Tình yêu vượt mọi rào cản của chàng trai Hàn và cô gái Việt

Vượt qua rào cản của ngôn ngữ, tuổi tác, một lần hôn nhân đổ vỡ, Phạm Minh Nguyệt (1989) và Jeong Yun Mo (1974) vẫn đến với nhau.

Câu chuyện tình yêu tuần này là sự xuất hiện của cặp đôi chênh nhau 15 tuổi, với tính cách hoàn toàn trái ngược, đến từ hai đất nước khác nhau. Đó là cô gái Phạm Minh Nguyệt và chàng trai Hàn Quốc Jeong Yun Mo.

Cái bẫy tình yêu ngọt ngào

Nguyệt từng là sinh viên ĐH Hà Nội. Sau kỳ đầu tiên học tại Việt Nam, cô sang Hàn Quốc du học 5 năm. Đầu năm 2013, Nguyệt trở về nước và xin vào làm tại một công ty viễn thông của Hàn Quốc. Mọi chuyện có lẽ đã diễn ra êm đềm, phẳng lặng nếu người phỏng vấn cô không phải là Jeong Yun Mo, trưởng bộ phận IT.

Chuyện tình lãng mạn của Phạm Minh Nguyệt (1989) và Jeong Yun Mo (1974).

Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh kỹ sư Yun Mo đã ấn tượng khi cô gái Việt phát âm rất chuẩn tiếng Hàn, hơn nữa, nhìn Nguyệt lại nhanh nhẹn, thông mình và có khuôn mặt ưa nhìn. Không bất ngờ khi sau đó, Minh Nguyệt đã trúng tuyển vào vị trí quản lý nhân sự.

Tuy nhiên trong thời gian đầu làm việc, 50% thời gian của Nguyệt là làm phiên dịch cho Yun Mo. Ngồi cạnh nhau trong văn phòng nhỏ, thường xuyên đi công tác, họ gắn bó với nhau như hình với bóng. Trong những lần đùa cợt, giám đốc công ty hay ghép chàng và nàng thành một đôi.

Với tính tình vô tư của tuổi trẻ, nhiều khi Nguyệt cũng nhận bừa: "Ừ, yêu đấy thì đã làm sao". Nhưng cũng chính sau những lần cất lên câu ấy, cô lại nghĩ về Yun Mo nhiều hơn. Trong công việc, chàng kỹ sư 39 tuổi tỏ ra là người có năng lực, chín chắn và điềm đạm. Còn trong cuộc sống, anh “hòa đồng, hiền khô và quá ư… dễ bắt nạt”.

Lợi thế về việc nói tốt tiếng Hàn, Minh Nguyệt trở thành điểm tựa cho Yun Mo trong các công việc cũng như đời sống thường ngày. Nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, câu chuyện của hai người dễ dàng tiến xa hơn mà vẫn luôn trong vòng bí mật với đồng nghiệp.

Đem lòng yêu chàng trai hơn mình 15 tuổi, Nguyệt đã khéo léo tìm cách tấn công. Những ngày cuối tuần trở thành thời gian hẹn hò lý tưởng. Họ cùng nhau lang thang khắp phố phường Hà Nội, đi uống cà phê, ngắm Hồ Gươm, ra Hồ Tây đạp vịt. Những buổi lê la ở trà chanh Nhà Thờ, những lúc nếm thử đồ ăn vặt, cô đã dạy cho anh rất nhiều điều về văn hóa Việt. Yun Mo cũng vui vẻ học theo, rồi anh còn dạy cả cách ăn hạt hướng dương cho những người Hàn Quốc khác.

Yun Mo chia sẻ: “Lúc đầu thấy Nguyệt rủ đi chơi, mình nghĩ cũng chỉ là sự quan tâm của cấp dưới với cấp trên khi thấy mình cuối tuần buồn chán và không có việc gì làm. Nhưng sau 2, 3 lần, mình lờ mờ nhận ra tình ý của cô ấy. Dẫu biết rằng có thể mình sẽ sai và bước vào một cái bẫy đang được giăng sẵn nhưng nó thực sự quá ngọt ngào nên mình quyết nhắm mắt đưa chân”.

Vào một ngày thứ 7 cách đây gần 1 năm, sau khi cùng nhau đi chơi, Yun Mo đưa Nguyệt về bằng taxi. Trong chuyến xe ấy, anh đã lần đầu cầm tay Nguyệt. Từ sự lạ lùng, bất ngờ của những giây phút đầu choáng ngợp, hai người dần coi đó là lẽ tự nhiên. Và họ đã yêu nhau mà không cần một lời tỏ tình nào. Sau phút giây ấy, họ tự cảm thấy mình đã thuộc về người kia.

Vượt qua sự ngăn cản của gia đình

Thời gian sau, Nguyệt chuyển công ty vì cảm thấy công việc không còn phù hợp. Không ở bên nhau nhiều, ít gặp nhau trực tiếp hơn, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, hai người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua internet. Yun Mo còn tự thu âm các bài hát và gửi cho Nguyệt nghe. Càng bận rộn, càng xa nhau thì họ lại càng quý hơn những giây phút có người yêu bên cạnh.

Qua thời kỳ bí mật, dần dần cặp đôi Hàn - Việt chính thức công bố tình yêu. Lúc đầu, Nguyệt nhận được không ít tin nhắn chúc mừng, cùng thái độ bất ngờ, vì chẳng ai nghĩ rằng cô gái Việt tinh nghịch lại yêu anh chàng Hàn Quốc hiền khô và hơn mình đến 15 tuổi.

Không lấy đó làm điều đáng ngại, Nguyệt chia sẻ: “Chính vì khoảng cách tuổi tác lớn như thế nên Yun Mo luôn yêu và chiều chuộng mình. Mọi chuyện, mọi vấn đề anh ấy đều tham khảo ý kiến hoặc cho mình quyết định”.

Thế nhưng, với gia đình thì câu chuyện không suôn sẻ như thế. Bố mẹ Nguyệt phản đối vì không muốn cho con mình yêu một người hơn quá nhiều tuổi và đã từng ly hôn vợ. Hơn nữa, khoảng cách xa xôi của Hà Nội và Seoul cũng thực sự là rào cản lớn. Mặt khác, những câu chuyện về con gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc rồi bị chồng đánh đập, bóc lột sức lao động cũng làm ông bà lo ngại.

Không nản lòng trước sự phản đối ấy, Nguyệt tìm mọi cách để Yun Mo có thể gặp gỡ gia đình để hai bên hiểu nhau hơn. Qua nhiều lần gặp gỡ, thấy chàng rể hiền lành, tốt bụng, yêu thương con gái mình thật lòng, dần dần cơn giận của bố mẹ Nguyệt cũng nguôi ngoai.

Yun Mo sẽ làm việc ở Việt Nam đến năm 2016. Trong thời gian ấy, cả chàng và nàng sẽ cùng vững tâm tiếp tục hành trình thuyết phục gia đình chấp nhận cho tình yêu không biên giới của mình.

Phía gia đình anh chàng kỹ sư Hàn Quốc, mọi người đều vui mừng vì có một người con dâu trẻ trung, xinh xắn và yêu Yun Mo hết lòng. Bởi thế, sau Tết này, Minh Nguyệt sẽ cùng bạn trai về quê hương anh để ra mắt gia đình. Đó chắc chắn sẽ là dấu mốc mới trong mối tình đẹp của họ.

Hy vọng rằng, tình yêu sẽ tiếp thêm cho Minh Nguyệt và Yun Mo sức mạnh để vượt qua mọi rào cản, cùng nhau viết nên cái kết tuyệt đẹp cho chuyện tình này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại