở số tiền làm từ thiện nhiều hay ít, mà ở việc ông vẫn giữ được một trái tim rộng mở sau quá nhiều tổn thương. Có lẽ vì thế, mỗi tờ vé số ông bán ra không chỉ mang theo hy vọng đổi đời, mà còn lan đi một thứ hạnh phúc rất giản dị: Được cho đi, được sống có ích và được tin rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu giữa đời thường.

(Nguồn: Gõ cửa thăm nhà)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại