CĐV đặc biệt trên khán đài sân Mỹ Đình chiều nay: Vượt gần 183 km đi đón U23 Việt Nam

Trình Ca |

Sự hiện diện của cụ ông trên khán đài SVĐ Mỹ Đình chiều nay (2/9) khiến nhiều người thực sự bất ngờ.

Chiều tối 2/9, tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra lễ vinh danh các VĐV có huy chương và đạt thành tích cao tại ASIAD 2018. Có mặt tại sân vận động là hàng nghìn người hâm mộ đủ mọi lứa tuổi. Họ đến để chúc mừng với những thành công mà các VĐV Việt Nam đạt được.

Giữa hàng nghìn người ấy, sự xuất hiện của cụ ông Nguyễn Quang Huy, 80 tuổi đến từ Yên Bái khiến người ta phải ngỡ ngàng, khâm phục tình yêu mà ông dành cho thể thao nước nhà. Cụ Huy vừa bắt xe từ Yên Bái xuống Hà Nội lúc trưa nay (2/9) để kịp thời tham gia lễ vinh danh các CĐV tại SVĐ quốc gia.

"Được tin đoàn thể thao về nước tôi đã đi xuống cổ vũ đoàn, nhất là ĐT U23. Tôi thấy thật tự hào quá khi các cháu làm nên lịch sử.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có ĐT đi đến trận bán kết ASIAD. Đầu năm các cháu đứng thứ 2 giải U23 châu Á, bây giờ dù không có huy chương nhưng thành tích của các cháu đã là thắng lợi to lớn, thành tích to lớn của đoàn thể thao Việt Nam.

Tôi đi xuống Hà Nội với con gái. Ngay sau khi nghe tin có lễ vinh danh tôi đi luôn cho kịp đoàn về", cụ Huy chia sẻ.

CĐV đặc biệt trên khán đài sân Mỹ Đình chiều nay: Vượt gần 183 km đi đón U23 Việt Nam - Ảnh 1.
CĐV đặc biệt trên khán đài sân Mỹ Đình chiều nay: Vượt gần 183 km đi đón U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Cụ Huy bắt xe xuống Hà Nội để tham gia buổi lễ vinh danh các VĐV Việt Nam xuất sắc tại ASIAD.

Suốt thời gian trên sân Mỹ Đình, ông cụ tỏ ra rất vui và liên tục ngó nghiêng, vỗ tay khi thấy các VĐV xuất hiện. Cụ Huy cầm một lá cờ đỏ sao vàng và vẫy rất nhiệt tình trên khán đài suốt vài tiếng đồng hồ.

"Tôi quý các cháu quá. Tôi xem hết các trận của U23 ở ASIAD năm nay. Tôi thích nhất là Nguyễn Văn Quyết đội trưởng. Cậu ấy quán xuyến toàn bộ, mưu lược bài bản cho cả đội.

Hồi giải U23 châu Á tôi cũng xem. Tôi thích nhất lúc ấy là cháu Bùi Tiến Dũng. Cháu chơi rất máu lửa, mãnh liệt trong tất cả các trận, còn xuất sắc nhất chính là Quang Hải. Cháu sút phạt tuyệt vời.

Đợt đó tôi không xuống được, tiếc quá nên lần này không thể bỏ lỡ được nữa. ASIAD này tuy không được huy chương nhưng các con các cháu mình rất xứng đáng được toàn thể nhân dân Việt Nam nể phục, cả các nước Đông Nam Á cũng đã nể phục", cụ Huy xúc động chia sẻ.

CĐV đặc biệt trên khán đài sân Mỹ Đình chiều nay: Vượt gần 183 km đi đón U23 Việt Nam - Ảnh 3.
CĐV đặc biệt trên khán đài sân Mỹ Đình chiều nay: Vượt gần 183 km đi đón U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Suốt buổi lễ, cụ luôn cầm cây cờ của mình theo cách rất trang trọng.

CĐV đặc biệt trên khán đài sân Mỹ Đình chiều nay: Vượt gần 183 km đi đón U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Liệu đây có phải là CĐV già nhất hôm nay chăng?

Suốt thời gian từ lúc chào cờ cho đến khi kết thúc buổi lễ vinh doanh, cụ Huy luôn vui vẻ cùng nhiều CĐV khác.

"Bóng đá Việt Nam đang dần vươn lên và bắt đầu mạnh hơn trong tầm cỡ châu Á, đây chính là một thắng lợi to lớn. Trước đây chúng ta thua Thái Lan liên tục, nhưng hai năm gần đây đã có những chuyển biến nhất định.

Tôi rất tự hào vì là người dân Việt Nam, một người Việt Nam được sống trong lòng Tổ quốc và có những giây phút đáng nhớ như thế này", cụ Huy chia sẻ thêm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại