‘Xin hãy tôn trọng người giao hàng’ - tâm thư gây sốt của chủ quán xinh đẹp

Thanh Lam |

Chuyện những người đi giao hàng không may làm hỏng đồ của khách nhưng phải hứng chịu sự mắng chửi hay bị trả lại hàng đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong cuộc sống hiện đại, nghề shipper (người giao hàng) là cụm từ được sử dụng nhiều, nhất là trong hoạt động kinh doanh online. Tuy nhiên, nghề nào cũng gặp phải những rủi ro riêng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của Trịnh Thị Diễm Quỳnh có chia sẻ câu chuyện về người giao hàng của cửa hàng mình, theo đó chị kể người giao hàng không may bị quẹt xe và hỏng hộp bánh thay vì trừ tiền công ship hàng thì chị đã không làm thế.

Dòng chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa thu hút nhiều sự chú ý từ người dùng mạng.
Dòng chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa thu hút nhiều sự chú ý từ người dùng mạng.

“Tại mình bán hàng ăn uống, nhờ ship khó lắm, mà ship lại cực vì phải chạy và nâng niu hàng ăn, lỡ có xục xịch mạnh là bánh xấu, khách không nhận.

Nhiều người thương, hiểu thì mình đỡ buồn chứ nhiều khách khó, la mắng nặng lời và đưa ra yêu cầu với shop hay với shipper thì rất tội nghiệp”, chị Diễm Quỳnh người chia sẻ câu chuyện cho hay.

Chia sẻ thêm về nghề giao hàng, là một người chủ bán hàng online nên bản thân chị Diễm Quỳnh cũng hiểu những khổ cực mà những người giao hàng của mình gặp phải:

“Còn shiper thì mình thấy họ cực. Luôn ngoài đường tham gia giao thông, mà không ai bảo hiểm cho họ là đã nguy hiểm rồi. Nắng nôi, mệt mỏi, đau lưng...nên mình thấy họ cũng vì kiếm tiền mà vất vả.

Thành ra khi giao thành công đơn hàng thì ok, chứ giao gặp khách bỏ bom, alo tốn tiền mà khách huỷ đơn hàng, hoặc gọi cho địa chỉ sai để phá shop và hành shiper là coi như vừa tốn công vừa mất thời gian. Nói chung mình thương mấy chú mấy bạn ship”.

Chị chủ quán biết thông cảm cho người giao hàng - Diễm Quỳnh.
Chị chủ quán biết thông cảm cho người giao hàng - Diễm Quỳnh.

Thông qua câu chuyện chị Diễm Quỳnh chỉ mong muốn mọi người “hãy tôn trọng người giao hàng”.

Xin trích nguyên văn dòng chia sẻ của chị Diễm Quỳnh:

XIN HÃY TÔN TRỌNG CÁC SHIPER và ĐỪNG QUÁ KHÓ VỚI CÁC SHOP của mẹ Bỉm Sữa.

Nhận lại hộp bánh từ tay anh- Người đàn ông đen đúa cháy nắng mồ hôi nhễ nhại, bối rối:

- Đang quẹo bị quẹt xe, người ta móc làm móp hộp bánh nát rồi. Cho anh đền tiền lại nha. Xin lỗi khách dùm anh.

Nghề nào mà giăng nắng, bươm mặt mà không có chỗ nghỉ trưa, ăn uống đại khái, suốt ngày bị réo rắt điện thoại, hối hả bang bang giao hàng ngoài đường là thấy cực rồi. Cực đầu với cực thân chả khác nhau là mấy chị em ạ.

Mình mà mua hàng online thì mình thương chủ shop 1 chứ thương shiper 10. Và tối kị của mình là kì kèo giá ship.

Bởi tự nghĩ mình chỉ dùng 2 ngón tay cái để nhắn tin là đồ ăn tới cửa, quần áo tới nhà, rồi cứ tà tà mà thưởng thức. Còn chủ shop thì làm hàng, shiper đi chạy khắp các quận của thành phố để với 1 mong muốn, giao hàng nhanh nhất có thể.

Giao nhanh thì nhiều đơn nhiều tiền- giao chậm thì ít đơn con khỏi đóng tiền học. Nên thật lòng shop mê bán, shiper mê giao. Mục tiêu chỉ để kiếm tiền nên chua chát lắm khi nghe mấy câu:

- Shiper cộc cằn mà chậm như rùa.

- Giao trễ quá mang về ăn dọng luôn đi.

- Giao quận acb có free không?

- Ghét nhất mua đồ mà phải chịu tiền ship.

- Sao ship mắc thế? Tới 25-30k

- Hàng làm hư thì bắt mấy "THẰNG SHIP" đền cho nó chừa mặt (anh đó ít cũng lớn hơn em đó 20 tuổi)

- Mang tận phòng (lầu 12) thì mang, không thì biến.

- Giao cái cm gì mà giao. Muốn giao gì mai tinh (cái này chính em bị bỏ boom nên nhớ hoài)

Hàng mình bán thật ra ship họ ít ai nhận lắm, mà nhận thì không chịu bảo hành do bánh trái nhạy cảm, hư/bể/ngoại hình xấu...là chỉ có nước....ăn luôn.

Rồi nhiều chị em khó khăn, đặt muốn có ngay. Hàng ăn thật lòng đa phần Q gửi ship rất cao. Tất cả đều 30-40k vì 1 mình họ chạy khắp thành phố. Chứ chờ dịch vụ chạy là bánh trà nát, chua, hư do giăng nắng hết.

Nên các chị em mua hàng online xin hiểu và thương dùm. Còn không các chị cứ mướn xe ôm nào 10k chạy qua nhà em lấy hàng, coi thử có ai đi không nè.

Shop giờ cực nhiều nên giá rất cạnh tranh. Lời mỗi món chưa đủ mua que kem. Chỉ mong lấy số nhiều để bù tiền chợ búa.

Các chị em Mẹ bỉm sữa ngồi nhà cũng cần lao động nên chúng em cùng nhau, chung tay làm ra sản phẩm sạch mang lại cho nhau và các con đồ ăn homemade nhằm an toàn sức khoẻ, thành ra giá sản phẩm xin đừng so sánh giá chợ.

Nếu so sánh mời các chị chịu khó lấy xe (tốn xăng-tốn công), ra đường giăng nắng (tốn tiền mua áo khoác-khẩu trang), đi vô chợ (tốn tiền giữ xe-5000đ), rồi mua về mà dùng cho rẻ, còn sạch/dơ tự các chị biết rồi.

Ngoài ra xin góp ý các chị nhà chung cư. Shiper với 1 xe hàng nỡ nào bắt người ta vì 1 đơn của mình phải chạy gửi nguyên xe hàng. Mất món nào ai đền cho họ???

Ship thì đòi free mà tiền giữ xe ở bãi mấy chị chịu hay lại bắt shiper chịu?????

Em chỉ nghĩ đơn giản. Lỡ ngày nào đó em gia đình em cũng có người đi làm nghề giao hàng. Nếu họ bị éo le thế kia chắc em buồn và tội nghiệp lắm.

Hoặc em đi giao hàng mà bị chửi: "Giao trễ quá ăn dọng zô họng luôn đi." Chắc em có nước....cho bã ăn dọng thiệt.

Chốt lại: Thanhtam le Thi ơi. Bánh bẹp ùi. Bỏ qua cho shop và shiper nhoa.

Mai Q giao lại cái khác, chứ đền anh ấy tội nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại