Nhà văn Việt Nam xấu hổ khi chưa chia sẻ với người Philippines

Hương Trà |

(Soha.vn) - Những dòng chia sẻ, những lời nguyện cầu của người dân Philippines gửi tới người Việt Nam khiến cộng đồng mạng Việt không khỏi xúc động.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

Khi đổ bộ vào Philippines, siêu bão Haiyan - siêu bão mạnh và có sức tàn phá khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề trên đất nước này. Theo con số ban đầu (chưa có con số thông kê chính xác) đã có gần 10.000 người dân Philippines thiệt mạng, 80% nhà ở các vùng bão đi qua đã bị san phẳng. Con số thiệt hại khủng khiếp trên đã khiến dư luận cả thế giới bàng hoàng và đau xót.

Bên cạnh những lời chia sẻ, động viên và ủng hộ người dân Philippines trong hoàn cảnh khó khăn, dư luận thế giới cũng đã hướng về Việt Nam, nơi mà siêu bão Haiyan đang hoành hành, đặc biệt trong đó có những lời chia sẻ đến từ Philippines. Trên mạng xã hội, người ta không khỏi xúc động khi đọc những lời thăm hỏi, động viên và cổ vũ người dân Việt Nam từ những người bạn Philippines, họ đã nén đau thương và cầu nguyện cho người dân Việt Nam và người dân đất nước họ được bình an.

 	Những lời cầu nguyện dành cho người Việt Nam đến từ những người bạn Philippines khiến cộng đồng mạng thực sự xúc động

Những lời cầu nguyện dành cho người Việt Nam đến từ những người bạn Philippines khiến cộng đồng mạng thực sự xúc động

Chính những tình cảm ấy của người dân Philiipines khiến cộng đồng mạng Việt xúc động, thậm chí nhiều cư dân mạng Việt còn cảm thấy có phần xấu hổ và tự trách bản thân vì đã vô tình quên đi những lời chia sẻ gửi tới người dân Philiipines. 

Trên facebook cá nhân, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình tới người dân Philippines.


	Những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Vinh

"Mình rất tệ. Rất và rất tệ, mình tự thấy xấu hổ khi mà ngay ở đây, trên tường facebook này, trước nỗi đau vô cùng vô tận của đất nước Philippies trước sự tàn phá của siêu bão Hải Yến (Haiyan), hơn 10.000 người chết, mà rất nhiều bạn facebook của đất nước họ vẫn không quên hướng về Việt Nam và gửi những lời chia sẻ, nhắc nhở nghe đến ứa nước mắt, những lời chia sẻ ngập tràn tình đồng loại:

Dasho Naigal chia sẻ: “Tôi sẽ cầu nguyện cho người Việt Nam”, Jaycee DAgle nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho đất nước của các bạn - Từ Philippines". Joyce Mary thêm vào: “Bảo trọng nhé Việt Nam - cũng là một nạn nhân của siêu bão Hải Yến - một cơn bão siêu mạnh quét qua đất nước của chúng ta. Hãy an toàn nhé các bạn Việt Nam”....

Thế mà mình chỉ biết lo cho mình, cho miền Trung mình, cho Việt Nam mình, không có một lời, một status nào chia sẻ mất mát với các bạn Philippines. Xin lỗi các bạn, tôi rất tệ và tôi được xin nói với các bạn một lời, dù muộn, xin các bạn hãy gắng sức đứng lên, dù rất đau thương, nhưng bầu trời kia, đại dương kia, áng mây kia vẫn là của chúng ta thôi, vĩnh hằng và ấm áp. Xin nắm tay các bạn."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại