"Cú lừa" của Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng bị lật tẩy ngay trước thềm đại hội võ lâm

Tiểu Mã |

Tờ báo Trung Quốc đã bóc mẽ sự giả mạo của võ sư Hà Hưng Quả và còn cho rằng nhân vật này là kẻ “vô đạo đức”!

Ngày 31/5, website New.QQ (Trung Quốc) đã có bài viết nói về sự kiện đại hội võ thuật Công Luân Kungfu ở tỉnh An Huy, bắt đầu khởi tranh từ ngày 5/6 tới, trong đó nhân vật tâm điểm không ai khác chính là võ sư Hà Hưng Quả - người được giới thiệu là "Hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng".

New.QQ đặt tiêu đề: "Sau Mã Bảo Quốc, đến lượt hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng gục ngã điên rồ trên võ đài? Mới năm ngoái thôi, anh ta còn nhận mình là một bậc thầy vĩ đại".

Ở phần mở đầu của bài viết này, sau khi nhắc lại trận thua của Mã Bảo Quốc, New.QQ đã đề cập tới sự "kỳ lạ" của sự kiện Côn Luân Kungfu chuẩn bị được tổ chức ở An Huy với lời lẽ mang hàm ý đả kích: "Một trong những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay chính là sự kiện võ thuật được khởi tranh ngày 5/6 tới, với tổng tiền thưởng là 1 triệu tệ. Người tham dự giải đấu này sẽ không bị giới hạn về tuổi tác, cân nặng hay giới tính.

Nói cách khác, miễn bạn là một con người, bạn sẽ đủ điều kiện tham dự giải đấu này! Bất kể là đàn ông, phụ nữ, thậm chí trẻ em cũng có thể chiến đấu. Bạn đã bao giờ thấy một giải đấu võ thuật nào giống như vậy hay chưa? Phải chăng, sẽ có thêm rất nhiều bậc thầy xuất hiện sau giải đấu này?.

Cú lừa của Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng bị lật tẩy ngay trước thềm đại hội võ lâm - Ảnh 1.

Bảng quảng cáo cho giải đấu Công Luân Kungfu.

Biểu ngữ của sự kiện này sẽ là "Đi tìm võ thuật Trung Quốc thực sự", với mục tiêu tìm ra con đường phát triển kết hợp giữa võ thuật truyền thống và võ thuật hiện đại". Biểu ngữ đó là rất hay, nhưng đó chẳng khác gì là một trò hề làm sai lệch sự thật. Thậm chí, nó còn có thể trở thành một tai họa. Hãy nhìn vào cách quảng bá "đáng kinh ngạc" cho giải đấu này, bạn sẽ nhận ra trong nháy mắt".

Cú lừa của Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng bị lật tẩy ngay trước thềm đại hội võ lâm - Ảnh 2.

Võ sư Hà Hưng Quả.

Ở phần tiếp theo, tờ New.QQ đã tập trung vào việc bóc mẽ sự giả mạo của nhân vật Hà Hưng Quả khi được giới thiệu là "Hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng".

Tờ báo Trung Quốc viết: "Bạn có nghe nhầm hay không? Đó là Hậu duệ của Hàng Long Thập Bát Chưởng! Có thể, một bậc thầy võ thuật độc nhất vô nhị sẽ xuất hiện sau giải đấu này?

Hà Hưng Quả nói rằng anh ta sẽ không thi triển hết 18 chưởng pháp của Hàng Long Thập Bát Chưởng bởi nó quá lợi hại, sức mạnh của nó là quá khủng khiếp. Anh ta nói rằng anh ta không thể vi phạm đạo đức để gây tổn hại nặng nề cho những đối thủ của mình. Hà Hưng Quả còn nói rằng: "Tôi là một bậc thầy cao quý, và tôi sẽ không bao giờ vô tình như vậy!".

Thế nhưng, nếu như bạn muốn hiểu rõ về gốc gác của Hà Hưng Quả, có lẽ bạn sẽ bị sốc bởi sự cường điệu và hư cấu mà anh ta từng là nhân vật chính. Anh ta thực chất là kẻ vô đạo đức, một kẻ nói dối để tìm kiếm danh tiếng.

Cú lừa của Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng bị lật tẩy ngay trước thềm đại hội võ lâm - Ảnh 3.

Hà Hưng Quả (thứ hai từ trái qua) cùng một số "bậc thầy võ thuật" hồi cách đây gần 1 năm.

Bởi, chỉ chưa đầy một năm trước ở sự kiện đại hội võ lâm diễn ra tại Bắc Kinh, có 10 võ sư được ban tổ chức giới thiệu là "những bậc thầy võ thuật" đã tham dự gồm Điền Dã, Ngụy Lôi, Dư Xương Hoa, Đinh Hạo, Vương Trí Lượng… và cả Hà Hưng Quả . Chúng tôi tin rằng bất kể một người hâm mộ võ thuật nào đều dễ dàng nhận ra rằng quá nửa trong số này từng để thua vô cùng ê chề trên võ đài.

Hà Hưng Quả cũng là một "bậc thầy" ở sự kiện đó, nhưng thời điểm đó, Hà Hưng Quả không hề được giới thiệu là "hậu duệ của Hàng Long Thập Bát Chưởng". Anh ta tham dự chỉ với tư cách là một võ sư phái Thái Cực Quyền.

Ở sự kiện đó, Hà Hưng Quả chỉ là một nhân vật rất ít tiếng tăm, hoàn toàn không được mọi người để ý giống những "bậc thầy" khác như Ngụy Lôi, Dư Xương Hoa…

Thế nhưng, đến khoảng gần 1 tháng sau sự kiện đó (tháng 7/2019), không hiểu vì lý do gì mà Hà Hưng Quả lại xuất hiện ở một sự kiện khác, rồi được gán thêm danh xưng là "Hậu duệ của Hàng Long Thập Bát Chưởng". Điều này thực sự là quá điên rồ!

Cú lừa của Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng bị lật tẩy ngay trước thềm đại hội võ lâm - Ảnh 4.

Theo tờ báo Trung Quốc thì danh xưng "Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng" của Hà Hưng Quả thực chất chỉ như một cú lừa của ban tổ chức.

Rốt cục, ở chính sự kiện hồi tháng 7/2019, Hà Hưng Quả đã để thua trước một võ sĩ nghiệp dư và thậm chí là anh ta còn bị đánh tới đổ máu. Rõ ràng, danh hiệu Hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hà Hưng Quả cũng giống như một cú lừa, và anh ta là kẻ không biết xấu hổ.

Thời điểm đó, Hà Hưng Quả không khác gì một chú hề bị nhiều người chế giễu. Cư dân mạng mỉa mai rằng anh ta đeo găng tay nên không thể thi triển nổi Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Thật không ngờ nổi, sau gần một năm, Hà Hưng Quả lại tái xuất và gây làn sóng lớn cho dư luận. Có lẽ, giống như ban tổ chức thì các võ sư tham dự giải đấu lần này trong đó có Hà Hưng Quả vẫn đang điên cuồng kiếm tiền…".

Một số động tác võ thuật không mấy ấn tượng của Hà Hưng Quả

(Xem thêm các tin tức võ thuật hấp dẫn tại đây)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại