"Truy tìm" hoa khôi đầu tiên của ĐH Khoa học Tự nhiên

Đình Phong |

Cách đây 6 năm, trong cuộc thi Miss đầu tiên của trường Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội, cô gái xinh đẹp tài năng, Nguyễn Lệ Hà Thành đã giành vị trí cao nhất.

  • - Nguyễn Lệ Hà Thanh (SN 1988), cựu sinh viên Khoa Sinh, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cô là Hoa khôi đầu tiên của Trường ĐH KHTN tổ chức năm 2008.
  • - Là một trong 12 đại sứ môi trường Bayer Việt Nam năm 2009.
  • - Giành 3 bằng khen của Trung ương Đoàn.
  • - Hiện nay, Hà Thanh đang học Thạc sỹ ngành Marketing Du lịch tại Murcia, Tây Ban Nha.

Giỏi 3 nhạc cụ, yêu thích phượt

Trở thành Hoa khôi trong cuộc thi Miss Sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên đầu tiên được tổ chức năm 2008 khi đang là sinh viên năm thứ 2, Nguyễn Lệ Hà Thanh được nhiều thầy cô, bạn bè trong trường biết đến.

Không chỉ sở hữu nét đẹp phụ nữ phương Đông, Hà Thanh còn khiến nhiều người “ngả mũ” vì tài năng nghệ thuật và thành tích tham gia các hoạt động ngoại khóa khi còn đang ngồi trên giảng đường.

Nguyễn Lệ Hà Thanh (SN 1988) là Hoa khôi đầu tiên của ĐH Khoa học và Tự nhiên được tổ chức năm 2008.
Nguyễn Lệ Hà Thanh (SN 1988) là Hoa khôi đầu tiên của ĐH Khoa học và Tự nhiên được tổ chức năm 2008.

Nhớ lại cuộc thi Hoa khôi của trường cách đây 6 năm, Hà Thanh chia sẻ: “Khi đó mình là ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, trong lớp mọi người xúi mình tham gia cho vui. Năm đó lần đầu tiên tổ chức nên không mang nặng tâm lý thắng thua, các thí sinh vui vẻ, vô tư cùng nhau dàn dựng tiết mục, giúp đỡ nhau chuẩn bị cuộc thi. Do tính chất quy mô cuộc thi nhỏ, không xin được tài trợ nên các thí sinh phải tự lo trang điểm, trang phục. Nhưng đêm chung kết được tổ chức trong sân KTX Mễ Trì lại khiến mọi người sững sờ khi số lượng khán giả đến đông nghịt".

Hà Thanh sở hữu khuôn mặt tươi tắn. Ngoài ra cô nàng này còn siêu nhạc cụ.

Hà Thanh sở hữu khuôn mặt tươi tắn. Ngoài ra cô nàng này còn "siêu" nhạc cụ.

Và với bài múa “Việt Bắc nhớ Bác Hồ”, Hà Thanh nhận “cú đúp” giải thưởng Miss Tài năng và Hoa khôi năm ấy. “Mình rất bất ngờ khi nhận được giải bởi lúc đó mình đen, tóc ngắn cụt trông rất xấu so với các bạn. 6 năm nhìn lại, mình hạnh phúc vì có thêm những người bạn mới – họ nhớ đến mình vì cái khác chứ không phải chỉ riêng danh hiệu hoa khôi”, cô gái 8X này chia sẻ.

Lúc nhỏ, Hà Thanh ước mơ trở thành tiếp viên hàng không được đi mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, cô bạn cũng rất thích đi tình nguyện, đi “phượt” bằng xe máy đến những vùng cao như Mộc Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai…

Ước mở trung tâm dạy văn hóa truyền thống

Với tài năng âm nhạc, Hà Thanh học rất nhanh các loại nhạc cụ đặc biệt nhạc cụ truyền thống. Hiện nay ngoài khả năng múa, hát, cô gái này còn biết chơi đàn tranh, ghita và sáo. Chia sẻ về sở thích với nhạc cụ truyền thống, Hà Thanh nói: “Việt Nam hội nhập nhiều, mình không chỉ trích hay lên án giới trẻ hiện nay thích nhạc ngoại nhưng hy vọng các bạn đừng quên âm nhạc truyền thống. Ban đầu mình chơi các nhạc cụ đó vì thích, sau đó có mong muốn bảo tồn âm nhạc truyền thống của Việt Nam”.

Hà Thanh (thứ 5 từ trái sang) tại Thái Lan.

Hà Thanh (thứ 5 từ trái sang) tại Thái Lan.

Năm 2009, Hà Thanh đại diện sinh viên ĐHQG Việt Nam tham dự diễn đàn giao lưu văn hóa truyền thống các trường đại học ASEAN tại Thái Lan. Đây thực sự là cơ hội để thúc đẩy mong muốn phủ sóng nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế của cô.

Vì vậy, bật mí ước mơ ấp ủ từ lâu, Hà Thanh tâm sự muốn làm dự án xây dựng nhận thức cho trẻ cấp 1, 2 về văn hóa cổ truyền Việt Nam để các em yêu, tôn trọng lịch sử nước mình từ khi còn bé.

“Mình băn khoăn khi thấy giới trẻ đa phần sợ học môn Lịch sử. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, một trường phổ thông ở Hà Nội chỉ có 1 học sinh đăng ký thi môn Sử…Hy vọng trong tương lai các bạn trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến lịch sử nước nhà”, cô gái trẻ yêu lịch sử này chia sẻ.

Hiện nay Hà Thanh đang theo học thạc sỹ tại Tây Ban Nha.
Hiện nay Hà Thanh đang theo học thạc sỹ tại Tây Ban Nha.

Là người tự lập và quyết đoán trong công việc, bản thân Hà Thanh không gặp khó khăn khi xin việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Nhìn nhận thẳng thắn về tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp, “thừa thầy thiếu thợ”, Hà Thanh nêu ý kiến: “Quan trọng là năng lực của bản thân và sự tự tin vào khả năng của chính mình. Tuy nhiên, theo mình các bạn chưa thực sự ý thức được năng lực “biết mình biết ta” để nắm cơ hội làm việc”.

Trước đây, ngoài công việc ở Công ty FPT, Hà Thanh “săn” học bổng du học từ Tây Ban Nha, Anh. Và mới đây, cô nàng đã bay sang đất nước của những chú bò tót để theo học Thạc sỹ ngành Marketing Du lịch.

1 số hình ảnh của hoa khôi đầu tiên của ĐH Khoa học tự nhiên

Ảnh: NVCC

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại