Xúc động bé 2 tuổi một mình đi gần 3km để đón bố mẹ về ăn Tết

Quân Anh |

Câu chuyện về bé 2 tuổi này khiến người đọc không khỏi xúc động.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là cậu bé 2 tuổi, sống tại một thị trấn nhỏ ở thành phố Zhumadian, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Bố mẹ của bé đã rời quê lên Bắc Kinh làm việc gần 1 năm và chưa về nhà một lần nào.

Vì quá nhớ và mong chờ bố mẹ, nên sau khi nghe bà nội nói rằng bố mẹ sẽ về ăn Tết ngay, cậu bé đã lẻn ra khỏi nhà và một mình đi bộ đoạn đường dài khoảng 3km để ra ga tàu đón bố mẹ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Rất may mắn là khi đang đi lạc, cậu bé đã được người đi đường phát hiện và đưa tới đồn công an. Tại đây, bà nội của bé đã giải thích rằng bà nói vậy để dỗ dành, an ủi cậu bé, còn bố mẹ bé sẽ phải 2-3 ngày nữa mới có thể về được.

Hành động của cậu bé mới chỉ 2 tuổi này khiến không ít người đọc xúc động nghẹn ngào và càng thấm thía hơn ý nghĩa của tình thân, của sự sum vầy trong ngày Tết.

Cảm xúc của nhiều người sau khi đọc câu chuyện

Cảm xúc của nhiều người sau khi đọc câu chuyện

 (Theo Chinadaily)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại