Tranh vui: 8 lý do chia tay dễ gây ức chế nhất trong tình yêu

Lý do đôi lúc cũng là cái cớ mà thôi, thế nhưng, nói gì thì nói, nếu như điều đó hợp tình hợp lý một chút chắc cũng dễ dàng cam tâm mà chia tay hơn, chứ chẳng phải uất ức thế này...

Chia tay có buồn không? Có. Có thất vọng không? Có. Vậy có thấy khó chịu không? Thành thực mà nói thì cũng... có luôn. Chung quy lại có lẽ cùng là vì lý do chia tay đối phương đưa ra đôi lúc thật... khó chấp nhận.

Lúc yêu thì chẳng cần quan trọng đến với nhau vì điều gì, nhưng đã muốn chia tay thì cái gì cũng có thể thành lý do được.

Vẫn biết đôi lúc đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi, khi đã không còn tình yêu, có giữ thế nào cũng chả nổi. Thế nhưng mà, nếu như có lý do... hợp tình hợp lý một chút, chắc cũng dễ dàng cam tâm mà chia tay hơn...

Thế này thì quá... đau rồi. Những người mình tin tưởng nhất lại cùng lúc phản bội mình!
Thế này thì quá... đau rồi. Những người mình tin tưởng nhất lại cùng lúc phản bội mình!
Chẳng nhẽ một câu chán là kết thúc được tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng nhau hay sao? Kiểu đã từng rất vui vẻ nhưng hết thích rồi thì... mặc kệ?
Chẳng nhẽ một câu "chán" là kết thúc được tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng nhau hay sao? Kiểu đã từng rất vui vẻ nhưng hết thích rồi thì... mặc kệ?
Hừm, thế có khác gì đùa cợt tình cảm của nhau bấy lâu nay không? Không yêu thì phải biết rõ là không yêu từ đầu đi chứ!
Hừm, thế có khác gì đùa cợt tình cảm của nhau bấy lâu nay không? Không yêu thì phải biết rõ là không yêu từ đầu đi chứ!
Thế không hợp nhau thì tại sao lại yêu nhau, rồi trải qua rất nhiều thời gian ở cạnh nhau như vậy nhỉ? Thế nào là không hợp? Sao ai cũng đem cái lý do này ra để chia tay vậy???
Thế không hợp nhau thì tại sao lại yêu nhau, rồi trải qua rất nhiều thời gian ở cạnh nhau như vậy nhỉ? Thế nào là không hợp? Sao ai cũng đem cái lý do này ra để chia tay vậy???
Lại điệp khúc người khác sẽ tốt với em hơn anh chứ gì? Sao anh biết mình không xứng với em rồi mà ngày xưa còn theo đuổi em điên cuồng thế hả???
Lại điệp khúc người khác sẽ tốt với em hơn anh chứ gì? Sao anh biết mình không xứng với em rồi mà ngày xưa còn theo đuổi em điên cuồng thế hả???
Anh cần thời gian để sẵn sàng cho việc gì? Để lo cho sự nghiệp hay là để chuẩn bị yêu một đứa khác ngoài em?
Anh cần thời gian để sẵn sàng cho việc gì? Để lo cho sự nghiệp hay là để chuẩn bị yêu một đứa khác ngoài em?
Anh đã thử cố gắng hơn chưa mà suốt ngày bảo là không thể mang lại cho em hạnh phúc? Là không thể hay thực chất là anh chẳng bận tâm gì đến việc mang hạnh phúc cho em?
Anh đã thử cố gắng hơn chưa mà suốt ngày bảo là không thể mang lại cho em hạnh phúc? Là không thể hay thực chất là anh chẳng bận tâm gì đến việc mang hạnh phúc cho em?
Ừ, vì anh chỉ có thời gian dành cho hàng trăm thứ khác ngoài em mà thôi! Đúng là lý do muôn đời chỉ là lý do thôi mà!
Ừ, vì anh chỉ có thời gian dành cho hàng trăm thứ khác ngoài em mà thôi! Đúng là lý do muôn đời chỉ là lý do thôi mà!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại