Cụ Lê Đình Kình: "Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tiễn tôi ra viện"

Hoàng Đan |

Theo cụ Lê Đình Kình, việc Chủ tịch Chung hứa làm rõ đến cùng và thật công bằng vấn đề ở Đồng Tâm cũng là quyền lợi mà nhân dân đòi hỏi.

Mặc dù đã gần 22h đêm ngày 2/5 nhưng trong sân, ngoài cổng của gia đình cụ Lê Đình Kình (làng Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn còn rất đông người dân đến thăm hỏi, chia vui với việc cụ được ra viện, trở về nhà.

Nằm nghỉ trên chiếc giường trong nhà, cụ Kình vẫn luôn cười, giơ tay chào hỏi, tiếp chuyện những người dân trong làng đến thăm hỏi, chia sẻ. Gia đình đã kê thêm các bàn, ghế để đón tiếp bà con nhân dân.

Chia sẻ với chúng tôi, cụ Lê Đình Kình cho biết, hiện sức khỏe đã bình thường và chỉ còn các vết thương mổ là chưa lành hẳn.

Trong những ngày nằm viện, cụ cho hay, đều được lãnh đạo thành phố Hà Nội đến thăm, trong đó có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố, Đại biểu Quốc hội...

Cụ Lê Đình Kình: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tiễn tôi ra viện - Ảnh 1.

Cụ Kình nằm nghỉ trên chiếc giường kê trong nhà.

Theo cụ, các vị lãnh đạo động viên ông nhanh chóng hồi phục sức khoẻ để tiếp tục những việc còn dang dở.

"Trước khi tôi được ra viện, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đến thăm hỏi, động viên và tiễn tôi về", cụ Kình nói.

Cụ Kình cũng đánh giá cao cuộc đối thoại của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với người dân thôn Hoành và cho rằng, "Chủ tịch thành phố dù bận nhiều việc nhưng đã về đối thoại với dân, hứa giải quyết công tâm, không thiên vị bên nào".

Cụ cũng bày tỏ, đang đón chờ ngày 20/6 để nghe quyết định của thanh tra Thành phố.

"Việc ông Chung hứa làm rõ đến cùng và thật công bằng cũng là quyền lợi mà nhân dân đòi hỏi. Dân nhìn vào đó mới tin tưởng được sự lãnh đạo của Đảng", cụ Kình chia sẻ.

Cụ Lê Đình Kình: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tiễn tôi ra viện - Ảnh 2.

Người dân đến chia vui, thăm hỏi cụ.

Chị Loan (một người dân làng Hoành) cho biết, chiều 2/5, khi nghe tin cụ được về, dân làng đã rất vui mừng, nhiều người bỏ hết công việc, cùng tụ tập từ đầu làng để đón cụ. Khi chiếc xe cứu thương đưa cụ về đến nơi, mọi người đều vỗ tay, reo hò...

"Nhìn thấy cụ Kình trở về thế này là dân làng chúng tôi vui, hạnh phúc lắm rồi. Cụ hiện còn mệt vì các vết thương sau phẫu thuật đang phục hồi nhưng vẫn cười nói, trò chuyện vui vẻ với bà con nhân dân đến hỏi thăm, đó là điều rất phấn khởi", chị Loan chia sẻ.

Cụ Lê Đình Kình: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tiễn tôi ra viện - Ảnh 3.

Phía ngoài cổng đến gần 22h đêm cũng vẫn còn đông người dân đến thăm hỏi, chia vui với gia đình.

Chị Lê Thùy Dung, con gái út cụ Kình chia sẻ, thấy cụ về ai cũng mừng, từ người thân trong gia đình đến dân làng.

Theo ông Lê Đình Công, con trai cụ Kình cũng thông tin, tình trạng sức khỏe của ông hiện giờ tốt nhưng bị sút mất khoảng 3kg so với trước lúc vào viện, chân bị đau khoảng tháng nữa mới xuống giường được.

"Trong suốt chiều, tối dân làng đến chia vui cùng gia đình rất đông nhưng để đảm bảo sức khoẻ cho ông nên gia đình chưa dám cho nhiều người vào thăm hỏi", ông Công cho hay.

Cũng theo gia đình, hiện tại cụ Kình đã có thể ăn được cơm và bữa tối ngày 2/5, ngày đầu tiên sau hơn 10 ngày nằm viện, cụ đã ăn được 2 lưng bát.

Nhiều người dân làng Hoành cũng cho biết thêm, từ hôm nay trở đi cả làng lại có thể vui mừng, ăn ngon, ngủ yên vì cụ Kình, người được kính trọng nhất trong làng đã trở về.

Và như ông Lê Đình Ba, Phó thôn Hoành tâm sự, giờ dân làng ăn mừng vì cụ Kình trở về và cùng nhau chờ kết luận thanh tra đúng đắn, nghiêm minh của thành phố về vấn đề đất đai ở Đồng Tâm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại