Xót thương cậu bé mồ côi gặp tai nạn thảm khốc

Công Luận |

(Soha.vn) - Gia đình khó khăn, mất cha từ sớm, cậu bé Phạm Văn Thạnh còn phải hứng chịu nỗi đau khôn tả sau lần tai nạn giao thông thảm khốc.

Ngày hôm qua, hình ảnh của cậu bé Phạm Văn Thạnh - sinh năm 2003, bị cụt mất một bên chân trái nằm trên giường bệnh đã khiến rất nhiều người phải xót xa. Qua chia sẻ của bạn J.M, dân mạng đã phần nào hiểu được hoàn cảnh đầy khó khăn của cậu bé mới 11 tuổi này.

Trên trang cá nhân, J.M chia sẻ: 

"TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU KHẨN :

Con tên: Phạm văn thạnh sn 2003 hiện đang học tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở huyện Phú Lộc, T.p Huế.

Nhà con có 7 anh em,mẹ con bị bệnh tim và huyết áp cao, bố con đã mất, các anh em và mẹ đều phải sống nương nhờ ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Ngày 21/7 khi đi học con bị 1 xe tải tông vào cán qua chân rồi tài xế bỏ chạy, con đuợc bà con đưa vào nhập viện cấp cứu bênh viện Trung ương Huế,  bác sĩ đã cắt cụt chân bên trái và con bị gãy dập tay phải, đầu và mắt trái bị dập.

Từ ngày con nhập viện đến giờ là 3 ngày mà tiền viện phí đã lên số 35 triệu và gia đình con không có khả năng chi trả. Tất cả phải nhờ vào trại trẻ mồ côi giúp đỡ, nhưng cũng chỉ đuợc 1 phần nhỏ thôi, pháp đồ điều trị của con là sau khi hồi phục sức khoẻ con sẽ chuyển qua nhiều khoa phẩu thuật chỉnh hình để cắt lại phần chân bị cụt..

Cứu người như cứu hoả mong các bạn hãy dang tay cùng Minh giúp con qua cơn nguy kịch này. Số phận con đã côi cút khổ sở rồi bây giờ TNGT lại cướp mất con 1 bộ phận quan trọng trên người chưa kể những di chứng sau này chưa thể lường hết nữa, tuổi thơ con có khi chẳng còn nụ cười ngây thơ hạnh phúc nữa đâu ah. Xin cảm tạ công đức của mọi người nhiều lắm".

Hiện tại, em Thạnh đã hồi tỉnh nhưng luôn miệng kêu đau và chưa thể ăn uống. Các bác sĩ điều trị trực tiếp cho Thạnh đã phải bắt vít tay phải vì bị gãy, chân phải sát bộ phận sinh dục cũng đang có nguy cơ hoại tử cao, trong trường hợp xấu sẽ tiếp tục phải cắt bỏ. Trên trán của Thạnh đã phải khâu gần 20 mũi, mặt cũng có nhiều chỗ bị bầm diập.

Dự kiến, Thạnh sẽ phải nằm viện từ 3-4 tháng để hoàn tất lộ trình điều trị và phục hồi sau phẫu thuật. Số tiền viện phí gia đình phải lo cũng rơi vào khoảng gần 200 triệu (trong trường hợp chân phải không bị hoại tử).  

Qua tìm hiểu được biết, gia đình Thạnh rất khó khăn. Cha em đã mất cách đây 5 năm sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ của em cũng đang mắc bệnh tinh và cao huyết áp. Trong nhà có 7 anh em phải nương tựa vào nhau mà sống, trông chờ vào số tiền chở hàng thuê của người anh cả Phạm Phụng (22 tuổi).

Gia cảnh nghèo khó, Thạnh và anh trai Phạm Văn Thắng (15 tuổi) cùng em gái Phạm Thị Hồng (9 tuổi) đã được vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi huyện Phú Lộc, T.p Huế. Còn những người anh em khác cũng đều phải bỏ học để ở nhà chăm sóc cho mẹ.

Anh cả Phạm Phụng đã phải bỏ làm, từ Đà Nẵng trở về chăm sóc Thạnh.

Anh cả Phạm Phụng đã phải bỏ làm, từ Đà Nẵng trở về chăm sóc Thạnh.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại